Cựu bí thư xã Liên Hà khai tình tiết mới

08/01/21, 10:51 Việt Nam

Trong khi Cựu bí thư xã Liên Hà, Đỗ Văn Minh, khai rằng có người làm công biết chuyện bị cáo vô tình ném búa trúng đầu nạn nhân chứ không cố ý sát hại thì bào chữa cho thân chủ, luật sư nói 10 năm trước Minh bị tai nạn phải mổ não, một nửa đầu bây giờ chỉ là vỏ não nhân tạo…

Một nửa đầu Đỗ Văn Minh “là vỏ não nhân tạo”. (Ảnh qua vnexpress)

Theo Vnexpress, vào sáng nay (8/1), phiên xử bị cáo Đỗ Văn Minh (50 tuổi, Cựu Bí thư xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh  Lâm Đồng) “giết người lấy xác thế thân” tiếp tục với phần tranh tụng. 

Bị cáo Minh bị VKS đề nghị mức án tử hình cho 4 tội danh “Giết người”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Hủy hoại tài sản” “Xâm phạm mồ mả”.

Bào chữa cho thân chủ, luật sư cho rằng, 10 năm trước Minh bị tai nạn phải mổ não, một nửa đầu là vỏ não nhân tạo. Tuy nhiên, cơ quan điều tra không giám định việc này ảnh hưởng lớn đến hành vi phạm tội của bị cáo như thế nào.

Ngoài ra, cáo trạng chỉ dựa vào lời khai ngày 10/5/2020 – lúc Minh mới bị bắt, tinh thần hoảng loạn, là không khách quan. Cơ quan điều tra cũng không thực nghiệm điều tra, thời gian thực hiện hành vi của bị cáo chưa được làm rõ, còn nhiều mâu thuẫn.

Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX trả hồ sơ vụ án, điều tra bổ sung các vấn đề trên.

Trình bày với HĐXX, Cựu bí thư xã Liên Hà nói không nhớ lúc mới bị bắt đã khai cụ thể như thế nào, song lặp lại quan điểm “vô tình ném búa trúng đầu nạn nhân” chứ không cố ý sát hại. Việc này có người làm thuê cho Minh 5 năm (2015 – 2020) chứng kiến. 

Bị cáo Minh tại tòa sáng 8/1. (Ảnh qua vnexpress)

Minh chưa từng khai điều này với cơ quan điều tra vì “sợ liên lụy” người ông đã 70 tuổi đó. Ông này là người Khmer, ở Sóc Trăng, đến nay đã không còn làm thuê cho Minh nữa nên bị cáo không rõ ông hiện sống ở đâu. 

“Gia đình bị cáo nói, ngày bị cáo bị bắt thì ông ấy nghỉ làm. Tuy nhiên, vẫn còn người thân của ông ấy đang làm thuê cho bị cáo”, Minh cho biết.

Phiên tòa dự kiến sẽ tuyên án trong chiều nay.

Trong ngày làm việc đầu tiên (hôm 7/1), HĐXX đã làm rõ 3 cáo buộc “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Hủy hoại tài sản”“Xâm phạm mồ mả” đối với Minh.

Riêng ở tội danh “Giết người”, bị cáo Minh phản cung, nói không có kế hoạch sát hại nạn nhân Trần Nho Vương (25 tuổi, cháu vợ) như lời khai trước đó.

Minh nói rằng chiều 3/5/2020, đi làm về nhà rẫy nơi anh Vương đang làm thuê – cách rẫy của Minh khoảng 300m ở xã Đăk Ha (huyện Đăk Glong, tỉnh Đăk Nông) thì thấy 2 con chó cắn nhau giữa sân. 

Lúc này, tiện có cây búa bổ củi đang cầm trên tay nên Minh ném đuổi 2 con chó để chúng ngừng cắn nhau. Cùng lúc, anh Vương cầm một cây gỗ từ trong nhà bước ra để đuổi chó. Không may cây búa đã văng trúng đầu Vương khiến nạn nhân bất tỉnh.

Theo cáo trạng, Minh mắc nợ và thua lỗ hơn 10 tỷ đồng khi tham gia sàn giao dịch cà phê trực tuyến. Do không có khả năng trả nợ nên Minh có ý định tìm xác người chết đưa lên ô tô rồi đốt cháy, tạo hiện trường giả vụ tai nạn giao thông để mọi người lầm tưởng mình đã chết. 

Việc này nhằm chiếm đoạt số tiền Minh đang nợ và để vợ con bị cáo được hưởng 18 tỷ đồng tiền bảo hiểm nhân thọ vừa mua trước đó nửa tháng.

Khoảng 0h ngày 26/4/2020, Minh đến nghĩa trang ở xã Quảng Khê, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông đào mộ người vừa chôn, nhưng khi đào đến quan tài thì phải bỏ cuộc vì không cạy được nắp.

Đến ngày 3/5, Minh đến ăn cơm và ngủ tại nhà rẫy của anh Trần Nho Vương (25 tuổi, cháu vợ của mình), cách nhà rẫy của Minh khoảng 300m.

Khoảng 0 giờ hôm sau (4/5), Minh tỉnh dậy, ra ngoài nhà lấy một cây búa (loại búa bổ củi) tiếp tục đi cạy nắp quan tài. Tuy nhiên, lúc đó, Minh lại nảy sinh ý định giết cháu vợ nên đã dùng búa đánh 2 cái vào trán anh này khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi sát hại cháu vợ, Minh đã đi mua 3 can xăng về, đưa thi thể nạn nhân lên xe ôtô chở đến quốc lộ 28 xã Đăk Som, huyện Đăk G’Long (cách nơi gây án khoảng 70km) rồi tông xe vào cột mốc bên đường để tạo hiện trường vụ tai nạn. 

Nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng, Minh đưa thi thể nạn nhân lên ghế tài xế, tháo đồng hồ của mình đeo vào tay nạn nhân, bỏ chìa khóa lại trong xe rồi châm lửa đốt.

Sau khi thực hiện xong toàn bộ hành vi trên, Minh đi bộ về nhà dân cách hiện trường 1,5km lấy xe máy gửi trước đó, bỏ trốn xuống Bình Phước thuê trọ, lấy tên là Nguyễn Xuân Minh, trú Đăk Lăk và theo dõi đám tang của mình qua camera giám sát lắp tại nhà riêng.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x