Nữ thạc sĩ vứt bỏ thẻ xanh trở về TQ, cuối cùng lại rơi vào cảnh tan cửa nát nhà

26/05/20, 14:52 Trung Quốc

Một nữ thạc sĩ người Nội Mông đã từ bỏ cơ hội được cấp thẻ xanh Mỹ và quyết định trở về nước, tuy nhiên gia đình cô gần như bị tan nát bởi một cuộc đàn áp tư pháp. Cô thừa nhận rằng bản thân từng là một “tiểu phấn hồng” và cảnh báo các lưu học sinh ở nước ngoài ngàn vạn lần đừng nghe lời tuyên truyền của ĐCSTQ mà trở về nước.

Một “tiểu phấn hồng” cảnh báo các lưu học sinh ở nước ngoài ngàn vạn lần đừng nghe lời tuyên truyền của ĐCSTQ mà trở về nước. (Ảnh: The Epochtimes)

Theo báo cáo của Đài Á Châu Tự Do (RFA), một nữ thạc sĩ 30 tuổi tên là Vương Nhiên sống tại thành phố Bao Đầu, Nội Mông, từng có thời gian dài du học ở Mỹ. Vào ngày 22/5, cô Vương cho biết, trước đó cô đã quyết định từ bỏ thẻ xanh Mỹ để trở về quê nhà. Thế nhưng, ngược lại với mong đợi, cô và gia đình lại bị chính mảnh đất quê hương chà đạp đến nỗi nhà tan cửa nát.

Vương Nhiên từng là một sinh viên đại học tại Khoa Tài chính của Đại học Kentucky ở Hoa Kỳ, và cô đã tốt nghiệp thạc sĩ tại Khoa Tài chính của Học Viện công nghệ Illinois.

Cô từng làm việc cho công ty North American Trust và đã sinh sống, học tập ở Mỹ trong suốt 8 năm. Tuy nhiên vào năm 2016, cha cô ở trong nước bị bệnh nặng, cô đã từ bỏ cơ hội lấy thẻ xanh và trở về Trung Quốc.

Sau khi trở về nước, cha cô, ông Vương Vĩnh Minh đã bị cảnh sát thành phố Bao Đầu cáo buộc ông dính líu đến một vụ án liên quan đến xã hội đen. Tháng 4/2019, Vương Vĩnh Minh bị cảnh sát Bao Đầu lập án khởi tố tội hình sự, sau đó mẹ cô cũng bị bắt. Từ đó, Vương Nhiên phải một mình bôn ba khắp chốn để tìm đường giải cứu cha mẹ mình.

Trong một cuộc phỏng vấn với Đài Á Châu Tự Do, Vương Nhiên nói rằng ở hải ngoại cô từng là một “tiểu phấn hồng” (ý chỉ lớp thanh niên “ái quốc ái đảng”). Cô cũng từng rất ngây thơ tin vào luật pháp của Trung Quốc cho đến khi cha cô, ông Vương Vĩnh Minh bị kết án. Chứng kiến cảnh cha mẹ mình bị bắt mà không cách nào giúp được, cô mới hiểu rằng lựa chọn trở về nước là một quyết định không lý trí chút nào. 

Vương Nhiên bày tỏ rằng bản thân cô đã du học ở Mỹ trong suốt 8 năm, em trai cũng du học ở Anh trong 4 năm và lấy được bằng thạc sĩ. Trong khi ở nước ngoài, họ thấy một số tin tức cáo buộc Trung Quốc không có pháp chế và không có nhân quyền, nhưng cô không tin những điều đó là sự thật. 

Thậm chí cô còn cho rằng những sinh viên Đài Loan và Hồng Kông chỉ trích Trung Quốc là bởi vì họ đã bị lừa dối che mắt. Cho đến khi tự thân trải qua sự khủng bố tư pháp, cô mới phát hiện ra mình mới chính là người đã bị che mắt bao lâu nay.

“Nếu bất kỳ bạn học nào hỏi tôi cảm thấy thế nào sau khi tôi quay về, tôi có thể nói với họ rằng ngàn vạn lần đừng nên quay về, mọi thứ hoàn toàn khác với những gì bạn nghĩ”, Vương Nhiên nói.

Vương Nhiên còn cho biết một công an địa phương tên là Vương Cường muốn tống tiền cha cô nhưng cha cô đã không đồng ý, do đó cha cô đã bị trả thù và bị kết án oan. Gia đình cô đã tố cáo Vương Cường hơn nửa năm nay nhưng vẫn không có kết quả gì.

Hiện cha cô vẫn đang bị giam giữ trong bệnh viện, tính mạng ông đang gặp nguy hiểm, thậm chí thuốc chống thải ghép sau khi ghép thận cũng không cách nào có được.

Vương Nhiên cho biết một công an địa phương tên là Vương Cường muốn tống tiền cha cô nhưng cha cô đã không đồng ý và tính mạng ông hiện đang gặp nguy hiểm. (Ảnh: The Epochtimes)

Trong một bài viết được đăng trên Weibo của mình, Vương Nhiên nói rằng: “Không có cách nào để quay lại, tôi đã bị buộc vào bước đường cùng. Tôi nhất định phải chiến đấu với họ cho đến phút chót”.

Ông Từ Hân, luật sư biện hộ cho Vương Vĩnh Minh chỉ ra rằng, hành vi cho vay tư nhân của Vương Vĩnh Minh đã bị cảnh sát Bao Đầu xử lý như một vụ án thuộc băng đảng xã hội đen, đồng thời còn giả mạo chứng chớ hòng buộc tội Vương Vĩnh Minh cho vay nặng lãi dẫn đến chết người. 

Từ Hân cho rằng dù Vương Vĩnh Minh có thực sự phạm tội hay không, và đó là tội gì thì đều phải do cơ quan tòa án độc lập ra phán quyết.

Gia Hưng (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

Ad will display in 09 seconds

Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

Ad will display in 09 seconds

Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

    Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

  • Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

    Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

  • Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

    Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

  • Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

    Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x