Kỳ diệu: Em bé mới sinh vẫn sống sót dù thiếu mất hộp sọ

08/11/19, 15:09 Cuộc sống

Cô Santa Maria, một người mẹ 3 con không thể nào quên được khoảnh khắc cầm trên tay kết quả siêu âm và nghe bác sĩ nói: “Hộp sọ của đứa trẻ chưa phát triển nên phần não đã bị lọt ra phía bên ngoài”…

Kỳ diệu: Em bé mới sinh vẫn sống sót dù thiếu mất hộp sọ
Em bé mới sinh vẫn sống sót dù thiếu mất hộp sọ. (Ảnh qua Pressform)

Là một bà mẹ của 3 đứa con gái 3, 7, và 8 tuổi, lại chưa lần nào gặp bất cứ vấn đề gì khi sinh, cô Santa Maria đã vô cùng sốc khi nhận được tin này.

Khi đó cái thai Maria đang mang đã được 10 tuần tuổi, kết quả siêu âm cho thấy phần đầu của đứa bé đang không phát triển bình thường. Các bác sĩ chẩn đoán đứa trẻ đã mắc phải căn bệnh “exencephaly”, một hiện tượng chỉ sự phát triển bất thường của mô não gây ra hậu quả là đứa trẻ không có hộp sọ.

Chưa hết bàng hoàng, người mẹ này lại tiếp tục bị đả kích khi các bác sĩ kiến nghị cô nên từ bỏ đứa con, vì đứa trẻ khả năng cao sẽ không thể sống sót khi chào đời.

“Vì tình trạng của đứa trẻ khi đó rất yếu nên điều đầu tiên họ khuyên tôi chính là nạo phá cái thai này đi”, Maria nhớ lại.

Tuy nhiên, mặc cho mọi lời khuyên ngăn của bác sĩ, với bản năng của người làm cha mẹ, cô Maria và chồng mình lại không hề nghĩ vậy, họ muốn bảo vệ lấy đứa bé như một món quà mà Thượng đế đã ban tặng.

“Tôi đã nhiều lần bị buộc phải cân nhắc về phương án đó. Nhưng tôi luôn tin vào Chúa và cho rằng chỉ có Người mới có thể quyết định được mạng sống của chúng ta”.

Maria đã nghĩ rằng nếu chẳng may cái thai chết, thì ít nhất cô đã có cơ hội được nhìn thấy đứa con của mình chào đời và nói lời tạm biệt lần cuối với nó. Cô còn đặt cho cậu bé là Lucas trước khi cậu nhóc được sinh ra.

“Tôi nghĩ rằng kể cả khi Lucas không thể sống sót đi nữa thì ít nhất nó cũng được chào đời, và tôi sẽ không phải hối hận khi đã cướp đi mạng sống của thằng nhỏ”.

Một trong những viễn cảnh tồi tệ nhất mà Maria từng nghĩ đến chính là việc 3 đứa con gái của mình sẽ không có cơ hội được nhìn mặt và chơi đùa cùng em trai chúng. 

“Điều đấy khiến tôi đau đớn. Tôi muốn chúng được nhìn thấy đứa em trai của mình trước khi thằng bé ra đi”.

Thậm chí để phòng đến trường hợp xấu nhất là Lucas không qua khỏi, Maria còn chuẩn bị hết những thủ tục làm đám tang trước khi sinh cậu bé. Tuy nhiên, sâu trong tiềm thức họ vẫn luôn có linh cảm rằng phải có lý do nào đó mà Thượng đế mới ban tặng đứa con này cho họ, vì thế họ quyết định kể cả khi “đứa bé chỉ sống được 1-2 phút” thì họ vẫn sẵn sàng sinh ra Lucas.

Cuối cùng phép màu đã đến

Kết quả khi ngày sinh đến, như một phép màu Lucas đã chào đời khỏe mạnh trước sự ngạc nhiên pha lẫn vui mừng của nhiều người. Cậu bé có thể thở như bình thường và thậm chí còn bú sữa được, điều đó cho thấy những phần quan trọng trong thân não vẫn còn nguyên vẹn và không bị ảnh hưởng.

Kỳ diệu: Em bé mới sinh vẫn sống sót dù thiếu mất hộp sọ
Cậu bé Lucas sinh ra bình an nhưng thiếu mất hộp sọ. (Ảnh qua Kfor)

Mặc dù vậy, nhưng phần đầu của cậu bé lại vô cùng yếu và mỏng manh khi thiếu mất hộp sọ. Những người trong gia đình chỉ có thể ngắm nhìn Lucas chứ không dám bế bồng cậu bé vì sợ rằng sẽ gây ra những tổn thương nghiêm trọng hơn cho não. 

“Phần đầu của thằng bé có thể ví như một quả bóng bay với kích cỡ to gấp đôi vậy. Nếu xảy ra chấn thương gì thì quả thật vô cùng nguy hiểm. Chúng tôi không thể để thằng bé như thế được.” 

Quyết định đánh liều thêm một lần nữa, Maria cùng chồng đã tìm đến bác sĩ Tim Vogel, một bác sĩ phẫu thuật thần kinh khoa nhi đến từ trung tâm về não bộ và xương sống ở phía Bắc Jersey để thuyết phục ông phẫu thuật cứu giúp Lucas. Họ nói với ông rằng thằng bé cần có thêm cơ hội được sống.

Tuy nhiên bác sĩ Vogel cho rằng rất khó để có thể cứu được Lucas, điều này quá mạo hiểm. Nhưng Maria đã kiên nhẫn thuyết phục ông hãy đến gặp cậu bé một lần, và quả thật vị bác sĩ này đã hiểu vì sao sự mạo hiểm có thể sẽ xứng đáng trong lần gặp đầu tiên với thiên thần bé nhỏ nhưng dũng cảm này. 

Kỳ diệu: Em bé mới sinh vẫn sống sót dù thiếu mất hộp sọ
Cô Maria cùng chồng đã đúng đắn khi quyết định giữ Lucas lại. (Ảnh qua People)

“Chúng tôi hiểu rằng từng tiến trình của ca phẫu thuật này đều vô cùng mạo hiểm, nhưng nếu không làm phẫu thuật cho thằng bé sẽ còn mạo hiểm hơn, nên tôi biết rằng sớm muộn gì cũng phải làm điều này”, Maria xúc động chia sẻ.

Cuối cùng ca phẫu thuật đã được thực hiện, bác sĩ Vogel đã phải loại bỏ những phần hư tổn của não, sau đó nối phần da giữa các bộ phận để bảo vệ các mô còn lại.

Và thế là Lucas, một thai nhi tưởng chừng không thể sống sót, lại tiếp tục đánh cược mạng sống mình thêm một lần nữa và thành công. Thậm chí sự phục hồi của cậu bé còn khiến cho vị bác sĩ vô cùng kinh ngạc. 

“Mỗi phút giây ở cùng với Lucas đều như một phước lành. Tôi không biết thằng bé sẽ làm được những gì trong tương lai nhưng những gì mà nó làm được trong hiện tại quả thật là phi thường”, bác sĩ Vogel hạnh phúc chia sẻ.

Kết quả là chỉ 7 tháng sau, Lucas vẫn sống sót và hoàn toàn khỏe mạnh. 

Kỳ diệu: Em bé mới sinh vẫn sống sót dù thiếu mất hộp sọ
Lucas hiện tại vẫn khỏe mạnh. (Ảnh qua Inquirer)

“Thằng bé chính là mảnh ghép cuối cùng của gia đình bởi đây là đứa con trai mà chúng tôi hằng mong mỏi”. Tuy vậy, cậu bé vẫn cần thực hiện nhiều ca phẫu thuật khác trong tương lai để tạo lại hộp sọ bảo vệ đầu. 

Được biết, trường hợp này của Lucas là rất hiếm khi xảy ra, chỉ trong 3 trên 1000 thai kỳ. Căn bệnh này nghiêm trọng đến mức những thai nhi nào mắc phải được cho rằng sẽ không thể sống sót sau khi sinh được.

Kỳ diệu: Em bé mới sinh vẫn sống sót dù thiếu mất hộp sọ
Mong ước 3 cô con gái có thể chơi đùa cùng em đã thành hiện thực. (Ảnh qua The Digital Wise)

Thanh Thiên (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x