Khoảnh khắc cô đơn của người đàn ông quyền lực nhất thế giới

24/11/14, 08:05 Thế giới

Tổng thống Nga từng rất cô đơn và nhớ nhà khi chuyển tới sống ở Moscow vào năm 1996. Giờ đây sự cô đơn ở ông dường như tăng dần theo thời gian, nhà làm phim tài liệu Igor Shadkhan, người bạn lâu năm của ông Putin chia sẻ.

Tổng thống Vladimir Putin gần như bị cô lập tại Hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2014 ở Australia, khi Mỹ và các nước phương Tây thay nhau cáo buộc Nga ủng hộ phe ly khai ở miền Đông Ukraine, “gây mất ổn định” nước này.
Một minh chứng khá dễ thấy là việc ông Putin tự mình đi tìm chỗ đứng khi các nhà lãnh đạo cấp cao chụp ảnh chung tại hội nghị. Người đàn ông quyền lực nhất thế giới đứng vị trí ngoài cùng, xa trung tâm, nơi các nhà lãnh đạo như Tập Cận Bình, Angela Merkel hay Barack Obama đứng.
Tháng 6/2014, ông Putin tới Pháp tham dự lễ kỉ niệm 70 năm ngày quân đồng minh đổ bộ xuống bờ biển Normandy, trong thời điểm Moscow và phương Tây căng thẳng vì Ukraine. Trong ảnh, Tổng thống Putin đứng dạt sang một bên, trong khi nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài đang đỡ Nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị bước xuống các bậc thang.
Cũng chính do những bất đồng xung quanh vấn đề khủng hoảng tại Ukraine mà 7 quốc gia trong khối G8 đã tẩy chay hội nghị thượng đỉnh của nhóm này, dự kiến diễn ra ở Sochi (Nga) vào tháng 3. Thay vào đó, họ tuyên bố tổ chức hội nghị G7 ở Brussels mà không có sự tham dự của Tổng thống Putin.
Tại hội nghị thượng đỉnh G8 ở bắc Ireland năm 2013, ông Putin cũng phải đối mặt với nhiều chỉ trích vì dành sự ủng hộ cho chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc khủng hoảng ở Syria. Thủ tướng Canada là Stephen Harper từng nói thẳng, “Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên tự lừa phỉnh mình thêm nữa. Đây là G7 cộng 1. Hãy thẳng thắn đi, chuyện là G7 cộng 1”.
Trong ảnh là khoảnh khắc một mình của Tổng thống Putin khi ngồi chờ chương trình ca nhạc bắt đầu tại Cung điện Mùa hè Peterhof.
Tổng thống Putin đi bộ một mình trên đường phố St.Peterburg sau lễ tang của ông Anatoly Rakhlin, huấn luyện viên Judo riêng và cũng là một người rất thân thiết với ông. Tại buổi lễ, ông Putin gần như không thể che giấu nỗi buồn trên gương mặt của mình và luôn cố gắng né tránh nhìn thẳng vào mắt người khác.
Sau khi đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân kéo dài 30 năm, Tổng thống Nga sống đời độc thân trong một dinh thự riêng ở ngoại ô thủ đô Moscow. Trong những thước phim về hình ảnh đời thường của ông chủ điện Kremlin do nhà làm phim tài liệu người Đức Hubert Seipel ghi lại, người ta luôn thấy hình ảnh Tổng thống Nga làm mọi thứ một mình.
Thường thì chỉ có chú cún cưng Koni chạy xung quanh ông.
Putin ngồi một mình tại dinh thự riêng, theo dõi Thế vận hội Paralympic năm 2012.
Ngay cả khi luôn bận rộn với các cuộc diện kiến, gặp gỡ, hội họp, thì cũng có những lúc, Tổng thống Putin dường như lại tách mình khỏi đám đông. Trong ảnh, Tổng thống Nga tham dự lễ kỉ niệm ngày bắt đầu cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại chống phát xít Đức năm 2014.
Tổng thống Putin ngồi một mình trong một căn phòng rộng ở điện Kremlin, giám sát vụ phóng tên lửa đẩy Angara đầu tiên vào tháng 6/2014. Tuy nhiên, vụ phóng đã bị hoãn lại do những trục trặc về kỹ thuật.

Ông Shadkhan nhớ lại, nhiều năm trước đây, vào một đêm, khi ông Putin vẫn còn là một chính trị gia bình thường chứ không phải Tổng thống như bây giờ, đã gọi cho Shadkhan và đề nghị được gặp nhà làm phim này tại một trong những khách sạn sang trọng nhất thành phố.

“Tôi đã đồng ý bởi tinh thần ông ấy dường như không tốt lắm”, Shadkhan cho biết.

Khi tới nơi, Shadkhan thấy ông Putin ngồi một mình tại một chiếc bàn ở phía cuối nhà hàng của khách sạn, bên 2 ly cognac với vẻ buồn rầu. Chúng tôi đã ngồi đối diện với nhau trong sự im lặng gần như tuyệt đối suốt 90 phút.

“Tôi đoán Putin chỉ muốn có ai đó ngồi cùng, và ông ấy chọn tôi, bởi tôi không bao giờ hỏi gì”, Shadkhan nói.

Theo Soha

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x