Hong Kong: Xuất hiện bức thư tiết lộ cảnh sát trưởng thông đồng với côn đồ tấn công người dân

02/08/19, 07:07 Thế giới

Một bức thư công khai, được cho là do một nhóm cảnh sát Hong Kong viết, tiết lộ phó giám đốc Lực lượng cảnh sát Hong Kong đã thông đồng với băng đảng xã hội đen nhằm âm mưu tấn công người biểu tình tại ga tàu điện ngầm Nguyên Lãng vào ngày 21/7.

Bức thư kêu gọi một cuộc điều tra độc lập và cách chức tất cả các quan chức cảnh sát đứng đầu đã vi phạm cách xử lý cuộc tấn công những người biểu tình ôn hòa.

Hong Kong
Một cuộc họp báo do các ủy viên hội đồng dân chủ tổ chức lên án cảnh sát thông đồng với côn đồ tấn công người biểu tình. (Ảnh: The Epoch Times)

Bức thư được đăng vào ngày 30/7 trên trang web của diễn đàn LIHKG nổi tiếng ở Hong Kong. Tác giả bức thư tự nhận mình là “nhóm cảnh sát có tình yêu sâu sắc với Hong Kong”. Họ còn đăng kèm những bức ảnh mặc đồng phục cảnh sát và huy hiệu để làm bằng chứng về danh tính của mình.

Phần mở đầu bức thư viết: “Chúng tôi là một nhóm sĩ quan cảnh sát, gồm cả cảnh sát trưởng và cảnh sát viên. Chúng tôi tin rằng mình có trách nhiệm loại bỏ những người xấu xa và giúp các công dân tuân thủ luật pháp được sống yên bình”.

Bức thư liên tiếp trách cứ cảnh sát trưởng Stephen Lư Vĩ Thông vì đã mù quáng làm theo lệnh của chính phủ Hong Kong, họ gọi ông là “nô lệ Thông”.

Trong thư cho biết: “Ủy viên cảnh sát, tên nô lệ Thông, đã thiếu đi lòng can đảm, đạo đức và trí tuệ chính trị cũng như tinh thần trách nhiệm và không quan tâm đến sự an toàn của các cảnh sát viên… Hậu quả là cảnh sát chúng tôi phải chịu nhiều thương tích đau đớn và phải đối mặt với áp lực từ ban cố vấn và cả quần chúng. Chính điều đó đã gây ra sự suy yếu tinh thần và kiệt quệ sức lực cho cảnh sát chúng tôi”.

Khoảng 11 giờ tối 21/7, một nhóm đàn ông mặc áo phông trắng, bịt kín mặt, mang roi, gậy đã tấn công người biểu tình tại ga tàu điện ngầm Nguyên Lãng. Những người biểu tình đang trên đường về nhà sau một cuộc tuần hành phản đối dự luật dẫn độ nên rất dễ nhận biết, vì hầu hết họ đều mặc áo sơ mi đen hoặc xám. Đám băng đảng xã hội đen đã hành hung và làm 45 người bị thương, trong đó có các nhà báo và nhà lập pháp.

Video: Côn đồ hành hung người biểu tình và hành khách đi tàu điện ngầm tối 21/7

Luật dẫn độ sẽ cho phép chính quyền Trung Quốc tìm cách dẫn độ các nghi phạm qua đại lục. Nhiều người Hong Kong lo lắng chính quyền thành phố sẽ bị gây áp lực và buộc phải giao nộp những người phạm tội đến xét xử tại toà án Trung quốc, nơi quyền hợp pháp của họ sẽ bị đe dọa.

Theo lời ông Hoàng Vĩ Hiền (Zachary Wong Wai-yin), thành viên hội đồng lập pháp đại diện quận Nguyên Lãng, từ lúc 7 giờ tối hôm xảy ra vụ tấn công, cư dân địa phương đã gọi cho đường dây nóng 999 của cảnh sát sau khi họ nhận thấy hơn 100 người đàn ông mặc áo phông trắng tụ tập gần đó. Nhưng không có cảnh sát nào xuất hiện trong 3 giờ tiếp theo. Ông Hoàng cũng cho hay ông biết được thông tin những người này là xã hội đen đến từ quận Nguyên Lãng và quận Truân Môn.

Bức thư cho rằng ông Đặng Bỉnh Cường (Chris Tang Ping-keung), phó giám đốc Lực lượng cảnh sát Hong Kong, có quan hệ mật thiết với các băng đảng ở Nguyên Lãng, và nói rằng đã có người cố tình phái cảnh sát địa phương đến những khu vực khác trước khi các thành viên băng đảng tấn công người biểu tình tại ga tàu điện ngầm.

Những liên hệ của phó giám đốc cảnh sát Hong Kong với Mafia 

Trong thư cũng khẳng định rằng tại Nguyên Lãng, cảnh sát cùng các băng đảng xã hội đen có mối liên hệ mật thiết và phức tạp. Cụ thể, ông Đặng trước đây từng là người đứng đầu lực lượng cảnh sát Nguyên Lãng giai đoạn năm 2012 đến 2014. Tại đây, ông đã trở thành đồng minh thân cận của Hà Quân Nghiêu, một nhà lập pháp và chính trị gia thân Bắc Kinh. 

Tối hôm xảy ra vụ tấn công, người ta đã quay được video Hà Quân Nghiêu tươi cười bắt tay với những người đàn ông mặc áo phông trắng được cho là côn đồ gây ra cuộc tấn công.

Video cho thấy ông Hà bắt tay những kẻ côn đồ mặc áo trắng

Bức thư cho biết ông Đặng và ông Hà thường xuyên gặp gỡ những tên côn đồ và mafia địa phương vui chơi và bàn bạc chia chác lợi ích. Những tên côn đồ thường nịnh bợ hai người và dẫn họ đi ăn uống, gái gú.

Cảnh sát bị phái đi nơi khác

Bức thư tiết lộ thêm vào tối 21/7, gần như tất cả cảnh sát ở quận Bắc, đồn cảnh sát gần ga tàu điện ngầm Nguyên Lãng nhất, đều đã rời khỏi văn phòng. Một số được lệnh ở lại tòa nhà chính phủ, trung tâm của các cuộc biểu tình lớn, còn một số thì cố tình được phái đến các khu vực khác.

Do sự vắng mặt của cảnh sát, bọn côn đồ đã tùy ý hành hung người dân trong suốt nhiều giờ liền.

Kêu gọi điều tra

Tác giả bức thư cho biết hành vi của các quan chức cảnh sát có liên quan đến vụ côn đồ tấn công người biểu tình ở Nguyên Lãng đã làm tổn hại nghiêm trọng danh tiếng tốt đẹp mà cảnh sát Hong Kong có được trong suốt 175 năm qua.

Là một nhóm cảnh sát có lương tâm, họ cảm thấy rất thất vọng và đang kêu gọi các nhà lãnh đạo cách chức giám đốc, phó giám đốc, trợ lý giám đốc, giám đốc cấp cao của cảnh sát Hong Kong và tổng giám đốc bộ phận quan hệ công chúng, hoặc đình chỉ công tác và chuyển những người này sang Ủy ban độc lập chống tham nhũng Hong Kong để điều tra.

Họ cũng cảnh báo về những hậu quả tai hại nếu không có hình phạt hay điều tra kịp thời về ông Đặng và ông Hà.

Bức thư khẳng định: “Chúng tôi phải nhanh chóng giải quyết mớ hỗn độn này và rút ra bài học từ đó càng sớm càng tốt. Chúng ta cần một khởi đầu mới để khôi phục lại niềm tin của công chúng vào cảnh sát Hong Kong. Nếu không, ngày càng nhiều cảnh sát có liên quan đến mafia sẽ xâm nhập vào lực lượng cảnh sát”.

Thiện Thành (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x