Đánh bom tự sát vào nhà thờ ở Pakistan, ít nhất 8 người thiệt mạng

18/12/17, 07:03 Thế giới

Hôm 17/12, 2 phần tử đánh bom tự sát đã tấn công nhà thờ Công giáo ở Tây Nam Pakistan khi có khoảng 400 tín đồ đang tham gia buổi lễ Chủ Nhật, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng.

Nhà thờ nơi xảy ra vụ đánh bom ở thành phố Quetta, tỉnh Balochistan, Pakistan. (Ảnh: AFP)

Trong lúc nhà thờ Methodist ở Quetta, tỉnh Balochistan, đang làm lễ, 2 phần tử tấn công đã nhắm mục tiêu vào nơi đây nhưng chỉ có một người kích nổ được đai bom, Sarfaraz Bugti – quan chức nội vụ tỉnh Balochistan chia sẻ với CNN.

Theo ông Bugti, nghi phạm thứ hai đã bị một nhân viên bảo vệ nhà thờ bắn trước khi kịp hành động.

Theo quan chức tỉnh Balochistan, lực lượng chức năng chỉ mất 16 phút để hoàn toàn khống chế được vụ việc.

Vụ nổ và cuộc đọ súng dữ dội sau đó đã khiến 8 người thiệt mạng, hơn 40 người bị thương, trong đó có 2 phụ nữ, Telegraph dẫn lời nhà chức trách địa phương cho hay.

Ông Bugti cho biết, thông thường vào các ngày Chủ Nhật, nhà thờ thu hút khoảng 250 người tới thăm, nhưng hôm 17/12, số người đến cử hành lễ tăng lên 400 bởi Giáng sinh sắp đến. “Chúa cứu rỗi, nếu kế hoạch của những kẻ khủng bố thành công, tính mạng hơn 400 người sẽ bị nguy hiểm“, ông Bugti viết trên mạng xã hội Twitter.

Reuters đưa tin, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng đã nhận trách nhiệm gây ra vụ việc song không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào.

Quetta là thành phố lớn nhất và là thủ phủ tỉnh Balochistan. Người Công giáo chiếm 2% dân số Pakistan và đang phải đối mặt với hoạt động khủng bố từ các phần tử Hồi giáo cực đoan.

Vụ tấn công gần đây nhất nhằm vào các tín đồ Công giáo ở Pakistan là tại Lahore, khiến ít nhất 14 người chết vào tháng 3/2015. Vụ tấn công tự sát vào một nhà thờ ở Peshawar vào năm 2013 khiến hơn 80 người thiệt mạng.

Tú Văn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x