Nhà quá nghèo, 2 đứa trẻ phải bới rác tìm thức ăn cho đến khi cô giáo phát hiện ra

30/05/19, 09:15 Cuộc sống

Khi được hỏi 2 đứa trẻ đã trả lời 1 câu khiến nhiều người phải chết lặng “Con đói, nhưng con không có tiền, con đã không được ăn gì trong suốt 3 ngày rồi”.

Nghe tin 2 con phải kiếm ăn trong thùng rác, người mẹ không nén nổi nước mắt. (Ảnh qua ĐKN)

Sự việc chỉ được phát hiện khi hai đứa trẻ là Muhammad Farish Irsyad, 10 tuổi và Nur Farah Insyirah, 12 tuổi, bị cô giáo bắt gặp khi đang tìm kiếm thức ăn trong thùng rác. Khi được hỏi 2 đứa trẻ trả lời “Con đói, nhưng con không có tiền, con đã không được ăn gì trong suốt 3 ngày rồi”.

Câu chuyện về 2 đứa trẻ sau đó được chia sẻ trên trang FB Fisabilillah TRG và được loan truyền rộng rãi, nhận được rất nhiều những bình luận động viên cũng như yêu cầu mong muốn được giúp đỡ đến gia đình mẹ con họ.

“Đúng, con tôi đã phải ăn thức ăn thừa trong thùng rác”

Mardinah bật khóc. (Ảnh qua theexpressviral)

Mardinah Dabe Martin, 35 tuổi, một người mẹ đơn thân đã phải đau đớn và xấu hổ khi thốt lên những điều này.

Cái nghèo khó xuất phát từ khi Mardinah ly dị chồng. Cô cho biết trước khi chồng cũ rời đi anh ta đã từng hứa sẽ thuê cho cô căn nhà này với giá 400 đô la Úc 1 tháng, nhưng đến nay đã 3 tháng vẫn không có tăm hơi gì.

Một mình phải chăm sóc 4 đứa con thơ. Cô không thể có được một công việc đàng hoàng vì còn phải chăm sóc hai đứa con nhỏ hiếu động khác.

“Hai đứa con nhỏ nhất của tôi rất hiếu động vì chúng chỉ mới 6 và 7 tuổi. Tôi không thể đảm nhận một công việc toàn thời gian vì không thể bỏ lại hai đứa nhỏ một mình. Chỉ có những bậc cha mẹ có những đứa trẻ hiếu động mới hiểu việc chăm sóc chúng khó đến mức nào”, cô nói.

Tuy nghèo khó, nhưng gia đình lúc nào cũng quây quần bên nhau. (Ảnh qua prcdn)

Mardinah cũng buồn bã chia sẻ: “Tôi cảm thấy xấu hổ về bản thân vì không thể cung cấp đủ thức ăn cho những đứa con nhỏ. Thật đau lòng khi biết rằng vì tôi mà chúng đã phải dùng đến những hành động như vậy”.

Thật vậy, cuộc sống của Mardinah rất khó khăn và phải phụ thuộc nhiều vào sự giúp đỡ của hàng xóm và tiền tiết kiệm có sẵn.

“Lũ trẻ đến trường chỉ với 1 đô la, đôi khi bọn trẻ còn chẳng có đồng nào. Ở nhà cũng không còn thức ăn và nếu có tiền tôi đã mua gạo, trứng và nước tương cho chúng”, cô nói.

“Tôi không có xe hơi và thậm chí nếu có, tôi cũng không có giấy phép lái xe. Tuy nhiên, tôi rất biết ơn hàng xóm sẵn sàng cho con tôi đi học. Tôi đã từng rất xấu hổ khi rời khỏi nhà vì không muốn họ biết về vấn đề khốn khó tài chính của mình. Tuy nhiên, sau khi nghe câu chuyện của tôi, họ đã giúp đỡ rất nhiều cho mẹ con tôi”, cô nói thêm.

Kể từ khi câu chuyện đau lòng này lan truyền trên MXH, ba tổ chức phi chính phủ đã hợp tác để quyên góp một số thứ có thể giúp đỡ gia đình của Mardinah. Những tổ chức phi chính phủ này bao gồm Câu lạc bộ kỵ sĩ tự do Malaysia, Hiệp hội nghệ sĩ Terengganu và Câu lạc bộ Kemaman Triton.

Mohd Sabri Talib, chủ tịch Câu lạc bộ kỵ sĩ tự do Malaysia, cho biết:

“Với sự giúp đỡ của hai tổ chức phi chính phủ khác, chúng tôi đã cố gắng quyên góp những loại nhu yếu phẩm như tủ lạnh, máy giặt, giá sách, giường, gối, chăn, bàn, thức ăn và những thứ khác.

Tôi đã rất buồn khi chứng kiến điều kiện sống ban đầu của họ. Tuy nhiên, nó thực sự mang lại cho tôi niềm vui lớn khi thấy những đứa trẻ hạnh phúc như thế nào sau khi nhận được những món đồ mà chúng được tặng”.

Các nhà hảo tâm đã hổ trợ cho gia đình rát nhiều đồ ăn. (Ảnh qua gpsbestari)
(Ảnh qua theexpressviral)
Đồ gia dụng trong gia đình cũng được hỗ trợ đầy đủ. (Ảnh qua theexpressviral)
Sàn nhà cũng được dán lại cho sạch sẽ. (Ảnh qua theexpressviral)

Nhờ có sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm, cuộc sống của 5 mẹ con Mardinah đến nay đã ổn định hơn, cô cũng tỏ ra vô cùng biết ơn đến những nhà hảo tâm đã sẵn sàng dành thời gian cũng như tiền bạc và sự quan tâm đến với cô và những đứa trẻ.

“Cám ơn Chúa… tôi thật sự bất ngờ trước sự quan tâm của những con người tại Malaysia…Hiện tại, với sự hỗ trợ của mọi người, tôi cảm thấy cuộc sống của mình như vậy đã quá đủ cho cả 5 người chúng tôi. Vì vậy, nếu ai có ý định muốn giúp đỡ chúng tôi thì hãy để dành số tiền ấy cho những người khác có hoàn cảnh tương tự như tôi” Mardinah chia sẻ.

Bọn trẻ đang vô cùng hạnh phúc. (Ảnh qua gpsbestari)

Cô cũng cho biết thêm rằng số tiền được ủng hộ ấy sẽ trang trải cho việc học của bọn trẻ và nếu dư cô sẽ bỏ vào tài khoản tiết kiệm cho chúng sau này.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

x