Khương Tử Nha gặp nạn liên miên chỉ vì không nghe lời sư phụ

28/06/17, 12:01 Cổ Học Tinh Hoa

Khương Tử Nha trợ giúp Chu phạt Trụ, có thể nói là thập tử nhất sinh, từng phải đối mặt với sinh tử và vô số đại nạn. Có người nói là thiên số, nhưng thiên số là cũng có thiên lý tồn tại, nguyên do chính là Khương Tử Nha không đủ tín sư.

(Ảnh: Petrotimes)
Tín sư chính là đại quan mà người tu luyện cần phải vượt qua. (Ảnh: Petrotimes)

Trước khi xuống núi, Khương Tử Nha đã được sư phụ dặn dò rất kỹ lưỡng

Trong hồi 37 của “Phong Thần Diễn Nghĩa” đoạn Nguyên Thủy Thiên Tôn nói với Khương Tử Nha: “Ngươi là tể tướng của nhân gian, hưởng lộc của quốc gia, là chuyện thế gian, sao ta có thể quản ngươi đây? Tây Kỳ vẫn còn người có đức cố thủ. Ngươi nếu gặp chuyện nguy cấp, thì sẽ tự có cao nhân giúp đỡ, chuyện này không cần phải hỏi ta”.

Khương Tử Nha không hỏi gì thêm, lập tức xuất cung. Khi xuất cung, Bạch Hạc đồng tử trấn giữ tại cổng gọi Khương Tử Nha lại nói: “Sư thúc! Lão gia muốn gặp!”.

Khương Tử Nha nghe được, vội đến đài bát quái quỳ xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói: “Chuyến đi này, phàm là có người gọi ngươi, thì tuyệt đối không thể đáp lại họ. Nếu ngươi đáp lại họ, thì sẽ có 36 lộ quân chinh phạt ngươi. Ở Đông Hải có một người đang đợi ngươi, hãy cẩn thận, ngươi đi đi”.

Không bỏ được tình đồng môn, Khương Tử Nha vi phạm sư mệnh

Khương Tử Nha không có người thân, vì thế thân tình không nhiều lắm. Nhưng ông lại không dứt bỏ được tình đồng môn, và cuối cùng đã tự chiêu mời phiền phức.

Trong “Phong Thần Diễn Nghĩa” ghi lại, khi Khương Tử Nha tiến về phía trước, thì ở phía sau có người gọi: “Khương Tử Nha!”.

Tử Nha nghĩ: “Thật đúng là có người gọi, không thể trả lời họ”.

Người phía sau gọi “Tử Nha” thấy không trả lời, gọi “Khương thừa tướng” cũng không trả lời, gọi liên tiếp thêm 4-5 lần nữa, Tử Nha vẫn không trả lời.

Người đó liền hét lớn: “Khương Thượng, ngươi quá bạc tình, quên cả bạn cũ; bây giờ ngươi là thừa tướng, là quân thần, bạn cùng học đạo với ngươi 40 năm, hôm nay gọi ngươi mấy lần, vậy mà ngươi vẫn làm ngơ”.

Tử Nha sau khi nghe những lời này, không đành lòng bước tiếp, quay đầu lại xem thì thấy một đạo nhân, chính là sư đệ Thân Công Báo.

Giống như Khương Tử Nha, Thân Công Báo cũng là một trong các đồ đệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tuy sở hữu vẻ ngoài tiên phong đạo cốt thế nhưng Thân Công Báo lại mang trong mình một trái tim nhỏ nhen, đố kỵ. Ghen ghét với Khương Tử Nha được sư phụ trao trọng trách phân định Phong Thần bảng, Thân Công Báo đã rắp tâm phá hoại.

Khương Tử Nha vâng mệnh trời, xuống trần phò Chu diệt Thương, Thân Công Báo cũng theo đó mà hạ phàm nhưng là để trợ giúp nhà Thương. Lòng đố kỵ che mờ tâm trí, Thân Công Báo thậm chí còn phản bội Xiển giáo, cấu kết với môn đồ Triệt giáo, giở hết mưu mẹo bảo vệ Trụ vương, tìm đủ mọi cách hủy diệt thiên mệnh Phong Thần bảng.

Sự việc sau này, đúng như lời Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Khương Tử Nha đã gặp rất nhiều quan nạn sinh tử, mà nguyên nhân chính là do ông không đủ tín sư.

Người tu đạo thời cổ xưa, có một đại quan chính là có thể hoàn toàn tín sư hay không, không vượt qua được quan này thì sẽ không thể đạt viên mãn.

Lê Hiếu biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x