‘Tam giác quỷ’ hồ Bà Dương: Nuốt chửng 100 tàu và vô số mạng người không để lại dấu vết

11/04/21, 11:43 Bí ẩn

Khi nói về khu vực bí ẩn nhất Trái Đất thì không đâu khác chính là vĩ độ 30° Bắc, nơi mà vĩ độ này chạy qua có rất nhiều bí ẩn tự nhiên mà con người không thể hiểu được. Một trong những địa điểm bí ẩn đó là hồ Bà Dương hay còn được mệnh danh là “Tam giác quỷ Bermuda của Trung Quốc.” 

hồ Bà Dương
Miếu Lão Gia trên hồ Bà Dương. (Ảnh qua soundofhope)

Trong hàng ngàn năm, vùng nước xinh đẹp của hồ Bà Dương đã nuôi dưỡng cuộc sống giàu có và ổn định của người dân xung quanh hồ. Nhưng ở một khía cạnh khác, nó cũng giống như ma quỷ khi nuốt chửng vô số mạng người, đặc biệt là những con sóng đục điên cuồng ở vùng nước hình tam giác của miếu Lão Gia.

Năm 1945, quân đội Nhật Bản chất một lượng lớn đồ trang sức bằng vàng và bạc lên con tàu 2.000 tấn “Kobe Maru” với mong muốn thông qua hồ Bà Dương để tiến vào sông Trường Giang quay trở lại Nhật Bản. Tuy nhiên, điều bất ngờ là Kobe Maru đã biến mất một cách bí ẩn ở hồ Bà Dương. 

Đội tìm kiếm cứu nạn do quân đội Nhật Bản cử đến cũng biến mất một cách bí ẩn. Trong những thập kỷ sau đó, người ta đã thử đủ mọi cách để tìm kiếm Kobe Maru nhưng đều thất bại. Vụ việc Kobe Maru trở thành một bí ẩn chưa được giải đáp.

Một con tàu lớn nặng 2.000 tấn, cộng với hơn 200 người trên tàu toàn bộ đều biến mất sống không thấy người, chết không thấy xác. Lúc đó Quân đội Nhật Bản cho rằng Kobe Maru chắc chắn đã bị tập kích sau đó là bị bắt cóc. Vì vậy, họ cử quân đội đến điều tra, nhưng sau khi điều tra thì đủ loại dấu hiệu cho thấy: Kobe Maru không bị tấn công.

Nghi ngờ con tàu đã bị chìm dưới hồ, nên quân đội Nhật Bản ngay lập tức cử một đội tìm kiếm cứu nạn đến hồ để trục vớt. Nhưng điều kỳ lạ là những người này đã biến mất một cách bí ẩn khi họ xuống hồ. Lần này quân đội Nhật Bản hoảng loạn hoàn toàn, bởi vì mọi thứ quá trái lẽ thường. Đúng lúc này, thành viên duy nhất may mắn còn sống của đội tìm kiếm cứu nạn đột nhiên quay trở lại, nhưng anh này đã phát điên. 

Tàu
Tàu vận tải Nhật Bản “Kobe Maru.” (Ảnh qua soundofhope)

Đội tìm kiếm cứu nạn một đi không trở lại, người duy nhất quay lại phát điên. Có điều gì khủng khiếp ở hồ Bà Dương có thể khiến Kobe Maru và những người cứu hộ biến mất một cách bí ẩn như vậy? Các sĩ quan cấp cao Nhật Bản nghĩ mãi mà không rõ, và vì tình hình nghi cấp của chiến tranh nên cũng không có thời gian suy nghĩ tiếp, cuối cùng họ đã từ bỏ việc tìm kiếm Kobe Maru.

Mùa hè năm 1946, một chuyên gia lặn người Mỹ tên là Boll đã đưa một đội lặn đến hồ Bà Dương để tìm kiếm Kobe Maru. Boll mang theo thiết bị lặn tối tân nhất lúc bấy giờ, anh cho rằng có thể dễ dàng tìm thấy một chiếc thuyền nặng 2.000 tấn trong một hồ nước. Do độ sâu mực nước trung bình của hồ Bà Dương chỉ hơn 8 mét, và nơi sâu nhất chỉ có 30 mét, nên việc trục vớt một con tàu lớn ở độ sâu này là quá dễ dàng. 

Tuy nhiên, sự việc ngoài ý muốn chính là đội lặn của Boll cũng biến mất một cách bí ẩn, chỉ có Boll là “trở về từ cõi chết”. Sau khi trở về, anh như trở thành một con người khác, từ đó im lặng và không để cấp gì đến việc trục vớt tàu Kobe Maru nữa. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, và cũng không ai dám tìm kiếm Kobe Maru ở khu vực miếu Lão Gia nữa. Một số người thậm chí còn nói rằng có thủy quái ở hồ Bà Dương, và tin đồn này đã từng lan truyền vô cùng rộng rãi. 

40 năm sau, Boll cuối cùng cũng lên tiếng. Anh nói rằng khi anh và các thợ lặn đang tìm kiếm Kobe Maru ở đáy hồ Bà Dương. Đột nhiên một tia sáng trắng chói mắt lóe lên cách họ không xa, dưới đáy hồ yên tĩnh bỗng nhiên có một trận rung động dữ dội. 

Bên tai gào thét như sấm, tiếng vang ù ù truyền tới, một sức hút mạnh mẽ cuốn chặt lấy họ. Vầng sáng trắng xoay tròn nhấp nhô dưới đáy hồ, hút các đội viên đi. Chỉ có mình anh giãy dụa thoát khỏi mặt nước và sống sót. Nói cách khác, Kobe Maru có thể đã bị hút đi bởi ánh sáng trắng bí ẩn này. Đến đây, rất nhiều người đã tin tưởng không nghi ngờ.

hồ Bà Dương
Vùng nước trước miếu Lão Gia. (Ảnh qua soundofhope)

Những năm 1980, nhóm thám hiểm khoa học đã tiến hành khảo sát hồ Bà Dương và nhận thấy có hiện tượng nước chảy lên một vị trí cao trong hồ. Năm 1990, một đội lặn khác vào khu vực miếu Lão Gia của hồ Bà Dương nhưng không có phát hiện gì. Tuy nhiên, một thợ lặn tên là Thân Đại Hải đã không cam tâm, anh lần nữa xuống hồ xem xét thì xảy ra kết quả ngoài ý muốn. 

Sau đó thi thể của Đại Hải xuất hiện ở một vị trí cao phía trên hồ Xương Ba Sơn, cách hồ Bà Dương hơn chục km. Cho đến nay, vụ việc Kobe Maru vẫn được lan truyền khắp nơi mang theo sắc thái vô cùng kỳ bí. Chỉ tính riêng từ năm 1960 đến nay, hồ Bà Dương tại vị trí miếu Lão Gia đã làm lật 100 con tàu, và vô số thuyền nhân đã bị chôn vùi dưới đáy hồ, điều bí ẩn là không còn bất kỳ dấu tích nào của những con tàu này.

Trong mắt người dân địa phương, hiện tượng kỳ lạ này bắt nguồn từ một truyền thuyết ly kỳ. Theo truyền thuyết, khi Chu Nguyên Chương và Trần Hữu Lượng đại chiến tại hồ Bà Dương. Có một lần Chu Nguyên Chương bị đánh bại lui đến bên hồ, nhưng nước hồ ngăn trở đường đi, không có thuyền thì khó vượt qua. 

Trong lúc nguy cấp, đột nhiên một con ba ba lớn bơi đến cứu Chu Nguyên Chương và chở ông qua hồ. Sau khi Chu Nguyên Chương được thiên hạ, ông không quên ân tình xưa, phong con ba ba kia là “Nguyên tướng quân”, xây dựng “miếu “Định Giang Vương” bên hồ. Người dân gọi miếu này là “miếu Lão Gia.” 

Ngày nay, người dân truyền tụng nhau rằng là do con ba ba lớn này tác yêu tác quái. Vì thế tàu thuyền muốn đi qua đây thì chủ thuyền phải lên bờ thắp hương đốt vàng mã và giết súc vật để tế miếu.

Tử Vi

Theo soundofhope.org

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

Ad will display in 09 seconds

Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

Ad will display in 09 seconds

Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

    Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

  • Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

    Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

x