Cựu Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đầu tiên đến từ châu Phi qua đời

17/02/16, 07:29 Thế giới

Hôm 16/2, Cựu Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đầu tiên đến từ châu Phi Boutros-Ghali đã qua đời tại thủ đô Cairo của Ai Cập, hưởng thọ 93 tuổi.

Cựu Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Boutros-Ghali. (Ảnh Rex Features)

Ông Boutros-Ghali sinh năm 1922, một nhà chính trị, ngoại giao Ai Cập và là Tổng Thư ký Liên hợp quốc đầu tiên đến từ châu Phi nhiệm kỳ 1992-1996. Nhiệm kỳ Tổng Thư ký Liên hợp quốc của ông của Boutros-Ghali gắn với nỗ lực giải quyết nạn đói tại Somalia. Ông cũng đã tổ chức chương trình hỗ trợ nhân đạo quy mô lớn đầu tiên của Liên Hợp Quốc tại các nước vùng Sừng châu Phi.

Cựu Tổng thư ký này từng bị chỉ trích vì thất bại của Liên Hợp Quốc trong nạn diệt chủng Rwanda năm 1994 và không đẩy mạnh sự can thiệp nhằm chấm dứt cuộc nội chiến Angola trong những năm 1990.

Boutros-Ghali từng làm việc dưới quyền các đời tổng thống Ai Cập Anwar Sadat và Hosni Mubarak. Ông có mặt trong chuyến thăm lịch sử đến Jerusalem năm 1977 cùng cố tổng thống Sadat và đóng vai trò quan trọng trong hiệp ước Trại David về vấn đề Trung Đông.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc đương nhiệm Ban Ki Moon hôm qua đã có bài phát biểu chia buồn trước sự ra đi của người tiền nhiệm Boutros-Ghali.

Ông Ban Ki Moon nói: “Tôi vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của cựu Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Boutros-Ghali. Trong nhiệm kỳ của mình, ông đã làm việc để định hình hành động đối phó của Liên Hợp Quốc trong kỷ nguyên mới này, đặc biệt là bản báo cáo của ông có tên “Một chương trình nghị sự về hòa bình” (An Agenda for Peace). Cố Tổng Thư ký Boutros-Ghali đã cam kết rằng Liên Hợp Quốc, với các sứ mệnh và đội ngũ nhân viên của mình, sẽ là một tổ chức đáng tin cậy. Và tuyên bố này của ông vẫn còn mãi đến ngày hôm nay”.

Ông Ban Ki Moon cũng gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình ông Boutros-Ghali và người dân Ai Cập. Tổng thống Pháp Francois Hollande và lãnh đạo nhiều nước cũng gửi lời chia buồn trước sự ra đi của cố Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Boutros-Ghali.

Cùng ngày 16/2, 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã dành một phút mặc niệm trước sự ra đi của ông Boutros-Ghali.

Theo VOV, Zing

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x