Giúp người khác ly hôn, công danh sự nghiệp bị tiêu mất hết

19/12/19, 09:23 Cổ Học Tinh Hoa

Sống trên đời, giữa người với người, gặp gỡ, quen biết nhau đều là duyên phận, kể cả những người dù chỉ đi ngang qua, hay chỉ nhìn thoáng qua, thậm chí ngay cả những người mà ta chưa kịp nhìn, mà chỉ đi qua, đều không thể nói rõ được khúc mắc duyên phận đan xen trong đó được.

Giúp người khác ly hôn, công danh sự nghiệp bị tiêu mất hết
Giúp người khác lý hôn, sẽ ảnh hưởng tới công danh vận thế. (Ảnh: Pinterest)

Cha mẹ rồi sẽ đến lúc già, con cái lớn lên thường sẽ sống ở nơi xa, ai sẽ là người cùng bạn sống hết quãng đời còn lại? Là nửa kia của bạn ư? Rất khó nói, có thể là tình sâu duyên cạn, giữ cũng không giữ được; cũng có lẽ nghiệt duyên sâu nặng, chỉ ước có thể một dao đoạn tuyệt, cắt đứt hoàn toàn.

Duyên phận vợ chồng nên trân trọng

Đức Phật nói: “500 năm trước ngoái đầu nhìn lại, mới đổi lấy được một lần gặp thoáng qua trong kiếp này”. Đây chính là nói đến một chữ “Duyên”, hai câu nói này thật khiến lòng người không khỏi xúc động. Tạm thời không xét rằng câu này có phải do Đức Phật nói hay không, nhưng chỉ cái nhìn thoáng qua đã phải dùng 500 năm để đổi lấy, điều này thực sự không hề dễ dàng. Nếu không quý trọng nhau, há không phải đã phụ 500 năm ngoái đầu nhìn lại kia hay sao!

Giúp người khác ly hôn, công danh sự nghiệp bị tiêu mất hết - ảnh 2
“Tu trăm năm mới đi chung chuyến đò, tu ngàn năm mới chung chăn gối”.

Tục ngữ có câu: “Tu trăm năm mới đi chung chuyến đò, tu ngàn năm mới chung chăn gối”. Duyên phận vợ chồng là phải tu cả ngàn năm, như vậy nếu thấy vợ chồng nhà người ta tình cảm không tốt, muốn ly hôn, nếu bạn giúp đỡ họ hòa giải chính là một chuyện tốt; nhưng nếu bạn thêm mắm thêm muối, giúp họ ly hôn, thì có thể sẽ bị trời phạt. Dưới đây là câu chuyện xưa, vì giúp người ly hôn thành công mà hủy đi công danh của chính mình.

Giúp người ly hôn, công danh bị hủy hoại

Thời còn trẻ, Tôn Hồng học cùng với một người bạn tại Thái học viện, hai người tình cảm rất tốt, đối xử với nhau chân thành, từng giao hẹn với nhau, có thư nhà gửi đến đều không che giấu.

Có một lần, bạn học nhận được thư nhà nhưng lại có thái độ khác thường, giấu đi không cho Tôn Hồng xem. Về sau Tôn Hồng phát hiện, cảm thấy không vui bèn hỏi nguyên nhân. Bạn học trả lời: “Trong thư nhà gửi lên có một vài lời, chỉ sợ huynh đọc xong sẽ cảm thấy buồn”.

Tôn Hồng vẫn nhất quyết muốn xem, bạn học bất đắc dĩ phải đưa ra bức thư mà phụ thân đã gửi, trong thư viết:

“Hôm qua ta đã có một giấc mơ, mơ thấy một vị Thần nói cho ta biết trước danh sách thí sinh thi đỗ bảng vàng. Vị ấy dẫn ta đến một phủ quan, ta nhìn thấy rất rõ ràng trên danh sách thí sinh trúng tuyển có tên của con và Tôn Hồng.

Nhưng phía dưới tên của Tôn Hồng có dòng chữ đỏ, nói rằng vào năm nào, tháng nào, đã thay một người nào đó viết giấy ly hôn, Thiên thượng trách phạt, hủy bỏ tên của cậu ta, công danh đã vì vậy mà bị hủy bỏ rồi”.

Giúp người khác ly hôn, công danh sự nghiệp bị tiêu mất hết - Văn Xương Đế Quân
Văn Xương Đế Quân, vị thần chủ quản công danh phúc lộc của sĩ nhân. (Ảnh: Wikipedia)

Tôn Hồng xem xong không khỏi kinh sợ, toát mồ hôi lạnh. Bạn học thấy anh ta thần sắc khác thường, vội vàng hỏi: “Thật sự có chuyện này sao?”

Tôn Hồng trả lời: “Đúng vậy, đây là chuyện mới phát sinh gần đây. Tôi từng gặp một cặp vợ chồng già, hai người cãi nhau rất gay gắt, trong cơn tức giận muốn ly hôn. Nhưng không ai muốn giúp họ làm đơn ly hôn, nên đã nhờ tôi viết giùm, lúc đó tôi không hề có ý gì khác. Tôi thực sự đã làm chuyện này, nhưng không ngờ lại bị trời cao khiển trách nghiêm trọng như vậy!”

Bạn học an ủi: “Cảnh trong mơ thường không rõ ràng, thật giả khó mà biết được, huynh cũng chớ để trong lòng. Huynh là người có tài, có năng lực, lẽ nào lại không đỗ bảng vàng cho được?”

Khi cuộc thi chấm dứt, kết quả niêm yết quả nhiên bạn học thi đỗ, còn Tôn Hồng trượt khỏi bảng vàng, điều này khiến cho 2 người không thể không tin giấc mơ của phụ thân người bạn học là điểm hóa của Thiên thượng, không phải là giả.

Khuyên người nối lại duyên phận, bù đắp sai lầm

Tôn Hồng rầu rĩ, ân hận không thôi. Bạn học suy nghĩ biện pháp giúp, bèn nói: “Huynh cũng đừng quá buồn, chờ lúc ta trở về, sẽ thay huynh khuyên nhủ cặp vợ chồng già đó kết hôn lại, bù đắp lỗi lầm của huynh, huynh thấy thế nào?”

Tôn Hồng liền đưa danh tính và chỗ ở của cặp vợ chồng già nọ giao cho người bạn. Về sau, người bạn đã tìm được họ, thấy rằng hai người đều chưa tái hôn, liền đem sự tình của Tôn Hồng nói cho họ biết, lại chuẩn bị tiệc rượu, nói những lời tốt đẹp với hai bên, khuyên họ hòa giải, kết hôn lần nữa. Bạn học làm xong việc liền viết thư báo cho Tôn Hồng, Tôn Hồng xem xong hết sức vui mừng, cũng rất cảm kích đối với người bạn.

Về sau, Tôn Hồng lấy danh nghĩa của Thái học viện, được miễn thi tỉnh, một bước lên mây, giữ chức thị lang. Trong lúc tại chức, phàm là gặp cặp vợ chồng nào cãi nhau muốn ly hôn, Tôn Hồng đều nghĩ mọi biện pháp hòa giải, bảo toàn tổ ấm cho rất nhiều gia đình.

Giữa vợ chồng với nhau, ngoài ân tình thì còn có nghĩa tình, cả hai đều có nghĩa vụ và trách nhiệm vun đắp cho gia đình, giáo dục con cái của mình cho tốt, quý trọng phúc khí “tu ngàn năm mới cùng chung chăn gối”, nhất định không thể dễ dàng chia cắt đi.

Tuệ Tâm (Theo Kannewyork)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x