Siêu thị Anh ngừng bán thiệp Giáng sinh do TQ sản xuất vì nghi dùng lao động cưỡng bức

24/12/19, 07:50 Thế giới

Siêu thị Tesco, tập đoàn bán lẻ lớn nhất nước Anh vừa thông báo ngưng bán tất cả thiệp Giáng sinh do một công ty Trung Quốc sản xuất. Thông báo được đưa ra sau khi một bé gái phát hiện trong một tấm thiệp có lời cầu cứu của những người nước ngoài đang bị cưỡng bức lao động ở Thượng Hải.

Cô bé Florence Widdicombe, người phát hiện thông điệp cầu cứu trong một tấm thiệp Giáng sinh của Trung Quốc. (Ảnh qua Daily Mail)

Trong một thông cáo phát đi vào ngày 22/12, siêu thị Tesco tuyên bố: “Chúng tôi ghê tởm việc sử dụng lao động tù nhân và sẽ không bao giờ cho phép hành vi đó xảy ra trong chuỗi cung ứng của chúng tôi”.

Phát ngôn viên của Tesco cho biết thêm siêu thị này đang tiến hành một cuộc điều tra nội bộ nhưng trước mắt sẽ ngừng bán tất cả thiệp Giáng sinh được sản xuất tại Trung Quốc.

“Nếu tìm thấy bằng chứng cho thấy họ đã sử dụng lao động tù nhân, Tesco cam kết sẽ ngừng hợp tác ngay lập tức”, siêu thị của Anh cam kết.

Lời cầu cứu trong tấm thiệp Giáng sinh

Theo tờ Sunday Times, vụ việc trên bắt đầu khi cô bé Florence Widdicombe, 6 tuổi sống ở phía nam London, tình cờ phát hiện lời cầu cứu trong một tấm thiệp Giáng sinh mua tại siêu thị Tesco.

Trong tấm thiệp ghi: “Chúng tôi là tù nhân nước ngoài tại nhà tù Thanh Phố, Thượng Hải, Trung Quốc. Họ cưỡng bức chúng tôi lao động. Xin hãy giúp chúng tôi, xin hãy thông báo đến các tổ chức nhân quyền và liên hệ với ông Peter Humphrey”.

Thông điệp viết tay được cô bé Florence phát hiện trong tấm thiệp Giáng sinh. (Ảnh qua NewsForze)

Ông Humphrey được nhắc đến trong tấm thiệp là một nhà báo người Anh từng bị chính quyền Trung Quốc bắt giam cùng vợ vào năm 2014. Khi đó, ông đang điều tra một công ty dược phẩm tại nước này. Cả 2 bị trục xuất vào tháng 6/2015 sau 9 tháng thụ án tù. Ông Humphrey cho biết, hai vợ chồng ông đã bị ép lên sóng truyền hình Trung Quốc nhận tội mới được tự do.

Cha của cô bé Widdicombe sau đó đã liên lạc với cựu nhà báo Humphrey. 

Trong một cuộc phỏng vấn với trang Sunday Times, ông Humphrey cho biết ông không rõ danh tính hay quốc tịch của các tù nhân viết thông điệp cầu cứu, nhưng ông chắc chắn họ là tù nhân ở nhà tù Thanh Phố. Những người này từng biết ông trước khi ông được thả tự do.

Ông Humphrey cùng vợ tại Trung Quốc. (Ảnh qua The Baron)

Theo đài Sky News, những tấm thiệp được bán trong siêu thị Tesco năm nay do nhà máy in Chiết Giang Yunguang cung cấp. Nhà xưởng của công ty này cách nhà tù Thanh Phố ở Thượng Hải khoảng 100km. Reuters cho hay họ đã gọi điện và gửi email cho công ty trên nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.

Bức thư cầu cứu từ trại lao động Mã Tam Gia

Được biết, đây không phải lần đầu tiên tù nhân trong các trại lao động cưỡng bức ở Trung Quốc tìm cách lồng ‘thông điệp cầu cứu’ vào các sản phẩm họ làm ra để tìm kiếm sự giúp đỡ bên ngoài.

Năm 2012, một bức thư chấn động thế giới cũng được tìm thấy giấu trong hộp trang trí Halloween sản xuất tại trại lao động Mã Tam Gia, Trung Quốc.  

Đó là một ngày trước Halloween năm 2012, cô Julie Keith sống tại Hoa Kỳ khi đang mở bộ đồ trang trí Halloween thì phát hiện một bức thư. Đó là bức thư cầu cứu từ một người đàn ông đang trong trại lao động cưỡng bức ở Trung Quốc.

Trong thư viết: “Thưa ngài: Nếu quý ngài tình cờ mua sản phẩm này, làm ơn hãy chuyển bức thư này tới Tổ chức Nhân quyền Thế giới. Hàng nghìn người ở đây đang chịu sự đàn áp của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ vĩnh viễn nhớ ơn ngài. Sản phẩm này được sản xuất tại Sở 2 Đại đội 8, Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia, thuộc Thẩm Dương tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. 

Người làm ở đây phải lao động 15 giờ mỗi ngày, không được nghỉ cuối tuần, nếu không sẽ bị đánh và chửi, họ hầu như không có tiền công (chỉ nhận 10 Nhân dân tệ/tháng [khoảng 33.000 VND]). Người làm ở đây trung bình bị phạt 1-3 năm tù, nhưng không có phán quyết của tòa án, bị bắt giam và cưỡng bức lao động một cách phi pháp. Rất nhiều người trong số họ là học viên Pháp Luân Công, những người hoàn toàn vô tội, nhưng chỉ vì có tín ngưỡng khác với quan điểm của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà họ thường phải chịu nhiều cực hình hơn những người khác“. 

Ông Tôn Nghị cùng bức thư ông mạo hiểm tính mạng để viết khi còn ở trại lao động Mã Tam Gia. (Ảnh qua Epoch Times).

Sau khi đọc bức thư, cô Julie Keith đã rất chấn động. Cô cảm nhận được sự tuyệt vọng cùng dũng khí của người viết lá thư này. Phải rất dũng cảm mới dám viết lá thư đó và đặt vào hộp đồ trang trí. Vì nếu bị phát hiện, hậu quả khó mà tưởng tượng được.

Phóng viên của CNN sau đó đã tìm được danh tính của người viết bức thư cầu cứu tại Mã Tam Gia. Theo lời kể của ông Tôn Nghị, vì để phơi bày tội ác của trại lao động này, năm 2008, ông đã nhét 20 bức thư cầu cứu vào các sản phẩm sản xuất cho mùa Giáng sinh. Cuối cùng, 4 năm sau cũng có người nhận được nó.

Trước đó vào năm 2000, Tổ chức nhân quyền của Liên Hợp Quốc cũng công bố một báo cáo cho biết, tháng 10/1999 có hơn 1.500 người tu luyện Pháp Luân Công bị giam giữ tại trại lao động Mã Tam Gia.

Đến năm 2013, một năm sau khi Chủ tịch Tập Cận Bình nhậm chức, các trại lao động cưỡng bức ở Trung Quốc đã chính thức bị bãi bỏ. Tuy nhiên, năm 2015, một ủy ban của Hoa Kỳ cho biết họ vẫn nghi ngờ Trung Quốc đang tiếp tục bắt tù nhân lương tâm lao động cưỡng bức.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x