Cô gái bị trầm cảm có lại cuộc đời mới đầy ý nghĩa nhờ tu luyện Pháp Luân Công

Chúng ta ai cũng có khát khao sống mạnh mẽ, nhưng những người bị trầm cảm thì hoàn toàn ngược lại, họ vô tâm với cả chính bản thân mình. Nếu không có tác động lớn về tinh thần thì khó mà chuyển biến, và ở mỗi bệnh nhân thì nhân tố đó cũng khác nhau. Trường hợp của chị Hằng dưới đây cũng là một trong số đó.

1916468_157287261328670_5413007445858573139_n
Chị Hằng đang ngồi thiền. (Ảnh do chị chia sẻ)

Tôi xin chào tất cả mọi người, xin được tự giới thiệu về mình: tôi tên là Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1990 quê Hải Dương, hiện đang sống ở xã Nguyên Hoà – Phù Cừ – Hưng Yên, số ĐT: 0169.226.1260

Tôi sinh ra như những người bình thường khác, nhưng đến năm 17 tuổi, tội bị rối loạn thần kinh phân ly, tinh thần bất ổn, tôi lâm vào trạng thái trầm cảm giống như một người sống vô hồn, không còn lý tưởng, không còn thiết cái thân thể của chính bản thân mình nữa, tương lai mờ mịt đen tối, cảm thấy không có lối thoát, tư tưởng rất thống khổ, tôi luôn tự dằn vặt và tự trách bản thân: “xấu xa vô dụng không đáng sống“ và luôn muốn tự sát.

Biểu hiện thường ngày chậm chạp đờ đẫn, không muốn làm gì và có làm thì cũng chẳng được việc gì, phần lớn thời gian của tôi là ngồi thu lu trong bóng tối, hay nằm lì trên giường không muốn nói chuyện, không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai.

page
Con gái chị giờ đã lớn khôn và chị đã có được gia đình hạnh phúc.

Tuy bị trầm cảm, nhưng vẫn có người đàn ông để ý yêu thương và muốn lấy tôi làm vợ. Trước sự phản đối của mọi người mà chồng tôi bây giờ, anh ấy vẫn quyết định cưới tôi. Thời gian đầu rất là khó khăn, lấy chồng sinh con, đi viện tâm thần điều trị nhiều lần mà bệnh trầm cảm của tôi vẫn không khỏi, bệnh cứ tái đi tái lại. Điều đó khiến tôi không thể làm được việc gì cho gia đình nhỏ bé của mình, cũng không thể chăm sóc con bé từ việc đơn giản như bế ẵm, cho bé bú hay ăn bột được.

Con tôi thật là tội nghiệp, là người mẹ nhưng nhìn thấy con nhỏ mới chào đời mà lòng hoàn toàn vô cảm. Con tôi, cả nhà tôi khi ấy đều khổ sở, đều mệt mỏi vì tôi.

Lúc đó cô chồng tôi ở xa về chơi thấy tôi như vậy mới động viên, hướng dẫn tôi học Pháp Luân Công. Lúc đầu tôi cũng không hề tin Pháp Luân Đại Pháp có thể giúp tôi thoát khỏi bệnh này, tôi cũng không tin có Thần có Phật trên đời nên khi nghe cô ấy nói về tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sẽ được Thần Phật cứu vớt ra khỏi bệnh tật khổ đau, tôi đã cười nhạo cô tôi và nói: “Tu học Pháp Luân Công mà khỏi được bệnh, cháu không tin, bệnh viện còn không chữa được cho cháu đây này“.

Nhưng thấy cô tập các động tác rất tường hoà và bình an, nhìn thấy tôi rất thích và có cảm nhận thư thái trong lòng. Cũng vì cô cứ thúc giục động viên tôi rất nhiệt tình, nên tôi cũng gắng gượng cầm cuốn sách Chuyển Pháp Luân đọc; mới đầu đọc tôi cũng chẳng hiểu gì, nhưng càng đọc thêm tôi lại thấy thích đọc. Một cảm giác lạ lắm đang diễn ra trong tôi, tôi thấy mình nhẹ nhàng, đầu óc thư thái, tâm hồn thấy vui vui, một niềm vui khó tả.

Bao nhiêu câu hỏi thắc mắc trong tôi giờ đây đều được trả lời khi tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Tại sao con người lại có bệnh, tại sao tôi bị bệnh này…. Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi khác nữa, tất cả đều có câu trả lời thỏa đáng sau khi tôi đọc cuốn sách đó hết lượt này đến lượt khác. Và tôi cũng hiểu ra rằng đây mới là thứ tôi cần và tìm kiếm bấy lâu nay, cuốn sách đã giải thích rất rõ ràng về những câu hỏi mà từ bé đến giờ tôi không giải được và không có ai hay cuốn sách nào giải thích thoả đáng những thắc mắc của tôi. Cứ như vậy tôi say mê đọc đi đọc lại cuốn CHUYỂN PHÁP LUÂN mà không biết chán.

 Hằng ngày, tôi luôn chú ý đề cao tâm tính và chỉnh lại mình theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, bệnh tật của tôi theo đó dần dần hồi phục. Thế rồi bệnh trầm cảm của tôi khỏi lúc nào tôi cũng không hay, tôi vui vẻ nhanh nhẹn trở lại, thân tâm nhẹ nhàng, hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời.

Tôi trút bỏ được mọi phiền não, không chỉ là khoẻ thân mà còn là thăng hoa về tư tưởng, thấy trân quý sinh mệnh của mình và biết được ý nghĩa thực sự của cuộc đời là gì, thấy được con đường tương lai tốt đẹp, thấy được trách nhiệm của mình với con cái, với gia đình, với xã hội, và với mọi người.

Bây giờ may mắn được biết đến Pháp Luân Công, Sư phụ của Pháp Luân Công đã cứu vớt tôi từ nơi địa ngục khổ đau và thanh lọc tẩy tịnh cho tôi và cho tôi một cuộc đời mới, một con người mới tốt hơn, khi hành xử theo nguyên lý CHÂN THIỆN NHẪN tôi có được nội tâm an hoà – hạnh phúc.

Tôi chia sẻ câu chuyện của mình, cũng mong những người đang đau yếu bệnh tật, những người mà có người thân bị bệnh như tôi hãy tin vào Pháp Luân Công có thể giúp con người thoát khỏi khổ đau.

Chúc mọi người có niềm tin vào cuộc sống, vào Pháp Luân Công và hãy trân quý sinh mệnh của mình đừng bỏ lỡ cơ hội này.

Mong mọi người đều được lợi ích từ Pháp Luân Công!

Cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc chia sẻ này!

Tác giả: Nguyễn Hằng

Nhẫn Đông biên tập

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x