Đôi vợ chồng 26 năm ròng rã tìm kiếm 3 đứa con thất lạc, bữa cơm nào cũng chừa phần con

26/11/21, 15:57 Cuộc sống

26 năm thất lạc 3 đứa con là 26 năm gia đình anh Tần phải sống trong nỗi đau bởi luôn thương nhớ các con không ngày nào nguôi. Giờ đây, phép màu đã xảy ra khi gia đình tìm được 2 đứa bé sinh đôi ngày nào.

Mòn mỏi tìm con

Từ ngày thất lạc 3 đứa con (con gái thứ 2 và 2 con trai sinh đôi) gia đình anh Tần chưa một ngày biết đến 2 chữ vui vẻ, ròng rã 26 năm trời, họ phải chịu cảnh “sống không bằng chết” vì những vết thương nơi trái tim mình.

Được biết, vợ chồng anh Tần đã mở sạp thịt bò được 26 năm nay với hy vọng rằng có thể tìm thấy 3 đứa con bị thất lạc.

Anh chị kể, vào ngày 13/9/1995, khi đó cô con gái thứ hai vừa lên 6 tuổi và 2 đứa con trai sinh đôi 4 tuổi đi lên cầu chơi thì bị mất tích. Cả gia đình đã nỗ lực tìm kiếm nhưng không có kết quả nên đã trình báo với công an địa phương.

Gia đình ông Tần đã mở sạp thịt bò tại nơi 3 người con thất lạc suốt 26 năm với mong có phép màu xảy ra. (Ảnh: Shohu)

Qua điều tra, cảnh sát thuộc Văn phòng Công an quận Yongshun cho biết, 3 đứa trẻ nghi ngờ đã bị một người đàn ông khoảng 20 tuổi dùng kẹo dụ dỗ để đưa lên chiếc xe 3 bánh, chở đi về hướng Long Sơn.

Dù nhiều năm tìm kiếm không có chút manh mối nào thế nhưng vợ chồng anh Tần vẫn không từ bỏ hy vọng. Anh chị đã đến nhiều tỉnh thành và đăng thông báo tìm con. Hai vợ chồng dùng cả cuộc đời ở lại nơi con mất tích để bán thịt bò, ngay cả số điện thoại cũng không đổi để mong có ngày phép màu xảy ra, các con có thể về nhà đoàn tụ.

Mỗi dịp lễ Tết, nhìn 3 bộ bát đũa của các con bày lạnh lẽo trên bàn, lòng vợ chồng anh Tần lại đau như cắt.

Gia đình bất ngờ được đoàn tụ

Năm 2014, Sở Công an thành phố Thạch Thạch bắt giữ một người đàn ông tên Lin do sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Tỉnh Phúc Kiến lấy mẫu máu của người này và lưu giữ thông tin vào kho ADN.

Năm 2021, cảnh sát phát hiện ADN của anh Lin và anh Lai rất giống nhau, rất có thể hai người có cùng quan hệ huyết thống.

Sau khi Phòng Hình sự thuộc Sở Công an thành phố Yết Dương so sánh một lần nữa các mẫu ADN của anh Tần, anh Lin và anh Lai thì đi tới kết luận là 3 người này chính xác có mối quan hệ huyết thống với nhau.

Bà Tần khóc nấc khi tìm được 2 người con trai. (Ảnh: Sohu)

Tuy là anh em sinh đôi nhưng người anh trai là Lai lại thừa hưởng các đường nét giống bố, còn em trai lại đậm người và có gương mặt phúc hậu giống mẹ. “Điều họ mong đợi bây giờ là tìm thấy cô con gái sớm hơn”, một viên cảnh sát thụ lý vụ án cho biết.

Như vậy, sau 26 năm tìm kiếm, cuối cùng vợ chồng anh Tần cũng đã gặp lại được 2 cậu con trai song sinh. Vừa nhìn thấy con, người mẹ đáng thương đã không cầm được nước mắt. Gia đình họ trao cho nhau những chiếc ôm thật lâu, thật chặt. 

Mong sao thời gian tới người con gái cũng có thể trở về nhà, để cả gia đình có thể đoàn tụ trọn vẹn sau gần 3 thập kỷ.

Theo Sohu

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x