Kẻ háo sắc bị ma quỷ mê hoặc, suýt chút nữa rơi xuống nước bỏ mạng

31/07/20, 16:26 Cổ Học Tinh Hoa

Từ xưa đến nay, sắc đẹp, sắc dục, tà dâm… ở thời đại nào cũng có sức dụ hoặc ma mị vô cùng lớn. Đối với những kẻ háo sắc tham dâm thì cũng giống như liếm mật ngọt trên đầu lưỡi dao, cuối cùng sẽ khiến bản thân mình thương tổn, thậm chí đi vào chỗ chết.

Một người vừa nảy sinh ý niệm sắc dục thì các chủng ác niệm cũng theo đó mà dấy khởi, các chủng tội nghiệp cũng từ đây mà sinh ra. (Ảnh qua Chuansong)

Vào thời nhà Thanh có một người gốc Tô Châu tên là Chu Tường Lân, anh ta là người lẳng lơ, háo sắc. Một lần, đang lúc uống rượu ở nhà của một người bạn, lúc uống rượu xong trở về nhà thì trời đã khuya rồi, trên đường ngoài anh ta ra thì không còn một ai khác.

Khi tới phố Hộ Long ở Tô Châu anh thấy một thiếu phụ xinh đẹp diễm lệ đi một mình trong đêm. Dưới sự thôi thúc của sắc tâm, anh ta liền bám theo phía sau bắt đầu dùng những lời lẽ hạ lưu để mạo phạm người thiếu phụ.

Chẳng ngờ người thiếu phụ kia không những không tức giận mà còn thích thú, khẽ mỉm cười và ngoắc tay anh ta. Chu Tường Lân tưởng rằng sẽ có một phen được vui vẻ nên liền đi theo cô ta.

Tới một nơi, người thiếu phụ đẩy cửa dẫn anh ta vào trong. Nhìn một cái thấy căn phòng không lớn và được bày biện khá sang trọng, cứ thế anh ta bước vào phòng ngủ. 

Mọi thứ trong phòng ngủ đều rất tinh mỹ, màn che lụa hoa, mền thêu rực rỡ, vô cùng phong phú mà mỹ lệ. Lúc này người thiếu phụ càng hiển lộ ra vẻ diêm dúa mê hoặc, giục anh ta lên giường trước.

Khi này anh ta đã bị khống chế bởi ham muốn sắc dục, người thiếu phụ nói gì liền làm đó, mất hết lý trí và không thể kiềm chế được bản thân. 

Đúng lúc chuẩn bị leo lên giường, thì bỗng nhiên thấy đằng xa có ánh lửa sáng rực, có mười mấy người đi bộ thành một nhóm, trên tay cầm đèn lồng, trên đó có dòng chữ “Thành hoàng phủ Tô Châu”.

Ngay lập tức, người thiếu phụ cùng với ngôi nhà và cả mười mấy người kia đều biến mất. Lúc này Chu Tường Lân nhìn lại thì phát hiện mình đang ở bên lan can đá mà gần chỗ có nước, chỉ cần đi về phía trước một bước thì kết cục sẽ là bỏ mạng.

Sắc dục loạn tính là cực kỳ đáng sợ, tất cả các mối quan hệ không phải là vợ chồng với nhau thực sự đều là mối nguy hiểm chết người. (Ảnh qua Tân Sinh)

Anh ta cảm thấy hết sức kinh hãi, sợ đến điếng người, một lúc sau có người đi tuần đêm tình cờ đi ngang qua nơi này, nhìn thấy vẻ mặt của anh ta thì biết đã bị ma mê hoặc liền đưa anh ta về nhà.

Người đàn ông trong câu chuyện này bị sắc dục khống chế, có ý định quan hệ nam nữ bất chính. Nếu như không phải gặp được Thành hoàng thì anh ta sớm đã bị ma quỷ làm cho chết đuối. Có thể thấy rằng đối với con người mà nói, sắc dục loạn tính là cực kỳ đáng sợ, tất cả các mối quan hệ loạn tính giữa những người không phải là vợ chồng với nhau thực sự đều là mối nguy hiểm chết người. 

Tuy nhiên hiện nay, những người sau khi làm chuyện bại hoại kia lại nghĩ rằng không có gì là ghê gớm. Họ đang ở trong tình huống tồi tệ mà không hề hay biết, vẫn cảm thấy bản thân mình còn rất tốt. Có người còn hâm mộ, thậm chí còn muốn hưởng thụ thứ đó, thật đáng buồn, đáng thương và cũng đáng tiếc.

Tuệ Tâm (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x