Chợ hoa Tết “trên bến dưới thuyền”: Nét đẹp văn hóa hàng thế kỷ giữa lòng Sài Gòn

28/01/22, 17:56 Cuộc sống

Hàng năm, từ trước Tết Nguyên Đán 1 tháng, ở Bến Bình Đông đã nườm nượp các loại cây cảnh, tầm 20 ngày sau thì các loại hoa khác sẽ được đưa tiếp lên. Cả trăm tàu ghe nô nức chở hoa từ các miệt vườn miền Tây đến góp phần vào không khí lễ hội Xuân truyền thống độc đáo.

Chợ hoa Xuân ‘Trên bến dưới thuyền’ Tết Nhâm Dần năm 2022. (Ảnh: Thanh Niên)

Từ 7 giờ sáng, chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” ở đường Bến Bình Đông (Q.8, TP.HCM) và dọc đoạn kênh Tàu Hủ – Bến Nghé đã đông đúc người qua lại. Những chiếc ghe chở đầy hoa mai, hoa giấy, hoa cúc,… rực rỡ khắp đường.

Năm nay, dù chợ hoa Xuân được khai mạc từ 17/1, nhưng mãi đến ngày 26/1 (tức 24 tháng Chạp), tiểu thương từ miền Tây mới bắt đầu chở hoa tới Bến Bình Đông.

Bến Bình Đông được hình thành từ thế kỷ 19 trong quá trình phát triển đô thị Gia Định – Sài Gòn, nơi đây luôn mang đậm dấu ấn sông nước của Sài Gòn xưa. Cùng với các bến khác ở Sài Gòn xưa như Bến Nghé, Bến Thành, Bến Hàm Tử, Bến Bạch Đằng, Bến Chương Dương,… Bến Bình Đông là cửa ngõ giao thông, giao thương quan trọng của đất Sài Gòn và các vùng lân cận, đặc biệt là miền Tây Nam Bộ. 

Chợ hoa Xuân Trên bến dưới thuyền năm nay tổ chức từ ngày 17/1 đến ngày 31/1/2022 trên lề kênh Tàu Hủ – Bến Nghé, tuyến đường Bến Bình Đông P.13, P.14. (Ảnh: Thanh Niên)

Ngày trước, Bến Bình Đông từng nổi tiếng là trung tâm buôn bán nhộn nhịp nhất nhì Sài Gòn – Chợ Lớn. Nói về khởi đầu của Bến Bình Đông, vào khoảng năm 1778 người Hoa từ Cù Lao Phố (Biên Hòa – Đồng Nai) di cư đến Sài Gòn. Họ tới hai bên kênh Tàu Hủ lập nghiệp, nên khu vực này trở nên sầm uất và hình thành nên Bến Bình Đông với cảnh quan ‘trên bến dưới thuyền’ đặc trưng có một không hai.

Bến Bình Đông xưa bao gồm bến Bình Đông (quận 8) và phố Trần Văn Kiểu (quận 6) ngày nay, một bên men theo kênh Tàu Hủ, một bên là Đại lộ Đông Tây.

Đến ngày nay, Bến Bình Đông vẫn còn giữ được nét văn hóa sống động nguyên vẹn cũng như những giá trị truyền thống đặc trưng giữa lòng đô thị Sài thành hoa lệ.

Khách chọn hoa Tết. (Ảnh: Thanh Niên)

Những dịp Xuân về, Bến Bình Đông lại nhộn nhịp, tấp nập nào là cây cảnh, hoa lá để phục vụ ngày Tết. Riêng khu chợ hoa Xuân Bến Bình Đông đã dài tới khoảng 3km. Từ Tết Ất Mùi 2015, chợ hoa này có tên gọi chính thức là “Chợ hoa Xuân quận 8”.

Hàng năm, từ trước Tết Nguyên Đán 1 tháng, ở Bến Bình Đông đã nườm nượp các loại cây cảnh, tầm 20 ngày sau thì các loại hoa khác sẽ được đưa tiếp lên. Cả trăm tàu ghe nô nức chở hoa từ các miệt vườn miền Tây đến góp phần vào không khí lễ hội Xuân truyền thống độc đáo.

Vì những người bán hàng chủ yếu là từ vùng quê lên nên họ sẽ sống và sinh hoạt trên ghe thuyền tới ngày trở về. Do đó mà chợ hoa Bến Bình Đông đón khách nhộn nhịp từ sáng sớm tinh mơ đến tận khuya. 

Chợ hoa Xuân Trên bến dưới thuyền năm nay các sạp bán hoa kéo dài từ chân cầu Chà Và đến qua chân cầu Kênh Ngang số 1, hoa mai được bày bán nhiều nhất với đủ loại, kích cỡ và giá. Ngoài ra, xen kẽ giữa các sạp có thêm hoa hồng, hoa cúc, hoa giấy,…

Đi kèm với sự phát triển, đô thị hóa, Sài Gòn vẫn giữ được những nét văn hóa truyền thống, và chợ hoa Xuân Bến Bình Đông là một nét đẹp dịu dàng chưa bao giờ phai giữa lòng Sài Gòn hoa lệ.

Dẫu thời gian qua đi, Bến Bình Đông cũng có những đổi thay nhất định, nhưng chợ hoa Tết truyền thống ‘trên bến dưới thuyền’ ở Bến Bình Đông vẫn không khác xưa là bao, luôn mang không khí Xuân rộn ràng cả một bến sông mỗi độ Xuân về.

Cận cảnh chợ hoa ‘Tết trên bên dưới thuyền’:

(Ảnh sưu tầm)

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x