Vắc xin của độc tài

13/08/20, 07:53 Góc Nhìn

Nghiên cứu vaccine đã không còn đơn giản là một vấn đề y tế, mà là một cuộc đua giành giật uy tín và vị thế giữa các quốc gia. Và một quốc gia với chính thể độc tài là đối tượng khao khát chiến thắng hơn ai hết.

Góc nhìn: Vắc xin của độc tài

Trong vấn đề vắc xin tại Nga, người ta lại tìm thấy sự độc tài chuyên chế dẫn đến sự vô đạo đức của chính quyền Putin, như một thứ thói quen chưa thể sửa chữa từ sau khi Sa Hoàng sụp đổ để những chú Gấu thiết lập đế quốc XHCN Liên Xô.

Chính vì áp lực trước vị thế với quốc tế trong việc chống đại dịch mà Nga không thể chậm trễ với vắc xin; vì khủng hoảng chính trị do sự phản đối của người dân lan rộng ra khắp vùng Viễn Đông sau vụ bắt giữ tỉnh trưởng Khabarovsk (Furgal) và đồng thời là hành động sửa đổi Hiến pháp để Putin đại đế sẽ giữ vững quyền lực với vai trò Tổng thống không giới hạn nhiệm kỳ – ông ta đưa ra một quyết định chính trị táo bạo về việc thử vắc xin bất chấp quy định khoa học để nhằm lấy uy tín trước nhân dân trong nước và quốc tế hòng cứu vãn uy tín đang xuống rất thấp của mình.

Quyết định này không lấy gì làm khó hiểu và cũng là cơ sở thuyết phục nhất để ông ta sẽ tại vị trong các nhiệm kỳ Tổng thống tới. Nếu có, con gái của ông ta cũng là một người được thử nghiệm vắc xin ở bước đầu tiên, rõ ràng là một bằng chứng cho thấy quyết tâm chính trị tất tay của Putin vào hoàn cảnh hiện tại.

Vụ nổ nhà máy nguyên tử Chernobyl cũng thể hiện rõ cách thức giải quyết vấn đề (trước thảm hoạ) của lối cai trị độc tài đối với sinh mệnh dân chúng là như thế nào. Quyền được sống và quyền được chết trong những thể chế chính trị độc tài luôn không thuộc về những người dân, nó nằm trong tay của chính quyền cai trị.

Chính vì sự cai trị không dựa trên nền tảng của các quyền và phẩm giá con người nên bất cứ một chính sách nào mà nhà cầm quyền có thể nghĩ ra, nó sẽ lập tức được truyền cho sức mạnh chính trị để thực hiện ngay lập tức, quan trọng hơn cả là nó rất ít được cân nhắc tới hậu quả có thể xảy ra, trong khi bản thân hành động cũng là một loại sai trái.

Nga cũng từng chạy đua vũ trang và khoa học vũ trụ, tuy có thể xuất phát trước, nhưng vì sự cai trị độc tài của mình, bằng cách áp chế và thôi thúc các nhà khoa học phải hoàn thành các mục tiêu và kế hoạch đã được đề ra như một chính trị viên, nếu không hoàn thành sẽ đối mặt với sự trừng phạt, họ đến đích chậm hơn phương Tây trong công cuộc chinh phục các hành tinh.

Mặc dù người Nga là người đều tiên bay vào vũ trụ, nhưng người Mỹ mới là người đặt chân lên mặt trăng đầu tiên và cũng là nước chế tạo thành công bom nguyên tử trước hết với dự án Manhattan. Người Trung Quốc cách đây tính từ năm 1500 trở về trước vẫn là nước có số phát minh chiếm tỷ lệ đáng kể so với thế giới, thì trong 500 năm từ đó đến nay chỉ còn khoảng dưới 1% số phát minh so các phát minh của các quốc gia còn lại, mà trong số đó cũng không có là một phát minh nào có tính vượt trội.

Thử nghiệm đại trà vắc xin (trên số đông dân chúng) mà không tuân thủ các biện pháp và yêu cầu, tiêu chuẩn nghiêm ngặt của khoa học, con người chẳng khác gì con chuột bạch trong lồng sắt. Có ai có thể chứng minh điều ấy không phải là sai không? Và Trung Quốc, muốn thử nghiệm sức mạnh và tìm kiếm sự ổn định của chính quyền toàn trị nhờ vào cảnh sát và quân đội, hàng chục triệu người bị chết và bị tàn sát kéo dài qua các thời kỳ cai trị khác nhau của ĐCS TQ, người dân có khác gì là một bầy cừu chỉ chờ đến lượt vào lò sát sinh? Có ai có thể chứng minh sự đúng đắn của lối cai trị man rợ ấy không?

Hình ảnh có thể có: 1 người, ảnh cận cảnh

Luật sư Lê Văn Luân (SN 1985, Bắc Ninh) hành nghề từ năm 2010, nổi tiếng là thường nhận các vụ án nhạy cảm, trong tất cả các lĩnh vực: Dân sự, Hình sự, Hành chính, Lao động,… Tham gia bào chữa một số vụ án cho người nghèo, có dấu hiệu oan sai như bà Vũ Thị Hải, cháu Đỗ Đăng Dư, bạn trẻ Nguyễn Viết Dũng, hoãn án tử tù cho Lê Văn Mạnh,… và nhiều vụ án khác.

Đăng dưới sự cho phép của tác giả

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x