Nhà thám hiểm Anh chứng kiến vị tăng nhân Myanmar bay lơ lửng trên không trung

08/07/21, 18:07 Bí ẩn

Trong các kinh điển Phật giáo của Ấn Độ cổ đều có ghi chép lại rằng, ngay từ hơn 2 ngàn năm trước, các tăng nhân Phật giáo đã có thể bay lên không trung một cách dễ dàng, còn vẽ lại những cảnh sắc nhìn thấy khi ở trên cao. Điều này đối với giới khoa học mà nói vẫn là một điều quá sức tưởng tượng.

Từ hơn 2 ngàn năm trước, các tăng nhân Phật giáo đã có thể bay lên không trung một cách dễ dàng. (Ảnh: Nongak)

Các nhà khoa học vẫn thường cho rằng những ghi chép trong các kinh điển Phật giáo chỉ là điều thần thoại, mãi đến khi bọn họ trực tiếp chứng kiến một người có thể bay lơ lửng trên không trung, họ mới thừa nhận những ghi chép trong các kinh sách cổ xưa đều là sự thật. 

Vào năm 1910, nhà thám hiểm nổi tiếng người Anh Peter Yabar từng đến khảo sát tại một khu rừng rậm phía Bắc Myanmar và gặp một vị sư già trong một ngôi chùa ở vùng núi xa xôi hẻo lánh. Vị sư già mỗi sáng đều ngồi tĩnh tọa trước chùa hơn mười phút, sau đó từ từ nhấc cơ thể lên không trung trong tư thế xếp bằng, lơ lửng một vòng trên không trung, rồi lại từ từ hạ xuống đất.

Yabar vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng kỳ diệu này, ngay lập tức ông lấy máy ảnh ra và chụp hình nhà sư Myanmar bay lơ lửng từ nhiều góc độ khác nhau.

Sau khi trở về nước, ông đã công bố những bức ảnh mình chụp được trên tờ The Guardian của Anh, và thuật lại những cảnh tượng mà ông nhìn thấy được. Nhưng vào thời điểm đó, một số nhà khoa học Anh không tin vào điều đó, họ cho rằng Yabar bị ảo giác, hoặc bị các thầy phù thủy tôn giáo dùng thủ đoạn che mắt.

Tuy nhiên, Yabar tin chắc rằng lúc đó ông đang rất tỉnh táo, cảnh tượng mà ông nhìn thấy ​​là hết sức rõ ràng. Ông nói rằng những gì ông chứng kiến là hoàn toàn ngẫu nhiên, nên không thể nói là có ai đó dùng thủ thuật che mắt cả.

Trên thực tế, khả năng thần kỳ này ở Ấn Độ không phải là điều gì quá hoang đường, rất nhiều người có sở hữu loại công năng này. Tại ngôi làng miền núi hẻo lánh Namoror ở miền bắc Ấn Độ, có một ông già khoảng 60 tuổi tên là Baya Mitchell, được mệnh danh là “Siêu nhân” của Ấn Độ. Ông đã tập yoga hơn 40 năm, người ta nói rằng thân thể của ông có thể lơ lửng trên không như một vị Thần tiên. 

Giáo sư vật lý người Mỹ Carlisle Mansi từng nhiều năm làm việc và sinh sống tại Ấn Độ, ông quyết định đến thăm vị “siêu nhân” này. Đồng hành cùng ông có nhà sinh vật học nổi tiếng người Ấn Độ Singh Mibar, Tiến sĩ Lemaner, một chuyên gia về chức năng cơ thể người, và một nhà báo từ tạp chí “The Scientist Magazine” của Mỹ.

Guru Naruse và màn bay cách đất 1 mét. (Ảnh: Zen)

Ngôi làng Namoror nằm ở vùng núi hẻo lánh, đường đi lại rất khó khăn, nhóm thám hiểm phải cưỡi ngựa, đi bộ hơn 10 ngày mới đến được. Nó gần như cô lập với thế giới. 

Sau khi giáo sư Carlisle và nhóm của ông tới nơi, họ đã đến thăm Baya Mitchell. Ông lão có mái tóc dày và dài màu bạc, râu ria xồm xoàm và đôi mắt sắc lạnh dưới đôi lông mày rậm, trông giống như một triết gia, ngoài ra ông ấy còn có thể nói tiếng Anh một cách lưu loát. 

Khi giáo sư Carlisle hỏi Baya rằng liệu ông có thể biểu diễn một ít công năng phi thăng của mình được hay không, ông lão đồng ý và mời mọi người hãy tới trước túp lều nơi ông đang ở vào lúc mặt trời mọc sáng sớm ngày hôm sau.

Sáng sớm hôm sau, Baya Mitchell ngồi xếp bằng trên một tấm thảm mỏng trước cửa nhà, hai mắt nhắm khẽ. Sau khoảng 2 đến 3 phút, thân thể ông nhẹ nhàng bay lên, khi lên đến độ cao khoảng 10m, ông thay đổi tư thế xếp bằng, vươn tay, tựa cánh chim, rồi xoay tròn và bay lơ lửng trong không trung, tiến nhập vào trạng thái xuất thần. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người có mặt đều vô cùng kinh ngạc. 

Sau khi lơ lửng trong không trung khoảng 30 phút, cơ thể Baya bắt đầu lắc động, rồi từ từ hạ xuống ở tư thế nằm ngang. Máy quay đã ghi lại mọi góc độ của Baya khi ở trên không trung. Sau khi Baya hạ xuống, mọi người nhận thấy cơ thể của ông trở nên vô cùng mềm mại, giống như bông vậy.

Trong lúc Baya chậm chậm bay lên không trung, máy dò đã phát hiện ra một luồng khí nâng thân thể ông lên từ phía dưới. Chắc chắn rằng, để nâng một người nặng 80kg lên không trung như vậy cần phải mất rất nhiều năng lượng. Vậy dòng khí và năng lượng này từ đâu đến? Các nhà khoa học tỏ ra rất hoang mang.

Ngày 29/6/2011, chương trình “Những hiện tượng siêu nhiên – Supernaturalist” của kênh truyền hình khoa học Discovery có phát một bộ phim, kể chuyện ảo thuật gia Dan White trong hành trình ở đất nước Nepal đã gặp một nhà sư có công năng đặc dị, có thể bay lên khỏi mặt đất.

Trong chuyến đi, Dan White đã phải dùng khả năng ảo thuật của mình để làm quen và thuyết phục những người dân Nepal chỉ cho anh các manh mối về một người có thể bay lên. Cuối cùng, nỗ lực của Dan đã thành hiện thực khi anh diện kiến một nhà sư có thể bay lên khỏi mặt đất khoảng 50cm trong tư thế ngồi xếp bằng. Hình ảnh này đã được camera ghi lại và phát sóng trên kênh Discovery.

Nhiều người cho rằng có sự lừa bịp trong đoạn video quay cảnh nhà sư bay lên khỏi mặt đất do có đoạn camera bị rung, nhưng với kinh nghiệm và uy tín của Discovery – một kênh truyền hình nổi tiếng thế giới – ta có thể tin tưởng rằng đây không phải là một kỹ xảo video.

Năm 2008, một nhóm những nhà thám hiểm người Đức không rõ danh tính cũng đã quay được cảnh một pháp sư ở Châu Phi có thể bay lên khỏi mặt đất khoảng gần 1 mét trong một đêm trăng. Và khi năng lượng để bay không còn, ông rơi bịch xuống mặt đất như một cục đá.

Tất nhiên, trình độ khoa học hiện nay của chúng ta không thể nào giải thích được những hiện tượng kỳ lạ trong giới tự nhiên này. Đặc biệt, việc thân thể con người có thể bay lên càng không thể dùng các nguyên lý của khoa học để giải thích. 

Tiến sĩ Singh Mibar đã quan sát và nghiên cứu khả năng bay của con người trong nhiều năm và cũng đã tiếp xúc với một số người có công năng đặc dị này. Điều khiến ông cảm thấy kỳ lạ là những người này đều sống ẩn dật trên núi, không muốn thể hiện mình. Hành vi và phương thức tư duy của họ không giống với xã hội hiện đại, càng khó hơn khi yêu cầu họ giải thích cách để luyện thành khả năng phi thường này. 

Tiến sĩ Mibar đã sử dụng một số công cụ hiện đại để nghiên cứu về hiện tượng siêu nhiên này, nhưng không đạt được kết quả nào, càng nghiên cứu lại càng thấy nó giống như một chuyện Thần thoại.

Tuệ Tâm (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

Ad will display in 09 seconds

Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

Ad will display in 09 seconds

Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

    Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

  • Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

    Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

x