Sách giáo khoa TQ sửa đổi Kinh Thánh, biến Chúa Jesus thành kẻ giết người

26/09/20, 09:11 Trung Quốc

Những năm gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) liên tục gia tăng đàn áp bằng bạo lực đối với các tôn giáo. Có thông tin cho rằng, sách giáo khoa do chính phủ biên soạn đã ngang nhiên giả mạo “Kinh thánh”. Tồi tệ hơn nữa chính là, cuốn sách thậm chí còn nói rằng Chúa Jesus đã dùng đá ném chết một người phụ nữ.

Giáo dục ‘tẩy não’ của ĐCSTQ: Chúa Jesus là ‘kẻ giết người’ và ngụ ý các hành vi phạm pháp của ĐCSTQ “là tất nhiên” và “cần được tha thứ”. (Ảnh: TH)

Sách giáo khoa được kể trên là cuốn giáo trình “Đạo đức nghề nghiệp và Pháp luật” để đào tạo giáo dục nghề nghiệp trung cấp do Nhà xuất bản Đại học Khoa học và Công nghệ Điện tử xuất bản. Cuốn sách do Phan Trung Mai, Lý Cương và Tư Bảo Vũ chủ biên và được xuất bản vào năm 2018 sau khi được thẩm định bởi ủy ban biên tập của Bộ Giáo dục Trung Quốc.

Mục “Câu hỏi và trả lời trong lớp học” trong cuốn sách được biên soạn lại dựa theo câu chuyện cổ về Chúa Jesus “Thương xót người phụ nữ gian dâm” trong cuốn “Phúc Âm John”.

Nguyên văn của “Kinh Thánh” là:

Chúa Jesus đứng thẳng dậy và nói với bọn họ: “Trong các vị nếu có ai không mắc phải lỗi lầm thì có thể lấy đá ném chị ta trước”. Khi nghe lời này, thì từ già đến trẻ, họ đều lần lượt ra về, chỉ còn lại mỗi mình Chúa Jesus và người phụ nữ kia vẫn đứng đó. 

Chúa Jesus đứng thẳng dậy và nói với người phụ nữ: “Này thiếu phụ, những người tố cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư?”. Người phụ nữ nói: “Thưa Thầy, không có ai cả”. Chúa Jesus nói: “Ta cũng vậy, ta không lên án chị đâu. Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!”.

Nhưng sách giáo khoa của ĐCSTQ đã sửa lại đoạn này của “Kinh Thánh” thành:

Có lần Chúa Jesus nói với đám đông đang tức giận muốn giết chết một người phụ nữ đã phạm tội: “Nếu có ai trong các người không phạm sai lầm, hãy tiến lên và đánh chết cô ta”. 

Nghe lời này, mọi người cũng không tiến lên phía trước nữa. Khi tất cả mọi người đều quay đi, Chúa Jesus lấy đá đánh chết người phụ nữ và nói: “Ta cũng là một tội nhân. Nhưng nếu luật pháp chỉ có thể được thi hành bởi một người không chút tội lỗi, thì luật pháp cũng sẽ chết”.

Gần đây, một tín đồ đã đăng tải bức ảnh cuốn sách giáo khoa này lên tài khoản công khai WeChat, nói rằng cuốn sách giáo khoa này đã được sử dụng trong một số trường trung cấp chuyên nghiệp, đối với giáo hội mà nói đó là một sự sỉ nhục. 

“Tôi muốn vạch trần nó ra, và muốn mọi người biết rằng ĐCSTQ vẫn luôn cố gắng soán cải lịch sử giáo hội, nói xấu giáo hội, để cho mọi người căm ghét giáo hội chúng ta. Tín đồ Cơ đốc chúng ta nhất định phải ngăn chặn hành vi này của ĐCSTQ”.

Cũng có bình luận cho rằng sách giáo khoa không chỉ vu khống Chúa Jesus, mà nó cũng ngụ ý rằng các hành vi phi pháp của các nhân viên tư pháp của ĐCSTQ là “là tất nhiên” và “cần được tha thứ”.

Tờ “Apple Daily” trích dẫn bài bình luận của Lữ Bỉnh Quyền – giảng viên cao cấp của Khoa Báo chí tại Đại học Công giáo Hồng Kông nói rằng, sách giáo khoa trên đã sửa đổi lời nói và việc làm của Chúa Jesus nhằm vu khống Chúa. 

Ông cũng chỉ ra rằng trong lúc ngoại giới đang bàn luận xôn xao về việc chính quyền biên soạn “phiên bản ĐCSTQ” của “Kinh Thánh”, thì có nhà xuất bản đã không thể chờ đợi được nội dung sửa đổi của “Kinh Thánh”, cho nên mới vì chính phủ mà viết lại như vậy.

Kể từ khi ĐCSTQ thành lập chính quyền đến nay, đã luôn phát động các chiến dịch nhằm đàn áp tín ngưỡng tôn giáo. Sau cuộc đàn áp bạo lực trong thời Cách mạng Văn hóa, ĐCSTQ đã chuyển sang sử dụng những người trong nội bộ hệ thống của mình để xâm nhập và kiểm soát giáo hội, đồng thời liên tục viết lại và bóp méo giáo lý, và cố gắng khiến cho tôn giáo phải phục vụ chính trị.

Trong những năm gần đây, ĐCSTQ lại chuyển sang sử dụng bạo lực để đàn áp các tín ngưỡng tôn giáo, và các hành động phá hủy niềm tin bằng cách xuyên tạc các học thuyết cũng được tiến hành cùng lúc.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

Ad will display in 09 seconds

Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

Ad will display in 09 seconds

Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Không gian khác có thật sự tồn tại

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

    Tôi vào Viện dưỡng lão, mang theo một chiếc ấm tử sa

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

    Tiết lộ chấn động con người đến từ đâu?

  • Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

    Hỏi đáp chấn động về chốn Âm gian

  • Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

    Tào Tháo: gian hùng, anh hùng hay gian thần?

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Không gian khác có thật sự tồn tại

    Không gian khác có thật sự tồn tại

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

x