Sinh viên Đài Loan xé sách giáo khoa, biểu tình phản đối chương trình học “thân Bắc Kinh”

03/08/15, 12:25 Thế giới

Theo trang The Channel News Asia, hôm Chủ Nhật (2/8), gần 1.000 người biểu tình tập trung tại tòa nhà Bộ Giáo dục Đài Loan, xé sách giáo khoa thuộc chương trình học “tập trung Trung Quốc” và yêu cầu Bộ trưởng từ chức.

Hôm qua (2/8), gần 1.000 người biểu tình tập trung tại tòa nhà Bộ Giáo dục Đài Loan, xé sách giáo khoa thuộc chương trình học “tập trung Trung Quốc” và yêu cầu Bộ trưởng từ chức. (Nguồn: YouTube)

Những người biểu tình yêu cầu chính quyền thu hồi chương trình học cấp ba vừa được cải tổ. Các thay đổi này bị sinh viên Đài Loan đánh giá là lệ thuộc quá nhiều vào quan điểm của Bắc Kinh về lịch sử hiện đại.

Cuộc biểu tình bắt đầu vào ngày 24/7, khi 30 sinh viên và 3 nhà báo tức giận xông vào trụ sở Bộ Giáo dục để phản đối chương trình học mới. Những người này đã bị cảnh sát bắt giữ, nhưng sau đó đã được thả và một số người phải đối mặt với án phạt. Ngày 30/7, anh Lâm Quan Hoa, một trong các sinh viên biểu tình này được phát hiện tự sát tại nhà riêng.

Ngay trong tối hôm đó, hàng trăm sinh viên biểu tình đã bao vây Bộ Giáo dục. Vào sáng 31/7, khoảng 700 người đã vượt qua các rào cản dựng lên bên ngoài trụ sở Bộ, và đã có khoảng 200 người tiến hẳn vào cắm trại bên trong trụ sở Bộ Giáo dục.

Đến hôm Chủ Nhật (2/8), con số người biểu tình đã lên đến gần 1.000 người. Những người tham gia cùng hô to những khẩu hiệu như “Ủng hộ sinh viên! Bảo vệ nền dân chủ!” và “Ngô Tư Hoa (Bộ trưởng Giáo dục Đài Loan) hãy từ chức!”. Những người biểu tình đã cài hoa vào hàng rào trụ sở Bộ Giáo dục để tưởng nhớ anh Lâm Quang Hoa.

Dư luận Đài Loan, đặc biệt là giới trẻ rất quan ngại trước ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc, đặc biệt từ khi Quốc dân đảng thân Trung Quốc và Tổng thống Mã Anh Cửu lên cầm quyền tại Đài Bắc.

Năm 2014, sinh viên biểu tình đã chiếm tòa nhà Quốc hội Đài Loan trong 3 tuần trong phong trào được gọi là “Hoa Hướng Dương” nhằm phản đối một hiệp định thương mại với Bắc Kinh.

Theo daikynguyenvn.com

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Tà đạo?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

    Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

    Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Thế nào là Tà đạo?

    Thế nào là Tà đạo?

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

x