Người dân Vũ Hán không ngừng nhảy lầu, ĐCSTQ lại tuyên truyền “cuộc sống ngọt như mật”

10/03/20, 07:48 Trung Quốc

Dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) tiếp tục lan rộng, một số lượng lớn người bị nhốt trong thành phố đã bị nhiễm bệnh, thậm chí là tử vong, vô số gia đình đã phải đứng giữa ranh giới sinh tử, thảm kịch nhảy lầu tự sát liên tiếp xảy ra. Trong lúc này, truyền thông Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại khoác lác “cuộc sống ngọt như mật”, thật khiến cho người ta phải phẫn nộ.

Người dân Vũ Hán không ngừng nhảy lầu, ĐCSTQ lại tuyên truyền “cuộc sống ngọt như mật” (ảnh 1)
Dịch viêm phổi Vũ Hán lan rộng, nhân viên an ninh ở Bắc Kinh đeo khẩu trang để phòng bị lây nhiễm. (Ảnh: AP)

Dịch bệnh ở Vũ Hán đã vượt khỏi tầm kiểm soát trong 3 tháng, thời gian đầu bùng phát dịch, ĐCSTQ đã che giấu từ chính quyền địa phương cho đến Trung ương, đồng thời bắt giữ các bác sĩ tuyến đầu đã truyền bá tin tức về dịch bệnh, cũng nói dối rằng dịch bệnh “có thể phòng chống và kiểm soát”, không “lây truyền từ người sang người” và các tin tức sai lệch khác, khiến dịch bệnh lan rộng nhanh chóng trên toàn thế giới.

Sau khi dịch bệnh vượt khỏi tầm kiểm soát, ĐCSTQ tiến hành phong tỏa thành phố, thôn làng, khu dân cư, niêm phong cửa, thực hiện các biện pháp cực đoan để đối phó. Bởi vì bệnh viện chật kín người, rất nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 phải cách ly tại nhà, dẫn đến tình trạng cả gia đình bị lây nhiễm, một số lượng lớn bệnh nhân tuyệt vọng công khai thông tin cá nhân trên internet và xin giúp đỡ từ cộng đồng.

Tuy nhiên, ĐCSTQ đã thực hiện các biện pháp như đóng cửa các hộ gia đình và ngắt mạng internet để ngăn chặn tin tức về dịch bệnh. Kể từ ngày 1/3, Văn phòng Thông tin Mạng của ĐCSTQ đã ban hành các quy định mới về quản trị mạng nghiêm ngặt hơn, tất cả bài đăng, hình ảnh về viêm phổi Vũ Hán đều bị chặn.

Đến nay, Vũ Hán đã đóng cửa hơn 40 ngày, cuộc sống của người dân rơi vào tình trạng cực kỳ khó khăn, giá cả đồ dùng sinh hoạt, thực phẩm tăng vọt và cực kỳ khan hiếm. Hàng ngàn hàng vạn người Vũ Hán lâm vào đường cùng, không thể xin giúp đỡ, dẫn đến những thảm kịch nhảy lầu tự sát thường xuyên xảy ra.

Vào ngày 3/3, trên mạng lan truyền một đoạn video, hai cụ bà góa phụ đã dắt tay nhau nhảy lầu vì không có đồ ăn do thành phố bị phong tỏa.

Vào ngày 4/3, lại lan truyền nhiều đoạn video nhảy lầu tự sát. Trong đó có một đoạn video cho thấy, tại khu dân cư Đào Gia Lĩnh Vạn Khoa, Hán Dương, Vũ Hán, lại xảy ra một thảm kịch nhảy lầu; một video khác cho thấy có hai người cùng nhau nhảy lầu, được biết là hai mẹ con, một người phụ nữ bên cạnh lớn tiếng khóc, tiếng khóc vang dội khắp khu dân cư.

Kể từ khi Vũ Hán đóng cửa đến nay vẫn chưa có ai thống kê số người nhảy lầu tự sát, không chỉ Vũ Hán, dịch bệnh đã bùng phát trên khắp thế giới, rất nhiều người dân bị nhiễm bệnh và tử vong, rất nhiều người khỏe mạnh đang sống trong nguy cơ tử vong.

Trớ trêu thay, ĐCSTQ gần đây lại xuất bản cuốc sách “Đại quốc chiến dịch”, tự khoác lác về tầm nhìn và khả năng lãnh đạo xuất sắc trong việc đối phó với dịch bệnh, sau khi bị toàn bộ cư dân mạng mắng chửi thì đã phải bỏ đi. Tuy nhiên, trang nhất của “Nhân dân Nhật báo” một lần nữa đã đăng một bài viết tán dương Tập Cận Bình, khoe khoang “cuộc sống ngọt như mật”.

Cư dân mạng mỉa mai: “Chỉ có cuộc sống của Trung Nam Hải ngọt như mật thôi!”.

Khi “Đại quốc chiến dịch” được phát động, có cư dân mạng đã công kích ĐCSTQ: “Còn đếm không xuể số bệnh nhân viêm phổi trong bệnh viện, mấy ngàn oan hồn còn đang tích tụ ở Vũ Hán. Học sinh vẫn chưa thể đi học, các người đã bắt đầu tổ chức tiệc ăn mừng long trọng rồi sao? Chiếc bánh bao máu trên bàn tiệc long trọng đó, các người nuốt trôi sao?”.

Người dân Vũ Hán không ngừng nhảy lầu, ĐCSTQ lại tuyên truyền “cuộc sống ngọt như mật” (ảnh 2)
Vương Hỗ Ninh, người chủ trì xuất bản sách “Đại quốc chiến dịch” đã bị chỉ trích là làm tổn hại đến luân lý làm người và lương tri cơ bản. (Ảnh: NTDTV)

Vào ngày 3/3, cư dân Tiết Phù Dân ở Bắc Kinh đã dùng tên thật tố cáo trên mạng rằng, Vương Hỗ Ninh, người chịu trách nhiệm tuyên truyền của ĐCSTQ đã chủ trì xuất bản sách “Đại quốc chiến dịch” và đăng một bài viết lên “Nhân dân Nhật báo” với tựa đề “Cuộc sống của chúng tôi ngọt hơn cả mật”, việc này đã làm tổn hại đến luân lý làm người và lương tri cơ bản.

Minh Huy (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x