Dịch Covid-19: Hơn 20.000 người trốn khỏi Vũ Hán mỗi ngày bất chấp lệnh cách ly

24/02/20, 08:23 Trung Quốc

Thời báo Epoch Times tiết lộ thông tin từ tài liệu nội bộ của Bắc Kinh cho biết, mỗi ngày có khoảng 25.000 người đang cố gắng tìm mọi cách để rời khỏi thành phố Vũ Hán, nơi tâm dịch bùng phát, bất chấp lệnh phong tỏa ngày một siết chặt từ chính quyền.

Hình ảnh đường phố Vũ Hán vắng vẻ sau khi thành phố bị đóng cửa (Ảnh qua Getty Images)

Các bản tài liệu đều là bản sao của các báo cáo hàng ngày gần đây của Cơ quan Truyền thông tỉnh Hồ Bắc, nhằm đệ trình lên văn phòng trực thuộc chính quyền Hồ Bắc, văn phòng được lập ra nhằm đối phó với dịch bệnh virus corona chủng mới. Cơ quan này đã theo dõi và ghi nhận lại tất cả định vị địa lý trên điện thoại di động của người dân Hồ Bắc, sử dụng dữ liệu để thống kê số người ở lại Vũ Hán trong hơn 24 giờ trước khi ra khỏi phạm vi thành phố. Những người này đã không quay về Vũ Hán.

Dữ liệu được thu thập từ 3 nhà mạng viễn thông hoạt động tại Vũ Hán, đó là: China Telecom, China Mobile và China Unicom.Vì dữ liệu chỉ bao gồm những người ở lại Vũ Hán hơn 24 giờ, nên có khả năng họ là cư dân địa phương, trái ngược với tài xế hoặc các nhân viên khác chỉ ở lại thành phố đủ lâu để vận chuyển hoặc giao hàng.

Dữ liệu điện thoại di động cho thấy vào ngày 18/2, có 22.936 người đã rời Vũ Hán và 92.110 người rời khỏi Hồ Bắc; ngày hôm sau, con số đã tăng lên, ở Vũ Hán là 23.316 người và tổng cộng 93.814 cho tất cả các địa phương khác của Hồ Bắc. Số người rời Vũ Hán từ ngày 4/2 đến 19/2 là 130.519 người, trong khi đó, người rời Hồ Bắc là 433.340 người, cũng trong cùng khung giờ.

Hầu hết cư dân Vũ Hán đã đi đến các thành phố lân cận trong tỉnh Hồ Bắc. Những người khác đã đi đến 30 tỉnh thành khác và trực tiếp tới các khu tự trị trên khắp đất nước, như vùng Tây Tạng xa xôi. Dữ liệu gần như khớp với các điểm đến của 5 triệu người Vũ Hán, những người đã rời khỏi thành phố trước có lệnh phong tỏa vào ngày 23/1, và có khả năng lây bệnh cho khắp cả nước.

Phong tỏa

Khi thành phố Vũ Hán bị phong tỏa, tất cả các chuyến bay, cũng như các dịch vụ xe lửa, phà và xe buýt đều tê liệt. Tất cả các đường cao tốc đều đã bị chặn. Tuy nhiên, có 3 loại phương tiện vẫn được phép ra vào thành phố thông qua đường cao tốc: xe tải chở vật tư y tế; xe tải vận chuyển hàng hóa nhu yếu phẩm; và phương tiện phục vụ các nhu cầu của thành phố, như vận chuyển nước, điện, ga và các nhu cầu thiết yếu khác, theo Tân Hoa Xã.

Để ra vào thành phố, các chủ phương tiện phải nộp đơn xin chứng nhận “phòng dịch và qua trạm” từ phòng quản lý cảnh sát Vũ Hán. Đơn chỉ sử dụng được một lần. Đối với các phương tiện từ các thành phố khác, cảnh sát tại các trạm kiểm soát lối vào đường cao tốc cho tài xế thông quan sau khi xác nhận rằng các phương tiện đang chở hàng hóa thuộc 3 loại trên. Tại các trạm kiểm soát xuất cảnh, cảnh sát sẽ kiểm tra nhiệt độ cơ thể của tài xế; nếu bình thường, lái xe được phép đi qua.

Một người đàn ông đi xe trên đường vắng ở Optical Valley tại Vũ Hán, Trung Quốc ngày 16/02/2020. (Ảnh qua Getty Images)

Một số tài xế vận chuyển vật liệu y tế hoặc thực phẩm nói với thời báo Epoch Times tiếng Trung rằng họ có thể di chuyển vào và ra khỏi thành phố sau khi xin giấy “qua trạm” từ Hội Chữ thập đỏ Vũ Hán và một giấy chứng nhận từ các bệnh viện được chỉ định điều trị virus.

Chạy trốn

Ngay cả trong hoàn cảnh bị kiểm soát gắt gao như vậy, người dân thành phố cũng tìm được cách rời đi. Nhà bình luận về vấn đề Trung Quốc, Tang Jingyuan cho biết nhiều người sợ bị lây nhiễm và đang tìm cách đến nơi nào đó an toàn hơn.

Chính quyền thành phố Vũ Hán đã phong tỏa thành phố và buộc những người khỏe mạnh phải sống chung với những người nhiễm bệnh trong thành phố. Hơn nữa, tiếp tế thực phẩm hiện giờ là một vấn nạn lớn của  thành phố. Vì vậy, những người khỏe mạnh đều muốn trốn thoát càng sớm càng tốt”, ông Tang nói.

Chính quyền ở một số địa phương gần đây đã quyên góp gạo cho Hồ Bắc, trong khi một số bệnh viện Vũ Hán đã thỉnh cầu được kêu gọi quyên góp thực phẩm trên phương tiện truyền thông xã hội.

Đồng thời, những người bị nhiễm bệnh cũng không được điều trị thích đáng, bất kể là ở bệnh viện hay tại trung tâm cách ly. Họ muốn được cứu và cũng muốn rời khỏi thành phố,” ông Tang cho hay.

Nhiều cư dân Vũ Hán bị bệnh cho hay các bệnh viện đã từ chối họ vì thiếu giường bệnh. Các quan chức Vũ Hán cũng ban hành lệnh; với những người có triệu chứng nhẹ hoặc trung bình nhưng chưa có chẩn đoán xác nhận nhiễm virus corona, sẽ được chuyển đến các trung tâm cách ly và bệnh viện tạm thời. Một số bệnh nhân cho biết điều kiện điều trị y tế tại các trung tâm này rất nghèo nàn. Họ cũng sợ bị lây nhiễm chéo.

“Nếu bị cách ly chung với người nhiễm bệnh, họ tin rằng họ có thể bị nhiễm bệnh ngay lập tức. Nên họ cũng muốn rời Vũ Hán,” Ông Tang nói với Thời báo Epoch Times.

Ông cho rằng người dân có thể trốn thoát thành công.

Tại Trung Quốc, nếu bạn có mối quan hệ tốt với các quan chức cấp cao, bạn có thể nhận được những đặc quyền và bạn không cần phải tuân theo luật pháp. Bạn sẽ có cơ hội rời khỏi thành phố cao hơn,” ông Tang nói.

Ông Tang cho hay ông lo ngại một số người trốn thoát có thể đã bị nhiễm virus corona và mang nó đến các địa phương khác của Trung Quốc.

Tiểu Phúc (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x