Cảnh sát Mỹ vất vả bảo vệ người trúng số 758 triệu USD

28/08/17, 06:51 Thế giới

Cảnh sát Mỹ hiện đang phải tăng cường tuần tra và cắt cử người canh gác bên ngoài nhà của người phụ nữ trúng giải độc đắc xổ số Powerball trị giá kỷ lục 758,7 triệu USD.

Bà Mavis Wanczyk xuất hiện nhận giải thưởng khổng lồ. (Ảnh: Reuters)

Vào 24/8 vừa qua, bà Mavis Wanczyk (53 tuổi), một nhân viên y tế đến từ thành phố Chicopee, bang Massachusetts, Mỹ đã khiến dư luận trong và ngoài nước chú ý khi là người duy nhất trúng giải độc đắc trị giá lên đến 758,7 triệu USD. Đây là giải độc đắc lớn nhất mà một người từng trúng ở Bắc Mỹ.

Từ đó đến nay, chính quyền địa phương đã phải tăng cường an ninh tại khu vực mà Wanczyk sinh sống ở thành phố Chicopee để đảm bảo an toàn cho bà, AP hôm 26/8 đưa tin.

Thật tuyệt vời. Chúng tôi muốn bà ấy biết rằng chúng tôi luôn ở đây nếu bà ấy cần đến“, ông Muchael Wilk, phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát Chicopee cho biết.

Wilk cho hay, cảnh sát đang theo dõi rất sát sao. Họ thậm chí còn cắt cử người đứng gác trên một số con đường quanh nhà bà Wanczyk bởi báo chí cùng rất nhiều người lạ mặt đang đổ về khu dân cư này.

Ngoài ra, để tăng cường an ninh và đảm bảo sự an toàn cho bà Wanczyk, cảnh sát địa phương đã yêu cầu hàng xóm thông báo nếu phát hiện điều gì khả nghi.

Theo ông Wilk, cảnh sát cũng nhận được báo cáo rằng có không ít người đang lảng vảng quanh khu vực để tìm bà Wanczyk. “Ngoài giới truyền thông, xuất hiện vô số người đến gõ cửa các ngôi nhà để hỏi xem bà ấy sống ở đâu“, Wilk nói.

Wanczyk hôm 24/8 lập tức nghỉ việc sau khi biết tin mình trúng số độc đắc. Bà đã có 32 năm công tác tại Trung tâm Y tế Mercy. Khi được hỏi bà định ăn mừng thế nào, Wanczyk nói sẽ “trốn trên giường”.

Wanczyk chọn dãy số, bao gồm các ngày sinh nhật trong gia đình, và mua vé tại một cửa hàng tiện lợi ở Chicopee. Theo nhân viên công ty xổ số, bà Wanczyk sẽ lãnh giải một lần, khoảng 480 triệu USD chưa trừ thuế.

Giải độc đắc cao kỷ lục của Powerball trị giá 1,6 tỷ USD, quay số vào tháng 1/2016. Giải này được chia cho ba người sở hữu vé ở các bang California, Florida và Tennessee. Mỗi người mang về nhà 528,8 triệu USD.

Xổ số Powerball thịnh hành tại 44 bang của Mỹ, Washington D.C, quần đảo Virgin và Puerto Rico. Một vé Powerball có giá 2 USD. Người chơi chọn 5 số trong một dãy từ 1 đến 69. Số thứ sáu, gọi là Powerball, được chọn trong một dãy khác từ 1 đến 26.

Người chơi có 6 con số trùng với kết quả sẽ chiến thắng. Giải thưởng sẽ phân chia đều nếu có nhiều người trúng số. Người chiến thắng có thể chọn nhận toàn bộ giải thưởng trong vòng 30 năm hoặc mức thấp hơn nếu muốn nhận luôn trong một lần.

Theo luật Mỹ, nhiều người trúng số phải công khai danh tính hoặc tham gia họp báo để “tạo động lực” cho những người khác mua vé số cầu may. Tuy nhiên, điều này có thể khiến những người trúng số trở thành mục tiêu của các hoạt động tội phạm.

Tờ Washington Post cho biết, nhiều người trúng số bị lừa đảo, trộm cướp hoặc thậm chí nhiều người lại gặp vấn đề về sức khỏe với số tiền khổng lồ bất ngờ.

Cụ thể như vào tháng 7 vừa qua, ông Lou Te Keeti, đến từ Tauranga, thuộc đảo Bắc (New Zealand), đã bị đột quỵ sau khi số tiền 7,6 triệu USD trúng số được chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng của mình.

Hay vào năm 2015, ông Craigory Burch Jr. đến từ Mỹ đã bị một nhóm ngưới sát hại tại nhà riêng, chỉ 2 tháng sau khi trúng số hơn 434 triệu USD. Bạn gái của ông cho biết, ông bị giết dù đã nói sẽ đưa thẻ ngân hàng cho nhóm người tấn công này.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x