Mưa lớn đổ xuống sông Trường Giang, nhiều thành phố bị ngập, nhiều người mất nhà cửa

17/08/20, 17:20 Trung Quốc

Lũ lụt do mưa lớn tại các tỉnh Thiểm Tây và Tứ Xuyên, Trung Quốc đã khiến mực nước sông Trường Giang dâng cao trong những ngày gần đây, gây ngập lụt cho nhiều thành phố.

Lũ lụt đang hoành hành trên diện rộng ở Trung Quốc. (Ảnh qua RFA)

Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, mực nước tại thành phố Trùng Khánh khả năng sẽ vượt quá mức an toàn vào ngày 19/8. Điều này đồng nghĩa các bờ kè có thể bị nứt vỡ bất cứ lúc nào. 

Trong cuộc họp báo ngày 13/8, Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết lượng mưa tại các khu vực dọc sông Trường Giang và sông Hoài Hà đã chạm mức cao nhất kể từ năm 1961. 

Trong khi đó, ông Zhou Xuewen, Thứ trưởng Bộ Quản lý khẩn cấp gần đây vô tình tiết lộ hơn 4 triệu người đã phải sơ tán vì lũ lụt trong năm nay.

Những cơn mưa đã bắt đầu di chuyển về phía bắc, đến các khu vực sông Hoàng Hà, Hải Hà, Tùng Hoa và Liêu Hà. Sông Hoàng Hà đã phải đối mặt với lũ lụt từ ngày 11/8, nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa lên tiếng về sự ảnh hưởng của lũ. 

Hai trận lũ liên tiếp

Ngày 16/8, Ủy ban Quản lý sông Trường Giang thuộc Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc thông báo một đỉnh lũ mới đã hình thành tại sông Gia Lăng, nhánh sông chính của sông Trường Giang, và đổ bộ vào khúc sông Trường Giang gần thành phố Trùng Khánh. Đây là thành phố rộng lớn với hơn 30 triệu người dân sinh sống. 

Theo Ủy ban trên, đỉnh lũ tại sông Gia Lăng dự kiến sẽ gây ra một đỉnh lũ khác tại sông Trường Giang vào ngày 19/8.

Mưa lũ tại tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. (Ảnh qua Sina)

Cùng ngày 16/8, chính quyền thành phố Trùng Khánh cho biết khu vực thượng nguồn sông Trường Giang cũng đang bị đe dọa bởi mưa lũ lớn. Lũ lụt từ sông Gia Lăng và phía thượng nguồn sông Trường Giang có thể khiến mực nước dưới hạ nguồn vượt quá giới hạn an toàn vào ngày 19/8.

Video do người dân địa phương ghi lại cho thấy những khu vực nằm dưới mực nước biển như thị trấn Mi Sơn, Quảng Nguyên, Đức Dương tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh cũng đã ngập trong nước lũ từ ngày 13/8. 

Video thành phố Tân Giang, tỉnh Tứ Xuyên ngập trong biển nước

Tại Lược Dương, một huyện tỉnh Thiểm Tây, chính quyền cũng đã ghi nhận có lũ lụt. Vào 4h10 chiều 16/8, chính quyền huyện đã yêu cầu toàn bộ người dân, bất kể ở nông thôn hay thành thị, đều phải di dời đến các tòa nhà nhiều hơn 6 tầng, và phải ở từ tầng thứ 3 trở lên. Chính quyền cũng liệt kê 9 khu dân cư mà họ cho rằng đã quá cũ, không thể chống chọi với lũ lụt. 

Nhiều khu vực khác ở Tứ Xuyên như thành phố Thành Đô, châu tự trị Ngawa và Miên Dương cũng báo cáo tình trạng ngập lụt nghiêm trọng vào ngày 16/8.

Trong khi đó, mưa lớn cũng gây lũ lụt dọc các khu vực sông Hoàng Hà, cụ thể là thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông và thành phố Long Nam, tỉnh Cam Túc. Nước mưa đã nhấn chìm các ngôi làng và gây lở đất.

Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu người thương vong hoặc mất tích do lũ lụt. 

Ảnh hưởng của lũ lụt

Mặc dù mưa lớn đã gây ra tình trạng lũ lụt lịch sử từ suốt tháng 6 tới nay, nhưng các nhà chức trách vẫn chưa tiết lộ tổng lượng bụi phóng xạ thảm họa gây ra. Người dân chia sẻ với tờ Epoch Times rằng chính quyền đã cấm họ đăng tải thông tin về lũ lụt lên mạng, đồng thời không cho phép người dân tới các khu vực bị sạt lở đất.

Trong cuộc họp báo, Thứ trưởng Zhou đã thừa nhận có hơn 63 triệu người trên toàn quốc chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt trong năm nay, trong đó hơn 4 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa. Trong những người bị mất nhà cửa vì lũ, có 17.500 người được cứu hộ hoặc sơ tán, hơn 3,98 triệu người đã phải tự mình thoát khỏi lũ lụt. Ông Zhou cũng cho biết 2/3 diện tích đất tại tỉnh Giang Tây đã bị lũ nhấn chìm trước vụ thu hoạch.

Video lũ lụt ở thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên vào ngày 16 tháng 8

Theo Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc, cả nước có 42,13 triệu ha đất nông nghiệp chất lượng tương đối tốt. Phần lớn lượng đất này nằm trong vùng lưu vực thoát nước của các sông Trường Giang, Hoài Hà, Hoàng Hà, và đây là những nơi lũ lụt diễn ra nghiêm trọng nhất trong năm nay.

Thùy Linh (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Trong lòng bạn như thế nào thì cuộc sống chính là như thế đó

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

Ad will display in 09 seconds

Chiến tranh thế giới thứ 3 suýt nổ ra: Nếu không có vị anh hùng thầm lặng này

Ad will display in 09 seconds

Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Trong lòng bạn như thế nào thì cuộc sống chính là như thế đó

    Trong lòng bạn như thế nào thì cuộc sống chính là như thế đó

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

    Tam cương và nỗi oan của Nho giáo

  • Chiến tranh thế giới thứ 3 suýt nổ ra: Nếu không có vị anh hùng thầm lặng này

    Chiến tranh thế giới thứ 3 suýt nổ ra: Nếu không có vị anh hùng thầm lặng này

  • Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện

    Cả đời bái Phật nhưng vì sao vẫn không toại nguyện

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

    Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

x