Hồ Bắc: Bé trai 6 tuổi ở một mình với thi thể ông nội trong nhiều ngày

28/02/20, 15:29 Trung Quốc

Vào lúc 2 giờ chiều ngày 24/2, những tình nguyện ở khu dân cư Chú Nhất, phố Hoa Quả, thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc đã đi kiểm tra nhiệt độ từng hộ gia đình, khi gõ cửa phòng số 502, tòa nhà 36, họ đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Hồ Bắc đóng cửa: Bé trai 6 tuổi ở một mình với thi thể ông nội trong nhiều ngày (ảnh 1)
Bé trai 6 tuổi ở một mình với thi thể của ông nội trong nhiều ngày. (Ảnh: Soundofhope)

Người mở cửa là một cậu bé. Cậu bé bảo đang sống với ông nội. Nhưng khi nhân viên công tác hỏi cậu bé ông nội ở đâu, cậu trả lời: “Đã mất mấy ngày rồi”.

Cậu bé mới chỉ 5 đến 6 tuổi, nhân viên công tác phát hiện thi thể của ông lão ở trong phòng vệ sinh, khóe miệng còn có vết máu rỉ ra, cơ thể được phủ một tấm chăn mà cậu bé che cho ông nội.

Sau đó, các tình nguyện viên đã gọi cảnh sát và nhân viên y tế đến hiện trường. Khi được hỏi vì sao không ra ngoài để tìm sự giúp đỡ, cậu bé nói ông nội bảo là bên ngoài có virus, không cho cậu ra ngoài, cậu đã ăn bánh quy trong mấy ngày ở nhà.

Hồ Bắc đóng cửa: Bé trai 6 tuổi ở một mình với thi thể ông nội trong nhiều ngày (ảnh 2)
Ông nội qua đời nhiều ngày, cậu bé cầm cự bằng cách ăn bánh quy. (Ảnh chụp màn hình)

Blogger nổi tiếng “Thú Gia” đã xác thực thông tin này qua Thư ký Tôn của khu dân cư, và kể câu chuyện này trên tài khoản truyền thông xã hội của mình. Theo bài viết, sau khi ông nội mất rồi, cậu bé đã ở nhà một mình trong nhiều ngày. Trong những ngày này, bé Đàm đã sống bằng cách ăn bánh quy ở nhà. Nếu không phải là nhân viên khu dân cư đến kiểm tra dịch bệnh tại nhà, còn không biết thi thể ông lão sẽ để trong nhà bao lâu nữa. Lại càng không biết cậu bé có chết đói trong nhà hay không.

Được biết, ông Đàm Dân Hoa là một nhân viên nghỉ hưu của Xưởng đúc Đông Phong, sinh vào tháng 10/1949. Khu dân cư Chú Nhất là khu dân cư doanh nghiệp mà Xưởng đúc Đông Phong chuyển giao đến địa phương, hiện có 2.252 hộ. Cha của cậu bé là Đàm Nghị, đang ở Liễu Châu.

Nhân viên công tác nơi ông Đàm Dân Hoa điều trị nói, xem xét lịch sử bệnh án của ông, bệnh viện phán đoán đó là do phát tác bệnh động mạch vành. Nhân viên công tác này nói: “Có rất nhiều người chết trong khoảng thời gian này, một số người cao tuổi mắc các bệnh cơ bản khó có thể sống sót qua mùa đông”.

Tin tức này đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ của cư dân mạng ở Đại lục, nhưng các bình luận trực tuyến liên tục bị xóa bỏ, cũng không thấy bất kỳ phương tiện truyền thông nào đưa tin.

Dịch viêm phổi Vũ Hán đã gây ra rất nhiều bi kịch, thường có những hộ gia đình bị lây nhiễm toàn bộ rồi qua đời. Một số người lựa chọn cách bỏ trốn hoặc tự sát để không lây bệnh cho gia đình.

Dương Nguyên Vận, cha của Dương Tinh Tinh, một bé gái ở Vũ Hán, nghi ngờ bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán, đã chọn cách bỏ nhà ra đi. Vài ngày sau, vợ con anh ta mới phát hiện trong điện thoại di động của anh, thấy rằng mấy ngày liên tục người cha đã liên lạc với các nhân viên khu dân cư thông qua Wechat, báo cáo mình bị sốt, tức ngực, cầu xin họ sắp xếp cho anh chữa trị. Tuy nhiên, khu dân cư một mực từ chối, nói không còn giường bệnh.

Hai ngày trước, cảnh sát thông báo với người vợ, có người phát hiện thi thể của anh ở bên đường, đã qua đời được mấy ngày rồi. Trong trận đại dịch trên cả nước này, có rất nhiều người đã bị chết, con số tử vong chính thức mà chính quyền đưa ra chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x