Cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt của người con lai sau nửa đời tìm cha mẹ ruột

30/10/21, 11:20 Cuộc sống

Suốt 43 năm lúc nào anh Tâm cũng cầu nguyện cho ba, xin Chúa gìn giữ ba, nhưng lúc tìm ra thì ba không còn sống nữa. Tưởng như rơi vào bế tắc, nào ngờ thông qua xét nghiệm ADN, anh phát hiện mình còn có chung dòng máu với một người chị cùng mẹ khác cha. Và cũng nhờ chị, mà anh đã kết nối được với mẹ.

Sau gần nửa thế kỷ tìm kiếm, anh Tâm đã được đoàn tụ với mẹ ruột của mình. (Ảnh cắt từ clip)

Sinh ra ở Tuy Hòa, sau 3 ngày chào đời, anh Nguyễn Ngọc Tâm được mẹ cho vào một cái rổ bỏ trước cửa một quán bar. Theo những gì anh nghe kể, quán bar ấy là nơi ba mẹ từng quen biết và gặp gỡ nhau.

Bà chủ quán bar chính là người đã phát hiện và nhận anh làm con nuôi.

Năm 1975, khi đó quân đội Mỹ rút hết khỏi Việt Nam, mẹ nuôi do có dính líu đến lính Mỹ nên bị tịch thu hết tài sản và bắt đi cải tạo 6 tháng. Lúc đó anh Tâm còn nhỏ nên mẹ nuôi mang đi theo.

Sau này về ở với ngoại, thì không còn được thoải mái như ở với mẹ nữa. Tâm phải đi làm ruộng, làm rẫy, thì mới có cái ăn. 

Nhớ như in những câu nói xé lòng của ngoại, anh chia sẻ với đài VOA: “Ngoại thường xuyên nói là, mày không có máu mủ gì ở đây, ngày nào mà mày có làm thì mới được ăn.

Lúc đó khổ quá mà mấy cậu quýnh dữ lắm. Ai cũng nói mày là con của đế quốc Mỹ. Mà lúc đó mình cũng không biết đế quốc Mỹ là gì, Mỹ là ở đâu và như thế nào. Mình còn không biết mình là lai nữa”.

Đến năm 1989, khi đó đạo luật Amerasian Homecoming Act có mở ra cơ hội cho những người con lai sang Mỹ. Lúc đó với 2 cây vàng, anh Tâm đã bị bán đi cho một gia đình muốn sang Mỹ định cư.

Nghẹn ngào trong nước mắt anh chia sẻ với đài VOA rằng: “Lúc đó tôi chưa nghĩ là bán mình, chỉ nghĩ là người ta có tiền để lo cho mình đi vậy thôi. Tôi cũng không biết là bán mua gì hết”.

Tôi không hận cha, không hận mẹ, không hận Việt Nam

Sang Mỹ một thời gian, anh dần làm quen với cuộc sống mới, đi học và bắt đầu có thể giao tiếp bằng tiếng Anh. Nhiều năm sau đó anh gặp được người vợ thân yêu của mình và kết hôn, sinh được những đứa con xinh xắn ngoan ngoãn. 

Ảnh Tâm luôn khắc khoải tìm thân thế của mình trong suốt những năm tháng ở Mỹ. (Ảnh cắt từ clip)

Dẫu có một cuộc sống ấm êm ở American Dream, phía Đông Rutherford, New Jersey, Hoa Kỳ nhưng nhiều lúc anh Tâm vẫn trầm tư suy nghĩ. Mình là ai, cha mẹ mình là ai?

Không một cái tên, không một tấm ảnh, không một câu chuyện nào anh biết về cha mẹ. Gần như là không một manh mối gì để có thể tìm được họ, không biết bao nhiêu lá thư và những cuộc gọi hỏi thăm rất nhiều người, nhưng thông tin về cha mẹ vẫn mịt mờ.

Lần mò tìm cách xét nghiệm ADN, chẳng ngờ may mắn đã mỉm cười với anh, khi một cái tên hiện lên: Thomas D Murray. Ông chính là bác ruột của anh. 

Liên hệ được với bác, anh cũng biết thêm thông tin về cha ruột của mình.  Ông ấy tên Danny Murray đã qua đời từ năm 1989 trong một vụ tai nạn.

Chia sẻ với VOA, anh Tâm như cố kìm nước mắt mà không thể, giọng anh nghẹn lại: “Cả đời đi tìm ba, bây giờ tìm ra ba rồi ba không còn sống nữa. 43 năm lúc nào cũng cầu nguyện cho ba, xin Chúa gìn giữ ba, nhưng lúc tìm ra thì ba không còn sống nữa.”

Vậy là cơ hội tìm ba để hỏi về mẹ cũng không còn. Anh Tâm một lần nữa rơi vào tuyệt vọng.

Bất ngờ tìm được mẹ

Tưởng như rơi vào bế tắc, nào ngờ thông qua xét nghiệm ADN, anh phát hiện mình còn có chung dòng máu với một người chị cùng mẹ khác cha nữa. Và cũng nhờ chị, mà anh đã kết nối được với mẹ.

Anh chia sẻ với trang VOA: “Sau đó tôi nhận được một email từ đứa cháu, mà qua email mình nghĩ là chị hai là con của ông nội, trước đây ông đóng ở Nha Trang, chứ không nghĩ là tìm được mẹ. Nhưng sau đó qua DNA thì biết chị là bên mẹ chứ không phải bên cha, lúc đó câu đầu tiên muốn hỏi là mẹ còn sống không”.

Khi nghe mẹ còn sống, anh mừng lắm, anh biết được bà hiện ở thị xã Sông Cầu, Phú Yên. Bà tên Nguyễn Thị Gặp. Tâm lập tức thu xếp trở về Việt Nam, đồng hành cùng anh là con gái, người bác ruột vừa mới nhận Chris Murray, người chị và hai người cháu gọi anh là cậu ruột. 

Bà tên Nguyễn Thị Gặp, mẹ ruột anh Tâm. (Ảnh: VOA EXPRESS)

Về Việt Nam, anh vẫn không quên ghé thăm mẹ nuôi, rồi mới đến tìm mẹ ruột. Phút giây đoàn tụ đầy nước mắt, anh đã biết được lý do vì sao mà năm xưa mẹ bỏ anh đi.

Mẹ anh, bà Gặp chia sẻ với VOA rằng lúc đó bà đưa con cho bà Tư (má nuôi của anh Tâm Nguyễn). Đến lúc đi Nha Trang, khi đi vào đèo Cả thì xe bị lật, bà may mắn sống sót nhưng bị tuột cả hai cái sườn, nằm viện ở Nha Trang hết 24 ngày mới về được. Lúc tới nơi thì bà Tư đã dọn đi rồi, hỏi hàng xóm thì họ bảo là bà Tư dọn đi hơn 10 ngày rồi. Bà chỉ nhớ vậy thôi chứ không nhớ gì nữa.

Gặp được mẹ đã mừng, càng hạnh phúc hơn khi anh biết hóa ra mẹ không hề có ý định bỏ anh. “Câu chuyện nghe như vậy thì chắc có lẽ là má nuôi cũng không muốn mất mình, điều đó thì cũng dễ hiểu thôi, không có gì hết. Cái mình mong muốn nhất là tìm được mẹ lúc mẹ còn sống, cảm ơn má đã sinh ra mình và cảm ơn má Tư đã nuôi dưỡng con, cũng cảm ơn bên ngoại, ngày hôm nay con có thể về lại nơi đây”, anh Tâm tâm sự.

Anh Tâm cùng mẹ ruột và chị gái. (Ảnh: VOA EXPRESS)

Chứng kiến cuộc đoàn tụ xúc động, bác Chris Murray cũng chia sẻ: “Thật là tuyệt vời khi có thể chứng kiến cảnh cháu mình gặp lại má ruột. Đây là một điều rất hân hạnh. Dù sao thì má cháu cũng đã mang lại một mối tình cho ba cháu. Thật sự là những đứa cháu, con của em trai tôi, đều là cháu lai, đứa nào cũng dễ thương và đẹp, nhất là cháu Tâm.”

Sau gần nửa thế kỷ đi tìm thân phận với bao nước mắt và buồn tủi, hiện tại những tổn thương trong lòng anh gần như đều đã được xóa tan.

Anh cho biết xưa nay anh chưa từng oán trách bất kỳ ai, càng không trách số phận. Phải chăng nhờ vậy mà người đàn ông tình cảm này đã được thượng đế ban cho quả ngọt chính là tìm được cả cha và mẹ, dù chưa thể nói là trọn vẹn.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x