Cựu nhân viên NASA tiết lộ chuyến thăm nền văn minh siêu tiên tiến trong lòng đất

15/07/21, 23:57 Bí ẩn

Tháng 2/2016, trong một tập phát sóng của chương trình “Cosmic Disclosure” (Tiết lộ Vũ trụ), Corey Goode đã tiết lộ ông từng được tham quan hệ thống hang động ngầm khổng lồ của một nền văn minh trong lòng đất. Hang động này lớn như bang Texas của Mỹ. Bên trong chứa cả một thành phố có công nghệ vô cùng tân tiến. 

Corey Goode cho biết ông từng được dẫn đi tham quan hang động khổng lồ thuộc về các nền văn minh trong lòng đất.(Ảnh qua Amazon.com)

Giả thuyết Trái Đất rỗng từ lâu đã thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu cũng như công chúng. Theo thuyết này thì bên trong Trái Đất là rỗng và trên mặt đất có các lối vào lớn, cùng nhiều lối nhỏ khác đi vào địa tâm. Bên cạnh các truyền thuyết dân gian, đã có không ít nhân chứng kể lại các cuộc chạm trán với nền văn minh trong lòng đất, trong đó có Corey Goode.

Corey Goode là cựu nhân viên NASA có nhiều khả năng ngoại cảm bẩm sinh, như công năng thấu thị (quan sát từ xa), khả năng câu thông với sinh mệnh ở không gian khác. Ông từng được quân đội Mỹ tuyển dụng, huấn luyện để phục vụ cho nhiều chương trình quân sự bí mật cao cấp của cơ quan này. 

Theo Exopolitics, trong một tập phát sóng của chương trình “Cosmic Disclosure” (Tiết lộ vũ trụ) vào tháng 2/2016, Goode cho biết ông đã có cuộc gặp gỡ với các đại diện của một số nền văn minh trong lòng đất. Trong đó nền văn minh có tuổi đời trẻ nhất đã trải qua 4 kỷ băng hà, và nền văn minh lâu đời nhất có niên đại 17-18 triệu năm. 

Goode cũng mô tả về đặc điểm của các chủng tộc này và các loại bùa hộ mệnh của họ. Về ngoại hình, họ dường như giống với tất cả chủng tộc chính có mặt trên Trái đất. Nền văn minh lâu đời nhất đeo một chiếc bùa hộ mệnh có hình giống sao Thổ, còn nền văn minh trẻ nhất đeo biểu tượng Omega (Ω).

Sau cuộc họp ông có cuộc gặp riêng với một nữ tu sĩ tên Kaaree. Người này mời Goode và bạn đồng hành của ông là trung tá Gonzales (bút danh – cũng là nhà ngoại cảm) tham quan một chuyến đến 3 hang động lớn và lâu đời nhất của các nền văn minh trong lòng đất.

Cảnh tượng tráng lệ dưới lòng đất

Cựu nhân viên NASA tiết lộ bí mật về người ngoài hành tinh và nền văn minh trong lòng đất
Cựu nhân viên NASA Corey Goode. (Ảnh: abzu2)

Hang động đầu tiên mà Goode và Gonzalez đến thăm có kích thước khổng lồ, lớn như bang Texas của Mỹ. Trong đó chứa đựng cả một thành phố với công nghệ vô cùng tân tiến. 

Tại đây có những tòa nhà khổng lồ với những mái vòm sáng, con người đang đi lại trên đường. Trên không là những chiếc đĩa bay và những chiếc xe hình điếu xì gà. Điều đặc biệt là tàu của họ có thể dễ dàng bay xuyên qua các bức tường của hang động. 

Tiếp đến, Goode và Gonzalez được đưa đến một khu vực nông nghiệp rộng lớn. Tại đây họ được dẫn đi tham quan các loại cây trồng. Theo ước tính của Goode, sản lượng cây trồng có thể cung cấp cho khoảng hàng triệu người.

Cuối cùng, họ được đưa đến một khu bảo tồn hoang dã rộng lớn với các loài chim và động vật phong phú. Bầu trời ở đây có màu xanh lam nhạt, giữa trung tâm thành phố là một tòa tháp lớn. 

Vào cuối chuyến tham quan, nữ tu sĩ Kaaree nói với Goode rằng người dân của cô đã giúp đỡ người Sumer cổ đại khôi phục lại nền văn minh sau một trận đại hồng thủy. Cô cũng tiết lộ rằng người Sumer đã được học nông nghiệp và chữ viết từ nền văn minh dưới lòng đất. 

Theo giả thuyết Trái Đất rỗng, bên trong lòng Trái đất là trống rỗng, và trên mặt đất có một số lối vào lớn nhỏ dẫn vào địa tâm. (Ảnh qua iFuun)

Những trường hợp chạm trán nền văn minh dưới lòng đất khác

Goode không phải là trường hợp đầu tiên kể về việc gặp gỡ nền văn minh dưới lòng đất. Trước đó vào năm 1947, Chuẩn đô đốc Hoa Kỳ Richard Evelyn Byrd cũng cho biết ông cùng một đoàn thám hiểm đã đi vào một hang động dưới bề mặt Trái Đất ở Bắc Cực. Tại đây, Byrd phát hiện một không gian rộng lớn với vô số loài sinh vật, có cả những loài được cho là đã tuyệt chủng như voi ma mút.

Trong nhật ký của mình, Byrd kể ông đã vô cùng choáng ngợp khi nhìn thấy một thung lũng đầy cây xanh cùng những con suối róc rách chảy qua thung lũng. “Đây là Bắc Cực, và đáng ra nó phải là một thế giới được cai trị bởi băng tuyết!”

Ông còn nhìn thấy một khu căn cứ để đĩa bay quy mô lớn, những con người sở hữu siêu năng lực và công nghệ kỹ thuật rất cao, vượt xa con người trên mặt đất. Những người sống ở đây rất thân thiện, nhiệt tình. Họ nói với ông đây là thế giới Ariane dưới lòng đất. 

Chuẩn đô đốc Richard Evelyn Byrd – người cho biết từng tiếp xúc với nền văn minh dưới lòng đất. (Ảnh: Pinterest)

Họ vốn không định tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng từ khi Mỹ thả 2 quả bom nguyên tử xuống Nhật Bản trong Thế chiến II, họ nhận ra thứ vũ khí nguy hiểm này có thể hủy diệt toàn bộ thế giới mặt đất, đồng thời liên lụy đến thế giới của họ. Họ bèn điều vệ tinh nhân tạo đến những cường quốc sở hữu vũ khí này để can thiệp nhưng không đạt kết quả như ý, sau đó những vệ tinh này còn bị máy bay chiến đấu công kích.

Những người này còn cảnh báo, nếu con người trên Trái đất tiếp tục sử dụng vũ khí nguyên tử, nhân loại rất có thể sẽ một lần nữa rơi vào thời kỳ đen tối như chiến tranh. Sau khi về nước, ông Byrd đã lập tức báo cáo lại cuộc kỳ ngộ này với lãnh đạo cấp cao. 

Một câu chuyện tương tự cũng xảy ra với người lính Heber thuộc lục quân Mỹ trong Thế chiến II. Năm đó Heber bị tách khỏi các đồng đội của mình trong trận chiến chống lại quân Nhật Bản và bị bỏ lại phía sau trong các khu rừng của Myanmar. Một ngày nọ, ông vô tình phát hiện một hang động phía sau một tảng đá lớn. Sau khi mạo hiểm vào trong hang, ông phát hiện trong đó được chiếu sáng như ban ngày bằng nguồn sáng nhân tạo, và đó là một thành phố ngầm khổng lồ. 

Trong khi Heber còn đang sốc, thì đột nhiên bị người ở đây bắt giữ. Mãi đến 4 năm sau, ông mới tìm được cách trốn thoát và hé lộ bí ẩn này cho thế giới bên ngoài.

Theo lời kể của ông, vương quốc này có 7 đường hầm bí mật được bố trí tại các nơi khác nhau dẫn lối đi lên mặt đất. Nên có lẽ ở 7 nơi khác trên thế giới cũng sẽ có 7 lối thông ra ngoài.

Tử Vi (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Làm gì khi quỷ lộng hành?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

Ad will display in 09 seconds

Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

Ad will display in 09 seconds

Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

Ad will display in 09 seconds

10 điều cần làm để được may mắn, bình an

Ad will display in 09 seconds

Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Làm gì khi quỷ lộng hành?

    Làm gì khi quỷ lộng hành?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

    Những lời khuyên đắt giá của Donald Trump giúp bạn thành công và giàu có

  • Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

    Vì sao nhiều người luôn cảm thấy cuộc đời đau khổ

  • Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

    Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

  • Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

    Chú rồng nhỏ đến từ phương Đông

  • 10 điều cần làm để được may mắn, bình an

    10 điều cần làm để được may mắn, bình an

  • Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

    Dòng nước cam lồ và câu chuyện của người kỹ nữ

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

x