Tìm thấy mẹ sau 33 năm bị bắt cóc, nhờ vẽ bản đồ theo trí nhớ

07/01/22, 15:22 Cuộc sống

Thất lạc gia đình 33 năm do bị bắt cóc, mới đây anh Lý Cảnh Vĩ đã tìm thấy được mẹ ruột của mình nhờ vào tấm bản đồ tự vẽ theo trí nhớ năm 4 tuổi.

May mắn mỉm cười sau 33 năm

Năm 4 tuổi, anh Lý Cảnh Vĩ (năm nay 37 tuổi, quê Vân Nam, Trung Quốc) bị hàng xóm bắt cóc và bị bán cho gia đình bố mẹ nuôi ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, cách quê hương 2.000km.

Với mong ước tìm được cha mẹ ruột, anh Lý đã vẽ lại bản đồ ngôi làng nơi anh từng sống theo trí nhớ của mình.

Năm 4 tuổi, anh Lý bị hàng xóm bắt cóc và bán cho một gia đình ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, cách quê hương 2.000km. Hình ảnh anh Lý ngày nhỏ và bây giờ. (Ảnh: Weibo)

Ngày 28/12, anh Lý đăng tải lên tài khoản TikTok Trung Quốc của mình rằng chính nhờ chiếc bản đồ vẽ tay này mà cảnh sát đã xác định được quê hương của anh Lý là ở ngôi làng gần thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam. Và anh đã tìm thấy mẹ ruột của mình.

Tìm lại được gia đình nhờ bản đồ tự vẽ

Bản đồ của anh Lý chi tiết tới mức khiến nhiều người xem xong phải kinh ngạc. Dù thời điểm bị bắt cóc anh Lý còn khá nhỏ nhưng anh có thể mô tả từng chi tiết về khu anh sống. Anh còn nhớ khi đó bản thân đã bị một người hàng xóm lừa cho đồ chơi rồi bắt cóc đi.

“Nhớ về bố mẹ tôi và những gì xung quanh nhà là thói quen của tôi suốt một thời gian dài”, anh Lý nói.

Trong suốt 33 năm bị bắt cóc, bản thân anh luôn nghĩ sẽ có ngày mình được trở về với cha mẹ ruột, chính vì thế mà hầu như ngày nào anh cũng hồi tưởng hình ảnh cha mẹ mình và cảnh vật xung quanh nhà vì anh sợ thời gian qua đi có thể mình sẽ quên những thứ liên quan đến cha mẹ, quê hương.

“Khi còn nhỏ, những lúc nhớ nhà da diết, tôi sẽ cầm cây gậy vẽ lại cảnh quê hương mình trên mặt đất. Điều ấy đã trở thành thói quen của tôi, mỗi ngày ít nhất tôi phải vẽ một lần”, anh Lý cho biết.

Bản đồ anh Lý tự vẽ. (Ảnh: Weibo)

Sau khi đăng tải hình ảnh tấm bản đồ kèm thông tin cá nhân lên mạng xã hội, không lâu sau anh đã có được thông tin về cha mẹ ruột của mình. Vào tối ngày 26/12, anh Lý được gọi điện thoại video với mẹ, khoảnh khắc đó khiến hai mẹ con òa khóc vì vui sướng.

Sau bao nhiêu năm, anh vẫn nhận ra giọng nói của mẹ mình. Hai mẹ con có ngoại hình rất giống nhau, nhất là đôi môi và hàm răng.

“98% những gì chúng tôi nhớ lại trong cuộc gọi là khớp với nhau, bao gồm cả ngôi nhà trong bản đồ, chỉ là nay ngôi nhà đó đã không có người ở”, anh nói.

Kết quả xét nghiệm ADN sau đó cũng xác nhận hai người chính là mẹ con ruột. Anh cho biết, khi biết tin, anh rất kích động, “miệng thì mấp máy nhưng không nói nên lời”.

Anh Lý kể rằng, ngày còn đi học anh đã có quãng thời gian rất đau khổ khi đọc những bài báo về việc gia đình được đoàn tụ. Thời gian qua đi, cuộc sống bên công việc, gia đình và những đứa con đã khiến anh phần nào vơi đi nỗi nhớ cha mẹ ruột.

Báo chí địa phương đưa tin, mẹ ruột của anh Lý cho biết, sau khi con trai bị bắt cóc, gia đình bà đã tìm kiếm khắp nơi nhưng đều không có kết quả. Cách đây mấy năm, tai họa ập đến khiến bà suy sụp hoàn toàn, chồng bà ra đi khi chưa được nhìn lại mặt con, gia đình con trai cả và con gái lớn cũng không may qua đời. Năm ngoái, cháu trai 11 tuổi của bà tử vong do rơi xuống giếng.

Anh Lý được đoàn tụ với mẹ vào ngày 1/1/2022. (Ảnh: BBC)

Tưởng chừng như bà đã mất tất cả thế nhưng may mắn sao bà lại tìm được người con bị bắt cóc năm xưa. Về phần anh Lý, anh tâm sự rằng đã có nhiều lo lắng vì hồi hộp và không biết sẽ phải đối mặt với bố mẹ nuôi như thế nào sau khi đoàn tụ với mẹ ruột. Tuy nhiên, theo anh thì cha mẹ nuôi rất tốt, họ từ nhỏ đã dạy anh những đạo lý làm người, cho anh có cơ hội học tập tốt và tương lai thành tài.

Được biết, nhiều cha mẹ nuôi ở Trung Quốc thường bị truy tố vì có liên quan tới hoạt động buôn người. Chính vì thế nên những người con không muốn cha mẹ nuôi của mình bị ảnh hưởng dù hành động này của họ có khả năng tiếp tay cho nạn buôn người.

Theo SCMP

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x