Tập Cận Bình phát âm sai, Lý Khắc Cường lỡ lời trong buổi lễ tuyên dương chống dịch

11/09/20, 08:31 Trung Quốc

Trước tình cảnh đất nước loạn trong giặc ngoài, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mới đây đã tổ chức đại hội tuyên dương cái gọi là “đại thắng trong cuộc chiến chống dịch”. Khi ông Tập Cận Bình phát biểu tại hội nghị, ông đã liên tục đọc sai chữ, và Lý Khắc Cường khi chủ trì hội nghị cũng hai lần đọc sót chữ. Báo chí Hồng Kông đưa tin rằng Lý Khắc Cường phải chăng đang trong cơn hoảng loạn.

“Hội nghị tuyên dương toàn quốc chống dịch viêm phổi” tại Bắc Kinh hôm 8/9. (Ảnh: Twitter)

Ngày 8/9, chính quyền ĐCSTQ đã tổ chức cái gọi là “Hội nghị tuyên dương toàn quốc chống dịch viêm phổi” tại Bắc Kinh. Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Khắc Cường đã chủ trì hội nghị. Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã trao huân chương, huy chương cho những cá nhân được tuyên dương và ông đã có bài phát biểu dài 80 phút tại hội nghị.

Đài Á Châu Tự Do (RFA) đã công bố một đoạn video trên Twitter cho thấy, trong bài phát biểu tại hội nghị hôm đó, trong vòng 40 giây, ông Tập Cận Bình đã phát âm sai 2 chữ, đó là chữ “thù” trong từ “đặc thù” đã đọc thành chữ “xuất” và chữ “trộn” trong từ “xáo trộn” đọc thành chữ “ngon” trong từ “món ngon”.

Cũng có cư dân mạng bình luận trên Twitter rằng, trong bài phát biểu của mình, ông Tập Cận Bình cũng đã phát âm sai chữ “jian mie” (tiêu diệt) thành “qian mie”. Tập Cận Bình nói, “đánh mấy trận chiến tiêu diệt tình hình dịch bệnh tại địa phương…”.

Khi Tập Cận Bình đang đọc bản thảo, Thủ tướng Lý Khắc Cường ngồi bên cạnh đã ho lên hai tiếng và liên tục lật xem tài liệu trên bàn với vẻ mặt không tự nhiên.

Theo một bài báo trên tờ “Minh Báo” của Hồng Kông, trong bài phát biểu của mình, Tập Cận Bình đã liên tục nhấn mạnh về “cuộc chiến chống lại đại dịch viêm phổi corona chủng mới”; Lật Chiến Thư tuyên đọc “long trọng tuyên dương cuộc chiến chống lại đại dịch viêm phổi corona chủng mới”; Vương Hỗ Ninh đọc “Quyết định của Ủy ban Trung ương ĐCSTQ, Hội đồng Nhà nước và Quân ủy Trung ương về việc khen thưởng các cá nhân và tập thể tiên tiến trong cuộc chiến cấp quốc gia chống lại đại dịch viêm phổi corona chủng mới”. Trong khi mở đầu hội nghị, Lý Khắc Cường đã 2 lần đọc nhầm “chiến đấu chống lại đại dịch viêm phổi cấp corona chủng mới” thành là “chiến đấu chống lại đại dịch tân quan”.

Báo chí Hồng Kông cho biết mặc dù Lý Khắc Cường sau đó đã đọc cả câu đầy đủ nhưng vẫn chần chừ chưa ngắt câu và đọc thành “Chống tân quan, đại dịch viêm phổi”.

Bài báo cho rằng Lý Khắc Cường đã đọc thiếu 2 từ “viêm phổi”, chẳng qua là do đã vô tình bỏ sót chữ, cũng giống như việc ông thường xuyên mắc lỗi và bỏ sót chữ trong mấy lần ông đọc “Báo cáo công việc của chính phủ” tại Lưỡng hội của ĐCSTQ trong những năm gần đây, điều này dường như cho thấy ông đang cảm thấy lo lắng hoặc tinh thần đang có sự bất ổn.

Lý Khắc Cường có vẻ bất an cho tình hình đất nước đang rơi vào cảnh khốn cùng. (Ảnh: Getty)

Tại Lưỡng hội của ĐCSTQ vào năm ngoái, trong lúc đọc báo cáo trên khán đài, Lý Khắc Cường đã lo lắng đến mức nhiều lần đọc lỡ lời. Truyền thông Hồng Kông cho rằng Lý Khắc Cường có vẻ rất chật vật, hơi có chút căng thẳng sợ hãi, nhiều lần dừng lại uống nước lau mồ hôi, lại hay mắc các lỗi sai căn bản, chẳng hạn như đọc từ “sự chuyên nghiệp” thành “tinh thần trách nhiệm”, và đọc mục phụ đề “2” nhỏ thành “3” nhỏ, còn sửa chữa và nhấn mạnh, v.v.

Gần đây, người ta cho rằng các động thái của Lý Khắc Cường dường như đang đối lập với ý kiến của chủ tịch Tập Cận Bình. Có lần, Lý đã tiết lộ rằng 600 triệu người Trung Quốc đang có thu nhập hàng tháng chỉ 1.000 nhân dân tệ. Ông còn đề cập đến nền kinh tế vỉa hè và kinh tế cửa hàng nhỏ, cho thấy tình hình kinh tế tại Trung Quốc đang rơi vào cảnh khốn cùng. 

Lý nói rằng do cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ năm 2019, cộng thêm dịch bệnh bùng phát từ đầu năm 2020, đã khiến nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đóng cửa. Lý Khắc Cường có lẽ là đang giải thích cho công chúng biết về tình hình tồi tệ này. Tuy nhiên, một số người cho rằng Lý đang ra tay đập vỡ giấc mộng Trung Hoa của Tập Cận Bình.

Gia Hưng (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x