Nhặt 7.400 USD chàng trai nghèo trả lại cho người mất

17/05/19, 08:15 Cuộc sống

Dù hoàn cảnh cũng không mấy khá giả, nhưng anh Hiền cũng quyết không tham lam mà giữ lấy số tiền đó cho riêng mình, anh chia sẻ “Không phải tiền của tôi thì tôi không thể lấy…”

Nhặt 7.400 USD chàng trai nghèo trả lại cho người mất.
Nhặt 7.400 USD chàng trai nghèo trả lại cho người mất. (Ảnh quatintuc24.host)

Trưa 14/5, trong lúc đi gom rác tại một căn hộ tại chung cư Đất Phương Nam đường Chu Văn An, (quận Bình Thạnh, TP.HCM), anh Nguyễn Ngọc Hiền (26 tuổi, ngụ Q. Bình Thạnh, nhân viên vệ sinh) đã nhặt được một xấp tiền gồm: 50 tờ 100 USD, 67 tờ 20 USD, 9 tờ 10 USD, 44 tờ 5 USD, tổng xấp tiền là 7.400 USD. Anh Hiền ngay lập tức liên hệ ban quản lý chung cư xin giao lại số tiền trên cho người đã mất.

Sau đó, ban quản lý chung cư đã liên hệ và tìm được chủ nhân là ông Artern (quốc tịch Ukraine) đã từng có hợp đồng thuê căn hộ trên 6 tháng, đến nay hết hạn trả phòng rồi bỏ quên tiền ở lại cho đến khi anh Hiền dọn dẹp vệ sinh thì phát hiện.

Trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng và ban quản lý chung cư, anh Hiền đã trao tận tay ông Artern đầy đủ số tiền đã nhặt được.

Nhặt 7.400 USD chàng trai nghèo trả lại cho người mất - H1
Ông Artern (quốc tịch Ukraine) đã nhận lại được số tiền. (Ảnh qua VOV)

Khuôn mặt khắc khổ, rụt rè anh Hiền kể: “Từ trước đến giờ, trong đời chưa bao giờ cầm trên tay số tiền lớn đến vậy.

Khi nhặt được số tiền tay tôi run run, song tâm trí tôi không nghĩ ngợi gì hết, chỉ nghĩ rằng khổ chủ mất số tiền này cũng đau khổ lắm. Tôi nghĩ khi trả lại được số tiền này cho chính chủ của nó chắc họ vui lắm. Khi họ vui thì lòng tui cũng vui”, anh Hiền chia sẻ.

Trước hành động nghĩa hiệp của anh Hiền, sáng 16/5, đại diện Ban giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Realtylink Việt Nam (chủ đầu tư chung cư Đất Phương Nam) cùng các nhà hảo tâm đã đến chung cư Đất Phương Nam để tuyên dương kèm tiền thưởng cho hành động tốt đẹp của anh Hiền.

Tuy nhiên, anh Hiền chỉ nhận giấy tuyên dương để làm kỷ niệm và cũng như để nhắc nhở bản thân phải luôn hoàn thành tốt công việc. Còn phần tiền thưởng anh xin gửi lại bởi anh cho rằng đây là trách nhiệm của mình.

Nhặt 7.400 USD chàng trai nghèo trả lại cho người mất - H2
Anh chỉ xin nhận bằng khen là kỷ niệm chứ không nhận tiền thưởng. (Ảnh: Kênh 14)

“Không phải tiền của tôi thì tôi không thể lấy. Tôi nhặt được tiền, mang trả lại chứ không hề nghĩ đến tiền thưởng. Phải sống có chữ tín thì mới làm việc lâu dài”, anh Hiền khẳng khái nói.

Được biết anh Hiền hiền đang xài chung điện thoại di động với mẹ do điện thoại của anh đã hư vài tháng nay, có người hỏi tại sao anh không nhận tiền thưởng để mua điện thoại mới. Anh Hiền đáp: “Làm vậy coi sao được, tiền của người khác mình lấy tiêu xài thì có cũng không giữ được. Cái gì tự tay mình làm ra mới là của mình, mới chắc chắn”.

Bà Nguyễn Bích Đào (60 tuổi, mẹ anh Hiền) xúc động “Tính nó rụt rè nhưng được cái không tham của ai một đồng. Hiền làm vậy là rất đúng, tôi rất đồng tình với con, sống đừng có tham lam”.

Nhặt 7.400 USD chàng trai nghèo trả lại cho người mất - H3
Bà Nguyễn Bích Đào, mẹ anh Hiền. (Ảnh qua PLO)

“Tôi năm nay cũng 60, sức đã già cũng đi làm nhân viên vệ sinh trong chung cư này. Từ nhỏ tới giờ dù thằng Hiền nó ăn học ít nhưng tôi luôn dặn con rằng lượm được của rơi nhớ trả cho khổ chủ”, bà Đào chia sẻ thêm.

Qua tìm hiểu, bà Đào và anh Hiền đang sống cùng nhau ở căn nhà nhỏ trong hẻm đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q. Bình Thạnh, TP.HCM). Cách đây 15 năm, gia đình đã xảy ra biến cố, chồng bà Đào qua đời sau cơn đột quỵ, khi đó anh Hiền chỉ mới 11 tuổi. Gia đình sau đó rơi vào cảnh túng thiếu, vì khó khăn nên anh Hiền phải nghỉ học từ năm lớp 10 và giờ theo mẹ đi làm để phụ mẹ, có bao nhiêu đồng lương anh đưa mẹ giữ hết chứ không để riêng cho mình đồng nào.

Nhặt 7.400 USD chàng trai nghèo trả lại cho người mất - H4
Ngôi nhà hai mẹ con sinh sống. (Ảnh qua moitruongvadothi)

Trao đổi cùng ông Nguyễn Tấn Tài, Trưởng Ban Quản lý chung cư Đất Phương Nam, ông Tài cho biết anh Hiền một người khá hiền lành và nhút nhát trong giao tiếp, nhưng trong công việc lại rất năng nổ, tận tâm. Vậy nên dù mới chỉ mới làm việc tại chung cư được gần 4 tháng song anh đang giữ vai trò giám sát trưởng tổ vệ sinh.

Chúc Di (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x