Đại dịch COVID-19: Sinh viên TQ phản đối biện pháp phong tỏa khắc nghiệt

23/09/20, 09:53 Trung Quốc

Một video về các cuộc biểu tình ầm ĩ lúc nửa đêm tại các tòa nhà ký túc xá một trường đại học ở thành phố Tây An, phía tây nam Trung Quốc gần đây đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội Trung Quốc.

Học sinh cuối cấp trong một lớp học của trường trung học cơ sở số 6 ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, vào ngày 6/5/2020. (Ảnh qua Epoch Times)

Vào khoảng 11 giờ 30 phút tối 20/9, các sinh viên tại Đại học Nghiên cứu Quốc tế Tây An (XISU) – nơi đang bị phong tỏa do COVID-19, đã la hét phản đối trong hơn nữa giờ. Họ giận dữ hét lên từ cửa sổ ký túc xá: “Không được phong tỏa thêm nữa!”.

Mặc dù chính quyền tỉnh đã tuyên bố dịch COVID-19 ở Trung Quốc đang được kiểm soát, một số trường học vẫn đang tiếp tục thực hiện các biện pháp đóng cửa, bao gồm cả XISU. Tuy nhiên, theo các sinh viên, trường đại học đã không chuẩn bị đủ nhu yếu phẩm cho họ. Vì vậy, sự bức xúc đã nổ ra trong giới sinh viên.

Trong một cuộc phỏng vấn với Epoch Times, Li Qiang (bí danh) – sinh viên năm cuối của trường đại học, cho biết sinh viên không được phép đi lại tự do kể từ ngày 28/8, ngày trường mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ hè. Các sinh viên đã nêu ra yêu cầu của họ với Ban giám hiệu trường học, nhưng không có thay đổi đáng kể nào.

“Tiếng la hét đầu tiên nổ ra từ các tòa nhà ký túc xá nữ. Sau đó, nó bùng lên và lan sang tất cả các tòa nhà khác, kéo dài khoảng nửa giờ, từ 11 giờ 30 đến 12 giờ sáng. Không một nhân viên nào của trường xuất hiện. Chỉ có nhân viên ký túc xá được nhìn thấy đi qua đi lại,” Li nói.

Một sinh viên quét mã QR để đăng ký thông tin sức khỏe tại cổng phía tây của Đại học Vũ Hán ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc, vào ngày 8/6/2020. (Ảnh qua Xinhua)

Li đã thất vọng với tiêu chuẩn kép ở trường đại học của mình – vì giảng viên được phép tự do đi lại. “Chỉ sinh viên của chúng tôi bị cấm ra ngoài… Không ai có thể đảm bảo rằng họ sẽ [giảng viên] không bao giờ bị nhiễm COVID-19. Điều đó không có gì khác biệt so với không phong tỏa. Ngay cả những cư dân địa phương gần đó cũng được phép vào trong [khuôn viên trường thường xuyên… Chúng tôi vô cùng bất mãn,” anh nói.

Li nói thêm rằng thời gian gần đây, trung tâm mua sắm mở cửa duy nhất còn lại đã bị chính quyền đóng cửa vì bán các mặt hàng hết hạn sử dụng. Sinh viên không có lựa chọn nào khác ngoài đặt hàng trực tuyến. “Tuy nhiên, các bưu kiện đã đặt hàng của bạn chỉ có thể đến được cổng phía Tây của trường đại học. Không hơn. Khi đến giờ ăn, nó rất đông đúc, chật chội và rất khó lấy gói bưu phẩm của bạn,” anh phàn nàn.

Một số sinh viên nói với tờ Beijing News – hãng truyền thông nhà nước, rằng các công ty chuyển phát nhanh là kênh duy nhất để họ mua nhu yếu phẩm hàng ngày. Tuy nhiên, các bưu kiện thường chất đống do áp lực phân loại tại các điểm nhận hàng. Một số bưu kiện đã bị hư hỏng.

Một sinh viên khác của XISU tên Chen phàn nàn rằng các cô gái sống trong ký túc xá phải xếp hàng chờ khá lâu mới có cơ hội được tắm. Điều này là do chỉ có một phòng tắm công cộng mở cửa cho họ, trong khi có đến 4 phòng tắm trước khi bị đóng cửa.

Một sinh viên năm 3 họ Guo nói rằng trong thời gian đóng cửa, rau, bánh mì và các mặt hàng thực phẩm khác đã đắt hơn rất nhiều. Giá một miếng dưa hấu đã tăng từ 2 nhân dân tệ (0,29 USD) lên 5 nhân dân tệ (0,74 USD). “Ngay cả bữa ăn do nhà ăn trường cung cấp cũng tăng giá.”

Vào ngày 21/9, Ban giám hiệu trường đại học đã công bố một thông báo, hứa rằng họ sẽ đơn giản hóa các thủ tục đăng ký bắt buộc đối với mọi sinh viên muốn rời khỏi khuôn viên trường; mở thêm một trung tâm mua sắm tạm thời trong khuôn viên trường; tăng cường năng lực hậu cần; và đảm bảo rằng việc tính phí quá cao sẽ được xử lý nghiêm. Nhưng ngay sau đó cùng ngày, cư dân mạng báo cáo rằng XISU đang bắt đầu thăm dò xem sinh viên nào đã vạch trần hành động của nhà trường và khuyến khích các sinh viên cung cấp thông tin, theo Focus News EU.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x