Lễ hội thả bướm trở thành thảm họa giẫm đạp

03/04/15, 18:14 Thảm họa

Màn thả bướm về trời trong buổi bế mạc lễ hội mua sắm tại Thành Đô, Trung Quốc ngày 28/3 vừa qua đã sớm biến thành ‘thảm họa’ khi hàng nghìn cánh bướm bị giẫm đạp tơi tả không thương tiếc bởi những người tham gia.

Các hộp bướm được vận chuyển từ tận Vân Nam sang.

Ý tưởng “phóng sinh” bướm về với thiên nhiên ban đầu mang ý nghĩa nhân từ, đem niềm hân hoan, cảm giác tự do đến cho người tham gia. Tuy nhiên, dịp này đã ngày càng kém hấp dẫn khi chúng chỉ còn là hình thức, và tập tục lâu đời này đã bị thương mại hóa.

Hàng nghìn dân địa phương tụ tập về nơi diễn ra sự kiện, để mong chờ chứng kiến khoảnh khắc hàng nghìn con bướm đồng loạt tung cánh bay về trời.

Số bướm chuyển đến được đóng hộp mang tận từ Vân Nam, Trung Quốc sang. Vân Nam là nơi có thời tiết ấm áp thích hợp cho loài bướm. Vào chiều hôm đó, nhiệt độ ngoài trời ở Thành Đô xuống thấp nên các chú bướm ‘làm biếng’ không chịu bay lên. Người tham gia thậm chí đã chuẩn bị sẵn gói hơi nước ấm để phun cho chúng tỉnh giấc, nhưng kết quả không như mong muốn.

Sau tín hiệu phát ra, khách tham gia đồng loạt mở hộp, các chú bướm không chịu bay lên, hoặc đã quá mệt mỏi. Chúng chỉ chậm chạp rời khỏi hộp, rồi bay vật vạ xung quanh, thậm chí đậu cả lên quần áo và đầu tóc những người tham gia.

Phụ huynh và con cái dường như thiếu kiên nhẫn nên lao lên hò hét xua đuổi những chú bướm đáng thương, kết quả là nhiều con bị giẫm đạp tan tác.

Cảm giác phấn khích vì chứng kiến bướm bay về trời được thay bằng sự huyên náo thi nhau xua đuổi những con vật đáng thương.

Không rõ là lễ hội có mang lại niềm vui hay ý nghĩa đích thực nào cho những người tham gia này không.

Có sẵn các bịch nước nóng để đánh thức bướm dậy
Một chú bướm đậu phía sau đuôi tóc cô gái.
Số bướm chết trên đường vận chuyển và bị dẫm đạp là không ít.
Cơ hội để làm vài tấm lấy le cùng bạn bè.
Màu áo này có lẽ thu hút được nhiều chú bướm đậu lên.

Bruce Phan, theo Vision Times

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x