Người Hopi tiên đoán cuộc ‘đại tịnh hóa’ sắp đến, hủy diệt và hy vọng cùng tồn

18/05/22, 21:49 Tiên Tri

Người Hopi nổi tiếng với nhiều lời tiên tri chính xác, đối với tình hình nhân loại trong tương lai, tộc người này đã đưa ra lời dự ngôn chứa đựng lịch sử thay đổi nhân loại và lời cảnh báo nghiêm khắc cho tương lai.

tiên tri Hopi
Người Hopi nổi tiếng với nhiều lời tiên tri chính xác. (Ảnh minh họa qua Pinimg)

Vùng đất người Hopi (Hopi Reservation), nằm ở phía Đông Bắc bang Arizona, Mỹ rộng khoảng 6.560km vuông. Trong vùng đất này có 3 ngọn núi, cách sắp xếp của chúng hoàn toàn giống với 3 đại Kim tự tháp ở Ai Cập và “vành đai ba sao” của Orion. Trên 3 ngọn núi này, có 12 ngôi làng mà người Hopi sinh sống.

Cái tên Hopi này nổi tiếng khắp thế giới. Tên ‘Hopi’ bắt nguồn từ tên thật của họ “Hopituh Shi-nu-mu” có nghĩa là “những người hòa bình” hoặc “những người nhỏ bé hòa bình”. Trong Từ điển Hopi, nghĩa chính của từ ‘Hopi’ là “một người tốt, văn minh, hòa bình và tuân theo đường lối của người Hopi”.

Truyền thuyết Hopi: Lệch khỏi tiêu chuẩn đạo đức, nhân loại đã bị hủy diệt 3 lần

Khoảng 5.000 đến 10.000 năm trước, tổ tiên của người Hopi đã di cư từ Mexico đến Arizona. Họ đã để lại nhiều truyền thuyết và lời tiên tri về con người cho các thế hệ mai sau thông qua những lời truyền miệng hoặc khắc trên đá.

Vào tối ngày 9/12/1992, trên bầu trời đêm quang đãng của New York, diễn ra hiện tượng nguyệt thực toàn phần. Ngày hôm sau, một nhóm trưởng lão Hopi đến gõ cửa trụ sở Liên hợp quốc tại địa phương. Nhóm được dẫn dắt bởi Thomas Banyacya, ông là một trong những thủ lĩnh của bộ tộc Hopi.

Banyaya cho biết ngay từ năm 1948, các thủ lĩnh bộ lạc thời đó đã tập hợp lại để thảo luận về “những điều có ý nghĩa quan trọng đối với toàn nhân loại”. Các thủ lĩnh đã chọn ra 4 người để truyền lại lời tiên tri của người Hopi cho thế giới bên ngoài, và ông là một trong 4 người được chọn.

Các trưởng lão nói với họ: Các ngươi phải thực hiện 4 lần yêu cầu mới có thể gặp được họ, vì vậy từ năm 1948, họ đã liên hệ với Liên hợp quốc; quả nhiên, 3 lần đầu tiên đều bị từ chối, đến lần thứ 4 mới được như ý nguyện. Nhưng vào thời điểm đó, trong 4 người chỉ có Banyaya còn sống.

tiên tri Hopi
Tổ tiên của người Hopi đã để lại nhiều truyền thuyết và lời tiên tri về con người cho các thế hệ mai sau. (Ảnh Pinterest)

Bài phát biểu kéo dài 10 phút của Banyaya tại Đại hội đồng LHQ chứa đựng lịch sử thay đổi nhân loại và lời cảnh báo nghiêm khắc cho tương lai.

Ông kể rằng tại Hội nghị Hopi năm 1948, các thủ lĩnh của bộ tộc, ở độ tuổi 80, 90 và hàng trăm tuổi, đã nói với họ rằng con người đã trải qua 4 thế giới.

Thế giới đầu tiên do Đấng Tạo Hóa tạo ra đã cân bằng đến mức hoàn hảo và tất cả nhân loại đều nói cùng một ngôn ngữ. Nhưng sau này, con người đã đi lệch khỏi các nguyên tắc đạo đức và tinh thần, lạm dụng khả năng tâm linh của mình cho những mục đích ích kỷ, không còn tuân theo quy luật tự nhiên. Cuối cùng, mặt đất lún xuống, một trận động đất lớn chia cắt lục địa, và thế giới thứ nhất bị phá hủy. Nhiều người đã chết, rất ít người sống sót.

Những người sống sót này có tâm tính đặc biệt tốt, họ tiến vào thế giới thứ 2. Nhưng theo thời gian, con người sinh sôi thêm lên rồi lại phạm những sai lầm của quá khứ. Lần này, kỷ băng hà mang đến cái lạnh khắc nghiệt, và thế giới thứ 2 lại bị hủy diệt.

Sau đó, một số ít người sống sót bước vào thế giới thứ 3. Thế giới thứ 3 tồn tại rất lâu. Như trong hai thế giới trước, mọi người nói cùng một ngôn ngữ. Họ đã phát minh ra nhiều máy móc và tiện nghi công nghệ cao, một ít trong số đó tiên tiến đến mức ngày nay nhân loại cũng chưa nhìn thấy. Những người ở thế giới thứ 3 thậm chí còn có khả năng tâm linh vô tận.

Nhưng dần dà, con người lại bắt đầu đi lệch quy luật tự nhiên, chỉ biết mưu cầu lợi ích vật chất, cuối cùng dốc toàn lực, cười nhạo những nguyên tắc đạo đức, tinh thần. Kết quả như đã ghi trong lịch sử hay truyền thuyết của nhiều quốc gia, thế giới đã bị hủy diệt bởi một trận đại hồng thủy.

Lần này, một số ít người sống sót và đến thế giới thứ 4 mà chúng ta đang sống. Đấng tạo hóa đã gửi con người đến những góc khác nhau của thế giới, khiến họ nói những ngôn ngữ khác nhau và hướng dẫn mọi người yêu Trái Đất và vạn vật trên đó. Nhưng bây giờ có vẻ như thế giới lại hỗn loạn một lần nữa.

đại hồng thủy.
Thế giới thứ 3 bị hủy diệt bởi một trận đại hồng thủy. (Ảnh minh họa qua Viva)

Dự đoán của người Hopi: Cuộc ‘đại tịnh hóa’ sẽ đến

Banyaya cảnh báo rằng người Hopi từ lâu đã biết rằng nhiều công nghệ mạnh mẽ cũng sẽ được phát minh và lạm dụng trong thời kỳ này. Sự tham lam theo đuổi vật chất của con người là một “căn bệnh” để lại hậu quả khủng khiếp.

Ông nói: “Hôm nay là ngày 10/12/1992. Tiếp theo các bạn sẽ thấy, những cơn bão có sức tàn phá lớn hơn, những trận mưa đá, biến đổi khí hậu và động đất, tất cả sẽ đến như chúng tôi đã dự đoán”. “Nếu nhân loại không thức tỉnh sau lời cảnh báo thì cuộc ‘đại tịnh hóa’ sẽ đến, hủy diệt thế giới này cũng như hủy diệt các thế giới trước đây vậy.”

Sau đó, Banyaya giơ một đồ dùng được sử dụng trong các nghi lễ tôn giáo trông hơi giống một cái lục lạc. Ông chỉ ra rằng phía trên cho thấy một dòng thời gian trôi qua nhanh chóng; Khi dòng thời gian kết thúc, lời tiên tri của người Hopi sẽ chấm dứt, thời gian này sắp đến rồi.

Vào đêm sau bài phát biểu của Banyaya, một cơn bão mạnh đã tấn công toàn bộ vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, và New York đã trải qua trận lụt lớn tồi tệ nhất trong ký ức: các đường cao tốc chính bị ứ tắt; Một số ngôi nhà bị cuốn trôi; Các tầng dưới của Tòa nhà Liên hợp quốc cũng bị ngập, buộc tất cả nhân viên phải sơ tán, hệ thống sưởi và điều hòa không khí cũng đóng kín.

Đối với những người Hopi tham dự cuộc họp đó, thì nguyệt thực toàn phần trước cuộc họp và lũ lụt sau cuộc họp không phải là ngẫu nhiên.

Bây giờ, nhân loại đang đứng ở cuối lời tiên tri của người Hopi về thế giới thứ 4, và thế giới thứ 5 được cho là sắp bắt đầu. Trong khi lời tiên tri cảnh báo về một cuộc ‘đại tịnh hóa’ sẽ đến, nhưng đừng quên lời tiên tri cũng nói rằng tất cả những điều này có thể tránh được ngay cả khi đã là phút cuối cùng. Miễn là con người vẫn còn chính niệm, đưa ra lựa chọn đúng đắn – từ bỏ hành vi trái đạo đức, không còn theo đuổi vật chất, truy tìm ánh sáng tinh thần, thì rất có thể sự cứu rỗi đã ở trong tầm tay.

Tử Vi (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

Ad will display in 09 seconds

Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

Ad will display in 09 seconds

Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • 12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

    12 quả báo của tội tà dâm, ai xem cũng sợ

  • Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

    Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

  • Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

    Trừ vong báo oán và lời dạy của Đức Phật

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

x