Bi hài thời Covid-19: Phạm nhân vượt ngục xin quay lại, vì ở ngoài khổ hơn trong tù

04/10/21, 17:48 Thế giới

Ngày 12/9/2021, ông Darko Desic đã ra đầu thú sau khi vượt ngục thành công cách đây gần 30 năm. Nguyên nhân là do trước tình hình dịch bệnh phức tạp, ông cảm thấy cuộc sống ở ngoài còn khốn khổ hơn trong tù.

Darko Desic là người Nam Tư. Năm 1990, vì muốn trốn nghĩa vụ quân sự nên ông đã bỏ trốn sang Úc. Năm 1991, Darko bị bắt và bị kết án 3 năm 8 tháng tù giam vì tội trồng cần sa trái phép. 

tù nhân
Darko quyết định ra đầu thú sau 30 năm lẩn trốn. (Ảnh minh họa qua Secret China)

Thời gian này, Darko phải sống trong lo sợ, ông không sợ vào tù mà chỉ sợ sau khi ra tù sẽ bị trục xuất về nước và không bao giờ có thể quay trở lại Úc được nữa.

Chính vì thế nên sau 13 tháng lập kế hoạch, vào một đêm tháng 8/1992 ông bắt đầu thực hiện một cuộc vượt ngục.

Darko dùng một chiếc cưa trộm được từ xưởng sản xuất trong nhà tù để cưa gãy song cửa sổ của phòng giam. Sau đó, ông trèo qua cửa sổ, dùng máy cắt bu lông đục một lỗ trên hàng rào nhà tù và thành công trốn thoát ra ngoài.

Sau khi vượt ngục, Darko trốn đến thành phố Sydney, sống một cuộc sống bình lặng ở bờ sông phía bắc thành phố này bằng nghề phụ việc lặt vặt cho mọi người. 

Trong mắt người dân nơi đây, Darko là một người đáng tin, không ai có thể ngờ rằng đây chính là một tên tội phạm vượt ngục đang bị truy nã. 

Nếu không phải vì đại dịch Covid-19 thì có lẽ đây sẽ là bí mật theo ông tới cuối đời. 

Thời gian gần đây, dịch viêm phổi Vũ Hán ngày càng nghiêm trọng khiến thành phố Sydney phải phong tỏa hoàn toàn. Darko khi này cũng đã có tuổi, ông không thể cạnh tranh công việc với những người trẻ tuổi khác nên không có thu nhập.

Darko thậm chí còn phải ngủ ngoài bãi biển qua đêm, có khi mới vừa chợp mắt thì trời đổ mưa lớn, chưa kể nơi đây còn có rất nhiều côn trùng khiến ông cả đêm không thể ngủ. 

Sau 2 ngày sống khổ sở, người đàn ông 64 tuổi này nhận ra rằng, cuộc sống như vậy còn tồi tệ hơn khi ở trong tù. 

Chính vì vậy, ngày 12/9/2021, Darko đã quyết định đầu thú. Theo luật pháp Australia, Darko sẽ phải đối mặt với án tù 7 năm, nhưng do ông đã có nhiều năm tuân thủ luật pháp, nên thẩm phán cho phép ông nộp đơn tại ngoại sau một năm. Nhưng Darko đã trực tiếp từ chối. 

Hiện Darko đã có được quyền cư trú hợp pháp, ông không còn lo lắng về việc bị trục xuất nữa, ông hoàn toàn có thể sống cuộc sống thoải mái trong tù ở Australia.

Theo Secret China

Ad will display in 09 seconds

Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Ad will display in 09 seconds

Vì nó là bạn cháu!

Ad will display in 09 seconds

Người Việt đang khao khát điều gì?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

Ad will display in 09 seconds

Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

  • Vì sao không làm việc gian dâm nhưng  vẫn bị Thần trách phạt?

    Vì sao không làm việc gian dâm nhưng vẫn bị Thần trách phạt?

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

    Đối thoại với Thần: Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

  • Vì nó là bạn cháu!

    Vì nó là bạn cháu!

  • Người Việt đang khao khát điều gì?

    Người Việt đang khao khát điều gì?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

    Tinh Hoa kể chuyện: Linh thể

  • Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

    Donald Trump: 'Tôi chưa bao giờ làm việc cho Nga'

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

    Chớ nghĩ nhân gian nhiều mỹ hảo, ma quỷ đang thao túng con người!

x