Cao tăng giải mối duyên tiền kiếp cho chàng thư sinh đau khổ vì tình

14/09/17, 12:08 Nhân quả - Luân hồi

Tình yêu và duyên nợ vợ chồng là một trong những điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời mà mỗi người nên chiêm nghiệm. Trong dòng chảy luân hồi, chúng ta gặp biết bao người, cũng đều cho duyên nghiệp mà ra cả…

Tu trăm năm mới ngồi chung chuyến thuyền, tu ngàn năm mới cùng chung chăn gối, vợ chồng đến với nhau đều là có duyên phận rất lớn. (Ảnh: Mtimes)
Tu trăm năm mới ngồi chung chuyến thuyền, tu ngàn năm mới cùng chung chăn gối, vợ chồng đến với nhau đều là có duyên phận rất lớn. (Ảnh: Mtimes)

Ngày xưa có một thư sinh, anh ta và vị hôn thê của mình đã hẹn ước đến ngày tháng năm đó họ sẽ kết hôn. Thế nhưng, đến ngày đã định thì vị hôn thê của anh ta lại đi lấy người khác.

Vị thư sinh vì thế mà đau khổ tột cùng, đến mức bị bệnh nằm liệt giường. Lúc đó, có một tăng nhân vân du ngang qua chỗ của thư sinh này, thấy vậy liền lấy cái gương ở trong ngực mình ra cho thư sinh này xem.

Từ trong gương, vị thư sinh nhìn thấy trên một bãi biển rộng mênh mông, có một cô gái bị giết hại, không mảnh vải che thân nằm trên bờ biển.

Có một người qua đường nhìn thấy cô gái, lắc đầu rồi bỏ đi. Lại một người qua đường khác đến, cởi áo của mình ra đắp lên thân cô gái, sau đó rời đi. Rồi lại một người khác đến, người này đã đào lỗ, rồi đặt xác cô gái xuống đó chôn cất cẩn thận.

Vị tăng nhân giải thích: “Cái xác nằm trên bờ biển kia, chính là kiếp trước của vị hôn thê của cậu. Cậu là người qua đường thứ hai đã cởi áo đắp lên thân cô gái, vì thế kiếp này cô ấy và cậu yêu nhau chỉ là để trả nợ ân tình này.

Và người cô ấy cần phải báo đáp trọn kiếp này chính là người qua đường cuối cùng đã chôn cất cô ấy trong kiếp trước, người đó chính là chồng của cô ta hiện giờ”.

Cuối cùng vị thư sinh đã hiểu được nguyên do, từ đó thay đổi tâm trạng, bệnh tình cũng theo đó mà hết.

Người xưa có câu rằng: “Tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới nên duyên vợ chồng”. Có không ít cặp đôi khi chia ly vẫn phải sống với nỗi đau khổ tột cùng mà không hiểu tại sao. Không ai biết được ai là của ai, ai sẽ thuộc về ai.

Mọi thứ đều có quan hệ nhân duyên, không gì là vô duyên vô cớ. Vì thế hãy thuận theo tự nhiên, chấp nhận hết thảy mọi thứ xảy đến với mình, bởi vì nó có thể là nhân quả từ tiền kiếp của bạn.

Theo Phật gia, trong quan hệ vợ chồng, dù kiếp này có kém thuận hòa, thì cũng là an bài để hoàn thành lương duyên từ kiếp trước… (Ảnh: Eternity Szalon)
Theo Phật gia, trong quan hệ vợ chồng, dù kiếp này có kém thuận hòa, thì cũng là an bài để hoàn thành lương duyên từ kiếp trước… (Ảnh: Eternity Szalon)

Phàm ở đời những mối tình chồng vợ đều không thể tránh hai chữ nợ – duyên

Kiếp sống con người chỉ là một giai đoạn trong dòng chảy luân hồi. Kiếp này nối tiếp kiếp khác, thừa hưởng và kế thừa lẫn nhau. Con người gặp nhau là bởi chữ “duyên”, sống và yêu nhau là bởi chữ “nợ”.

Thế nên, nhiều cặp vợ chồng, đôi lứa đang sống với nhau mà một trong hai người bỗng có tình cảm với người khác, dẫn đến chuyện chia tay. Thật ra đó chỉ là người ta đã trả xong nợ và đã đến lúc phải rời đi, không gì có thể níu kéo được.

Trong thế gian người ta cũng thường nói có nợ thì mới có duyên, duyên của thế gian đến đi theo quy luật nhân quả, đến để trả món nợ cho nhau từ kiếp trước. Trong sự tái sinh luân hồi, nhân duyên sẽ tồn tại, và mối nợ ‘nhân – quả’ ân oán đời trước sẽ theo duyên này đến với đời sau.

Vợ hay chồng của bạn, có thể là kiếp này đến báo ân bạn.

Con bạn, có thể là chủ nợ kiếp trước của bạn.

Kiếp này là tri kỷ, có thể kiếp trước là huynh muội.

Người đại quý, có thể kiếp trước là người đại thiện.

Người đại ác, có thể kiếp trước chịu oan ức thống khổ tột cùng, kiếp này đến để báo oán.

12 định số nhân quả

1. Phó xuất, phúc báo sẽ ngày càng nhiều.

2. Biết cảm ơn, thuận lợi sẽ ngày càng nhiều.

3. Giúp người khác, quý nhân sẽ ngày càng nhiều.

4. Oán than, phiền não sẽ ngày càng nhiều.

5. Biết đủ, niềm vui sẽ ngày càng nhiều.

6. Trốn tránh, thất bại sẽ ngày càng nhiều.

7. Biết chia sẻ, bạn bè sẽ ngày càng nhiều.

8. Tức giận, bệnh tật sẽ ngày càng nhiều.

9. Chiếm dụng, sẽ ngày càng nghèo khó.

10. Bố thí, phú quý sẽ ngày càng nhiều.

11. Chỉ muốn hưởng, sẽ ngày càng khổ sở.

12. Ham học, kiến thức sẽ ngày càng nhiều.

Lê Hiếu biên dịch

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x