Lã Hậu có siêu năng lực, dù Lưu Bang trốn ở đâu cũng có thể tìm thấy

12/04/16, 11:49 Cổ Học Tinh Hoa

Lưu Bang lúc bấy giờ chỉ là một viên quan mọn, lại nhiều hơn Lã Hậu tới 15 tuổi, nhưng Lã Hậu lại chấp thuận gả cho Lưu Bang. Phải chăng Lã Hậu có siêu năng lực, có thể thấy trước vận mệnh của Lưu Bang?

Phải chăng Lã Hậu có siêu năng lực, có thể thấy trước vận mệnh của Lưu Bang? (Ảnh: Internet)

Nguyên quán của Lưu Bang là huyện Bái, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc ngày nay. Một năm nọ, một người tên là Lã Công tránh nạn đến nơi này, ông cùng huyện lệnh của huyện Bái là bạn rất thân. Một lần, Lã Công bày tiệc rượu mời khách ở nhà, lúc đó quan viên trong vùng đều đến cả, Lưu Bang cũng đến.

Người phụ trách tiếp đãi khách khứa tên là Tiêu Hà, chúng ta đều biết Tiêu Hà về sau đã trở thành thừa tướng khai quốc của nhà Hán. Lúc đó Tiêu Hà là người phụ trách ghi tên khách mời, bởi vì khách mời đến không thể uống không được, mà đều phải kèm theo quà cáp, hoặc mang theo một số quà mọn gì đó.

Khi Lưu Bang đến nhìn một cái, thấy có người ngồi ở mâm trên, có người thì ngồi ở mâm dưới, rốt cuộc có chỗ khác biệt gì đây? Ông liền đi sang hỏi Tiêu Hà.

Tiêu Hà nói: “Nếu như quà mừng của ông trị giá một nghìn quan tiền, thì ngồi ở mâm trên, không đủ một nghìn quan tiền thì ngồi mâm dưới”.

Lưu Bang nói rằng: “Ta chi một vạn quan, hãy ghi là ta đã bỏ ra một vạn tiền để đến mừng”. Nhưng thực tế, Lưu Bang chẳng bỏ ra một đồng xu nào cả. Tiêu Hà vẫn là viết: “tiền mừng một vạn”, sau đó mời Lưu Bang đến nhà chính.

Sau khi Lưu Bang đến nhà chính rồi thì tỏ ra ngạo mạn như thể bên cạnh chẳng có ai, ngồi thẳng vào ghế trên, là vị trí tôn quý nhất, sau đó liền bắt đầu nói cười văng tục, giễu cợt những quan viên khác.

Lúc đó mọi người đều cảm thấy người này không mang theo tiền, sao lại ngồi ở đây kiêu ngạo phách lối đến như vậy? Vậy nên họ đều cho rằng Lưu Bang là người có lai lịch không thể xem thường được. (Thực ra Lưu Bang chỉ là một viên quan trông coi một vùng nhỏ mà thôi). Lúc này, Lã Công cũng đã để mắt đến Lưu Bang.

Đợi đến khi tan tiệc, Lã Công nháy mắt ra hiệu cho Lưu Bang, ý rằng đừng đi vội mà hãy nán lại một lát. Lưu Bang đã ở lại. Sau khi ở lại, Lã Công liền nói: “Bản thân ta đây biết xem tướng, ta đã từng xem qua rất nhiều người, trước giờ chưa từng bỏ sót qua người nào đại phú đại quý giống như ông đây”. Rồi nói tiếp: “Ta có một cô con gái, có thể gả cho ông được không?”.

Lưu Bang nói: “Nếu được như vậy thì tốt quá”.

Vốn dĩ Lưu Bang không mang theo một đồng mà đến ăn không một bữa tiệc rượu, tiệc tan lại còn tìm được một người vợ nữa, vậy còn không vui mừng sao được! Lưu Bang liền đồng ý.

Sau khi Lã Công trở về, liền thương lượng với vợ của mình, nói: “Con gái Lã Trĩ cũng đã đến tuổi gả chồng rồi, hay là gả cho Lưu Bang đi”.

Vợ ông nghe xong rất lấy làm không vui, nói: “Ông trước đây chẳng thường hay nói, con gái này của chúng ta là người đại phú đại quý, tương lai nhất định sẽ có địa vị rất cao trong xã hội. Nhưng mà, huyện lệnh cầu thân cho con trai ông ta, ông cũng không đồng ý. Con gái của tôi ngay cả con trai của huyện lệnh cũng đều không gả, lại gả cho một quan lại nhỏ nhoi cấp thấp này sao?”.

Lưu Bang lúc đó tuổi tác cũng đã không còn ít nữa, cũng đã ngoài 40 tuổi rồi. Còn Lã Trĩ lại kém Lưu Bang tới 15 tuổi, quả là chênh nhau rất lớn.

Lã Trĩ cớ sao cũng đồng ý gả cho Lưu Bang?

Có hai nguyên nhân: Một là lệnh của cha mẹ, nếu cha mẹ nói chính là phải gả cho người này, thì con gái thời bấy giờ cũng không còn có sự lựa chọn nào khác. Còn một nguyên nhân nữa, có thể nói Lã Trĩ là người biết xem tướng hoặc biết xem vận khí. Tại sao vậy? Bởi vì trên đầu của Lưu Bang có một áng mây lành.

Thời xưa trên đầu của những người đại phú đại quý là có mây lành. Tần Thủy Hoàng 5 lần ra ngoài tuần tra, có một lần là đặc biệt cố ý muốn đi đến quê làng của Lưu Bang một chuyến. Bởi vì có người nói với Tần Thủy Hoàng rằng, ở vùng đất Giang Tô kia có vận khí thiên tử, vùng đất đó sau này sẽ sinh ra bậc đế vương. Lúc đó, Tần Thủy Hoàng cảm thấy bản thân mình đã là hoàng đế rồi, vùng đất ấy sao lại có thể sinh ra một hoàng đế nữa? Thế là Tần Thủy Hoàng đặc biệt đến vùng đất đó tuần tra, muốn dùng vận khí đế vương của bản thân mình trấn áp vương khí đó của Lưu Bang.

Lưu Bang lúc đó biết Tần Thủy Hoàng đến có thể là vì để trấn áp Vương khí của ông, vậy nên Lưu Bang liền đi ẩn trốn, trốn vào bên trong ngọn núi, một nơi rất kín đáo. Nhưng lần nào Lã Trĩ cũng đều có thể tìm được ông, hơn nữa còn tìm được rất là mau lẹ.

Lưu Bang nói: “Ta trốn ở một nơi kín đáo như vậy, một nơi khó tìm như vậy, sao nàng lại có thể tìm được vậy?”. Lã Trĩ nói: “Bên trên nơi chàng ẩn núp có áng mây lành, thiếp chỉ cần nhìn vào áng mây đó liền biết được ngay chàng ẩn núp ở đâu”.

Chuyện này trong cuốn “Cao Tổ bản kỷ” là có ghi chép lại, vậy nên rất đáng tin cậy.

Lã Trĩ rất có thể là đã nhìn thấy phú quý sau này của Lưu Bang, nên mới muốn được gả cho ông. Từ góc độ này mà suy, khi Lã Trĩ còn là một người thiếu nữ vẫn còn khá trẻ, lại có một dã tâm chính trị lớn đến như vậy. Điều này cũng đã đặt định cơ sở cho việc nữ vương xưng đế, khống chế triều chính kéo dài suốt 15 năm sau này.

Tiểu Thiện, dịch từ NTDTV.com

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x