Điện Biên: Mẹ của nữ sinh giao gà kháng cáo, kêu oan bản án sơ thẩm 20 năm tù

03/06/20, 12:28 Việt Nam

Bà Hiền, mẹ nữ sinh giao gà bị cưỡng bức sát hại ở Điện Biên khẳng định mình không quen và không tham gia buôn ma túy với các bị cáo còn lại trong vụ án, không phạm tội như bản án sơ thẩm quy kết. 

Bị cáo Trần Thị Hiền. (Ảnh qua vietnamnet)
Bị cáo Trần Thị Hiền. (Ảnh qua vietnamnet)

Theo đại diện TAND Cấp cao Hà Nội, ngày 15/6 tới, tòa sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm bà Trần Thị Hiền (44 tuổi, mẹ nữ sinh giao gà bị cưỡng bức, sát hại) kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm bị tuyên 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trong đơn kêu oan, bà Hiền cho rằng không phạm tội như bản án sơ thẩm quy kết. Bà khẳng định không quen và không tham gia buôn ma túy với các bị cáo còn lại trong vụ án.

Ngoài bà Hiền, bị cáo Vì Thị Thu (37 tuổi) cũng kháng cáo kêu oan hình phạt tù chung thân cùng tội mua bán trái phép chất ma túy. Ba bị cáo còn lại trong vụ án là Vì Văn Toán (37 tuổi, chồng Thu), Lường Văn Hùng (38 tuổi) và Bùi Văn Công (44 tuổi) không kháng cáo.

Theo dự kiến, phiên tòa xét xử phúc thẩm lưu động tại Điện Biên sẽ diễn ra trong một ngày do thẩm phán Phạm Văn Tuyển làm chủ tọa.

Trước đó, trong phiên xét xử sơ thẩm ngày 27/11, TAND tỉnh Điện Biên đã tuyên án 20 năm tù đối với bà Trần Thị Hiền – mẹ của nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên bị sát hại dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Bùi Văn Công 20 năm tù, Lường Văn Hùng chung thân, Vì Thị Thu chung thân về tội ‘Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy’.

Riêng Vì Văn Toán (chồng Thu) chung thân về tội ‘Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy’, 7 năm tù về tội ‘Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy’, tổng hình phạt là chung thân.

Theo bản án, cuối tháng 5/2017, Công rủ Lường Văn Hùng đến nhà Thu lấy ma túy đi giao cho Hiền. Khi đến nơi, Công và Hùng mua một gói ma túy của chủ nhà để sử dụng trước. Khi Công giao 2 bánh ma túy cho Hiền, Hiền đã đưa 290 triệu đồng và nợ 30 triệu đồng như cáo trạng của VKS.

Tại phiên tòa, dù bà Hiền không đồng ý với tội danh, các bị cáo khác đã thừa nhận hành vi phạm tội phù hợp với các chứng cứ thu thập được. Sau khi tòa tuyên án, bà Hiền liên tục gào thét “Tôi bị oan, tôi bị oan”.

Trước đó, trong phần nói lời sau cùng, bà Hiền nói “Nếu tôi bán ma túy thì có chết cũng không hối hận, vì đó là cái chết trắng. Bọn chúng do nghiện ma túy nên bắt cóc, hiếp dâm, giết con tôi. Tôi mong chủ tọa giúp bị cáo để tìm công lý, minh oan cho tôi. Tôi mong 2 luật sư hãy sát cánh cùng tôi”…

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x