Bạch Khởi sát hại hơn 40 vạn quân, nghìn năm báo ứng không ngừng

19/05/22, 14:45 Nhân quả - Luân hồi

Sau khi thắng trận Bạch Khởi lo sẽ có tạo phản, bèn ra một độc kế khiến hơn 40 vạn quân địch tay không tấc sắt chỉ trong chốc lát đã bị thảm sát hàng loạt, máu đổ thành sông. Từ đó những chuỗi ngày đen tối của ông bắt đầu…

Tướng quân
Bạch Khởi được xem là một chiến thần hễ cầm quân là thắng. (Ảnh minh họa tổng hợp)

Tắm máu Trường Bình

Trong hơn 30 năm chỉ huy quân đội nhà Tần, Bạch Khởi được xem là một chiến thần hễ cầm quân là thắng, khiến cho 3 nước Hàn, Triệu, Ngụy hễ nghe đến tên đều phải khiếp sợ.

Những trận thắng của ông là tiền đề cho việc sau này giúp Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa, chiến công bao trùm sử sách.

Đỉnh điểm nhất là trận Trường Bình, vốn được xem là một trong những trận thư hùng đi vào lịch sử thời Chiến Quốc.

Sau khi giết được chủ tướng, các binh lính của quân Triệu xin hàng. Bạch Khởi dù thắng trận nhưng lo sẽ có tạo phản, bèn ra một độc kế khiến hơn 40 vạn quân Triệu tay không tấc sắt chỉ trong chốc lát đã bị thảm sát hàng loạt. Máu đổ thành sông, đầu chất thành núi. Người dân nước Triệu khóc than, mẹ mất con, vợ mất chồng, tiếng ai oán dậy cả vùng trời.

Các nhà sử học đánh giá đây là sự kiện thảm sát lớn nhất trong lịch sử cổ đại Trung Hoa. 

Tuy nhiên, chiến thắng này cũng để lại vết nhơ lớn nhất trong đời Bạch khởi. Đối với người xưa, việc làm của Bạch Khởi không có cái nhân đạo của bên thắng cuộc, không phải hành vi của người quân tử nên làm.

Ngàn năm báo ứng 

Sau chiến thắng ở Trường Bình, Bạch Khởi thừa thắng xông lên, chia làm 3 mũi giáp công, chĩa thẳng đến kinh đô Hàm Đan của nước Triệu. Đúng lúc khí thế trào dâng thì Tần Vương bắt lui binh, Bạch Khởi dù vô cùng tiếc nuối cũng không dám trái lệnh.

Sau này ông mới biết, hóa ra là thừa tướng Phạm Thư bấy giờ dở trò sau lưng, gièm pha với Tần vương. Sau đó những chuỗi ngày đen tối của ông chính thức bắt đầu…

Mời Quý độc giả xem nội dung đầy đủ ở video bên dưới:

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x