Kim Jong Un thị sát khu vực bị lũ tàn phá cùng em gái ‘mất tích’

02/10/20, 09:42 Thế giới

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đến thị sát nỗ lực khôi phục tại một ngôi làng bị ngập lụt, trong khi em gái ông đã xuất hiện trở lại trước công chúng lần đầu tiên sau khoảng 2 tháng ‘im hơi’, truyền thông nhà nước cho biết hôm 2/10.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát các địa điểm tái thiết ở quận Kimhwa. (Ảnh qua Yahoo News)

Kim đã ca ngợi tốc độ tái thiết cơ sở ở quận Kimhwa, phía đông nam của đất nước, trong chuyến thăm với Kim Yo Jong. Ông đã nói chuyện về bão và các thiên tai khác. “Năm nay là một năm khó khăn chưa từng có,” KCNA đưa tin.

Cô Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên, được coi là chỉ huy thứ hai của đất nước. Cô vẫn đang ở độ tuổi đầu 30 và là người thân duy nhất của nhà lãnh đạo. Cô trở nên nổi bật với bài hùng biện gay gắt chống lại Hàn Quốc.

Bão và lũ lụt vào mùa hè này đã gây ảnh hưởng nặng nề đến Triều Tiên, phá hủy hàng nghìn ngôi nhà và làm cho tình trạng thiếu lương thực kinh niên của đất nước ngày càng trầm trọng.

Vào ngày 2/10, tờ báo Rodong Sinmun của đảng cầm quyền đã đưa tin về chuyến tham quan của ông Kim, cho thấy những dãy nhà có mái đỏ và tường màu be và trắng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-unca ngợi nổ lực khắc phục hậu quả thiên tai ở Kimhwa. (Ảnh qua Yonhap)

Được biết trong khi ca ngợi sự phục hồi, Kim đã bày tỏ rằngcảm thấy tiếc nuối vì những ngôi nhà mới trong khu vực có thiết kế đơn điệu. Trước đó, truyền thông nhà nước đã gọi những ngôi nhà theo dãy có thiết kế giống nhau là hình mẫu của “thế giới thần tiên xã hội chủ nghĩa”, đồng thời quảng bá nỗ lực phục hồi của chính quyền sau khi hàng nghìn nhà dân bị lũ lụt tàn phá.

Kim nói rằng mặc dù tốc độ là quan trọng, nhưng ông mong muốn “sự hài hòa nghệ thuật với môi trường xung quanh và sự đa dạng đã được kết hợp một cách thích hợp,” KCNA đưa tin.

Những bình luận của Kim là lời bình phẩm mới nhất ở đất nước được kiểm soát chặt chẽ, nơi mà sự tôn vinh đối với chủ nghĩa xã hội là ‘chuẩn mực tuyệt đối’.

Trong những tuần gần đây, truyền thông nhà nước cho biết Bình Nhưỡng đã phát hiện ra sai sót trong nỗ lực chống lại COVID-19. Kim Jong un đã đưa ra lời xin lỗi hiếm hoi về việc Triều Tiên đã bắn chết một quan chức Hàn Quốc ở ngoài khơi bờ biển phía tây bán đảo.

Thiện Thành (Theo Reuters)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x