Có thù không báo cũng là bậc quân tử

12/12/16, 09:27 Cổ Học Tinh Hoa

Quách Tử Nghi là vị danh tướng lẫy lừng trong lịch sử Trung Hoa, không chỉ bởi tài cầm quân mà còn ở nhân cách cao đẹp của một bậc lương đống quốc gia. Dưới đây là một trong những câu chuyện về tấm lòng khoan dung độ lượng của vị đại tướng này.

Kết quả hình ảnh cho guo ziyi
Quách Tử Nghi, vị danh tướng lỗi lạc trong suốt triều đại nhà Đường (618 – 907 SCN). (Ảnh: Internet)

Vào thời Đường Đại Tông, triều đại nhà Đường đã xảy ra một vụ án chấn động triều đình và dân chúng: Mộ phần tổ tiên của quận vương Phần Dương Quách Tử Nghi bị người ta đào bới, thi thể tổ tiên ông bị phơi thây ngoài đồng hoang. Khi đó, Quách Tử Nghi đang thống lĩnh quân đội Quách gia quyết chiến với phản quân của phản tặc Bộc Cố Hoài Ân, trong tay nắm giữ mấy chục vạn đại quân. Nếu như xử lý không khéo, Quách Tử Nghi khởi binh chống lại nhà Đường, đến lúc đó ngay cả Thần Tiên cũng khó ứng cứu.

Đường Đại Tông vô cùng lo lắng, ra lệnh cho hình bộ mau chóng phá án. Tuy nhiên mấy tháng đã trôi qua, án tình vẫn không có tiến triển chút nào. Kỳ thực, không phải là hình bộ không thể phá án, mà là không dám phá án. Bởi vì, vụ án này chính là do Ngư Triều Ân làm ra, ngay đến cả đứa con nít 3 tuổi trong kinh thành cũng biết điều này. Nhưng Ngư Triều Ân là giám sự của Quốc Tử Giám, uy quyền khuynh đảo triều đình, ngay đến cả Đường Đại Tông cũng phải nhượng bộ ông 3 phần, vậy nên một hình bộ nhỏ nhoi làm sao dám động đến ông ta đây.

Thật ra, mâu thuẫn giữa Ngư Triều Ân và Quách Tử Nghi đã là chuyện từ trước đến nay. Ngư Triều Ân ganh ghét tài năng và công lao của Quách Tử Nghi, nhiều lần nghĩ đủ mọi cách để hãm hại Quách Tử Nghi, nhưng lần nào cũng không được như ý muốn. Ngư Triều Ân thông qua chỉ điểm của “cao nhân”, cho rằng Quách Tử Nghi sở dĩ quan vận hanh thông như vậy, đó chính là vì mồ mả tổ tiên của Quách gia địa khí tốt.

Thế là, Ngư Triều Ân nhân cơ hội Quách Tử Nghi xuất binh dẹp loạn đã lén sai người đào với mộ phần tổ tiên của Quách Tử Nghi. Ngư Triều Ân cho rằng mộ phần tổ tiên Quách gia bị đào bới rồi sẽ đoạn đứt địa khí của nhà họ Quách, bản thân Quách Tử Nghi ắt sẽ gặp tai họa.

Quách Tử Nghi dẹp yên phản loạn, thắng trận trở về triều. Quân đội về đến ngoài kinh thành, bên trong kinh thành, trên từ Đại Tông dưới đến bá tánh thường dân đều vô cùng sợ hãi. Nếu như Quách Tử Nghi tạo phản, không chỉ hoàng vị của Đường Đại Tông khó giữ, kinh thành nhất định sẽ gặp phải tai họa máu chảy thành sông. Vì để an ủi Quách Tử Nghi, Đường Đại Tông đích thân dẫn theo văn võ bá quan đến doanh trại an ủi ông, đồng thời còn đến mộ phần Quách gia chia buồn.

images / 16/2016/11 / nn8eNdYKp5SDLdD8ydnK5PNSPdSPFY.jpg
Quách Tử Nghi luôn lấy chuyện quốc gia đại sự làm trọng. (Ảnh: Internet)

Quách Tử Nghi biết được Ngư Triều Ân đào bới mộ phần tổ tiên của mình, đây thật đúng là mối thù không đội trời chung. Các tướng sĩ dưới trướng Quách Tử Nghi người người đầu đội khăn tang, đề nghị tiến vào kinh thành báo thù rửa hận. Nhưng Quách Tử Nghi đã mau chóng lấy lại bình tĩnh. Mộ phần tổ tiên của mình bị đào bới, đây là chuyện nhà, nếu như dấy binh tạo phản, thì đó liên quan đến an nguy của quốc gia. Đại trượng phu nên lấy quốc sự làm trọng.

Quách Tử Nghi cố nén đau đớn và phẫn hận, việc quy kết mộ phần tổ tiên bị đào bới là trời phạt. Ông khóc trước phần mộ tổ tiên rằng: “Đây nhất định là bởi ta tội nghiệt sâu nặng, chọc giận Ngọc Đế, nên ngài cố ý để cho ta mang lấy tội danh bất trung bất hiếu này!”. Đường Đại Tông và người dân trong kinh thành đã bị một phen kinh hồn khiếp vía. Cuối cùng, vụ án này cũng không giải quyết được gì.

Có thù không báo cũng là bậc quân tử. Quách Tử Nghi tuy công cao hơn chủ, lúc nào cũng có thể sẽ bị hoàng đế đa nghi giết chết. Tuy nhiên, bởi ông tấm lòng khoan dung độ lượng, không chỉ giữ được tính mệnh cho bản thân và gia tộc, hơn nữa công danh hanh thông, 8 người con trai và 7 người con rể của ông đều làm quan trong triều. Trái lại, Ngư Triều Ân bởi bụng dạ hẹp hòi, khoe khoang tài năng, cậy quyền cậy thế, cuối cùng đã bị Đường Đại Tông giết chết, toàn bộ gia sản đều bị tịch thu hết.

Tiểu Thiện, Theo Secret China

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x