Joe Biden muốn so trí lực với Donald Trump

02/07/20, 10:07 Thế giới

Bất kỳ một người nào có lẽ đều sẽ cảm thấy áp lực khi bị cuốn vào một trò chơi ‘cân não’ mà phần thưởng là cái ghế Tổng Thống trong tòa Bạch Ốc danh giá. Tuy nhiên, nếu như kẻ địch là một người không thể xác định được một con số có sáu chữ số nên là hàng nghìn, hay hàng triệu thì áp lực này có vẻ vô nghĩa.

Cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ trong buổi họp báo 30/6. (Ảnh: forbes.com)

Donald Trump đang có một đối thủ như vậy, và vị tổng thống 74 tuổi này là bên bị khiêu chiến. Tất nhiên, nếu nói về tuổi tác, có vẻ như không ai trong số hai ứng cử viên của Đảng Dân chủ hay Cộng hòa sẽ có được lợi thế. Nhưng những người ủng hộ Trump hẳn là có sự yên tâm lớn trên mặt trận này.

Hôm 30/6, trong cuộc họp báo lần đầu tiên sau 3 tháng, ứng viên Tổng thống Mỹ Đảng Dân chủ Joe Biden bác bỏ các đồn đoán về chứng suy giảm nhận thức của mình, nói ông đang háo hức được đọ sức mạnh trí óc với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong những vòng tranh luận chung khảo bầu cử sắp tới.

Bất chấp việc ông ta từng phát biểu rằng chính sách kinh tế của mình sẽ tạo ra công ăn việc làm cho 720 triệu người phụ nữ Mỹ, hay súng đạn đã giết chết 150 triệu công dân Mỹ, và đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã tước đoạt đi 120 triệu người Mỹ, Joe Biden vẫn tỏ ra tự tin trong cuộc đối đầu này và thuyết phục những người ủng hộ hãy yên tâm về đầu óc của mình. Joe nói:

“Nghe này, tất cả những gì các bạn cần làm là theo dõi tôi và tôi đang khó có thể chờ đợi được đọ sức khả năng nhận thức của tôi với khả năng nhận thức của người mà tôi đang đối đầu tranh cử”.

Cuộc họp báo chủ yếu nói về cách mà ông Joe Biden sẽ phản ứng trước đại dịch. Joe còn lên án mạnh mẽ tổng thống đương nhiệm về báo cáo tình báo rằng Nga trả tiền cho Taliban để giết chết lính Mỹ ở Afghanistan. Ngoài ra, Joe cũng phản pháo Trump và cho rằng Tổng thống Mỹ mới là người có vấn đề về trí lực:

“Tổng thống nói về khả năng nhận thức, nhưng ông ta cũng không hề nhận thức được điều gì đang xảy ra”, Joe nói. Ông kêu gọi Quốc hội điều tra vấn đề này và mong đến ngày Bầu cử “để công chúng quyết định liệu ông ta có phù hợp làm tổng thống hay không”.

Nhận xét về buổi họp báo của Joe Biden, ông Trump viết trên Twitter: “Biden đã được hỏi các câu hỏi ở cái gọi là Buổi Họp báo hôm qua, khi mà ông ta đọc câu trả lời từ máy nhắc chữ. Điều này nghĩa là ông ta đã được cho biết câu hỏi từ trước, giống y như Clinton Xảo quyệt. Chưa bao giờ thấy vụ này trước đây”. Chiến dịch tranh cử của Joe Biden chưa có phản ứng đối với bình luận của ông Trump, theo tờ Politico.

Có lẽ nước Mỹ cánh tả hẳn phải nhận thức được vấn đề của Joe Biden là gì, vậy nên trong bài diễn văn của mình, Joe khẳng định chắc nịch: “Tôi đã được kiểm tra, tôi thường xuyên được kiểm tra”. Không ai nghi ngờ về việc Joe được kiểm tra và cần kiểm tra cả. Điều này đang chứng tỏ họ đang lo sợ, mặc dù các phương tiện truyền thông cánh tả đã hoàn toàn phớt lờ điều này. NYT hay Wapo đều không hề đưa tin về trí lực của Joe.

Chúng ta cần phải nhớ rằng trong Chiến tranh lạnh, mâu thuẫn giữa Mỹ và Liên Xô đã nhiều lần đẩy lên mức gần như sẽ có chiến tranh hạt nhân. Nếu như không có những phép màu, hay những anh hùng như Arkhipov [1], thế giới hẳn đã điêu tàn. Và cục diện chính trị hiện nay đang lặp lại một lần nữa, chỉ khác là thay vì chỉ Liên Xô, hiện nay Trung Quốc và Nga cùng nhau đã ở bên kia bàn cờ. Đây là sự đối trọng còn căng thẳng hơn 100 năm về trước. 

Sẽ không ai muốn thế giới sụp đổ chỉ vì người nắm quyền lực lớn nhất thế giới bấm nút thả bom hạt nhân trong khi ‘ngái ngủ’, hay tưởng nhầm rằng đầu đạn của Tập Cận Bình gửi đến Hoa Kỳ là món quà đặc biệt nhân dịp giáng sinh.

Chú thích

[1]: Người đã ngăn cản chỉ huy của mình phóng đạn đạo hạt nhân vào tàu sân bay của Mỹ trong Chiến tranh Lạnh. Xem bài viết liên quan tại đây.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x