25 năm lái xe đưa vợ ung thư đi khắp thế giới: ‘Nay là núi, mai gặp hồ, ngày kia ngắm biển cả’

16/09/21, 16:45 Cuộc sống

Nghe bác sĩ nói vợ mình bị ung thư chỉ còn sống được 3 năm, ông Cốc đã quyết định nghỉ hưu sớm và dùng hết số tiền tiết kiệm đưa bà du lịch vòng quanh thế giới trong 25 năm nay.

Theo Sohu, 25 năm trước, bà Cao Chí Hiệp sống ở Thượng Hải được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn cuối. Thời điểm đó bác sĩ cho biết, nếu may mắn, người phụ nữ 51 tuổi này sẽ có thể sống thêm 3 năm nữa.

Suốt những khoảng thời gian sau đó, bà Cao phải sống cùng với những cuộc phẫu thuật, xạ trị vô cùng đau đớn, cơ thể bà gầy rộc hẳn đi, tóc rụng từng mảng lại thường xuyên nôn ói, yếu ớt đến nỗi không thể đứng vững. 

Ông Cốc Chính Đông vì thương vợ đã quyết định nghỉ hưu sớm để cùng vợ đi du lịch khắp nơi trên thế giới với lý do: “Đây là hành trình đánh bại ung thư”. Ông Cốc hy vọng vợ mình có được thời gian vui vẻ nhất ở những ngày cuối đời.

Hai vợ chồng ông Cốc bà Cao đã cùng nhau chu du nhiều nơi trên thế giới. (Ảnh: QQ)

Ban đầu, hai vợ chồng đi theo các tour du lịch, sau đó ông Cốc nhận ra sau mỗi chuyến đi, sức khỏe và tinh thần của vợ ngày một tốt hơn nên ông đã dùng hết tiền tiết kiệm để mua một chiếc xe, cải tiến thành một căn nhà tiện nghi và bắt đầu hành trình riêng của hai vợ chồng.

Từ năm 1996 đến nay, họ đã đi được hơn 1.100 điểm du lịch, trong đó có những điểm đến khắc nghiệt với kỷ niệm khó quên như cái lạnh thấu xương ở Bắc cực, bão cát ở Tân Cương, lật xe ở Tây Tạng… Nhưng những khó khăn này lại càng khiến họ quyết tâm biến cuộc sống thành một hành trình ý nghĩa hơn. 

Đáng ngạc nhiên hơn là cũng từ đó, căn bệnh ung thư dường như “chào thua” bà Cao.

Năm 2003, khi đến viện kiểm tra, bác sĩ nói tình hình bệnh của bà Cao đã tốt lên rất nhiều, không còn phải dùng thuốc nữa. Với sự thấu hiểu, chăm sóc hết lòng của chồng, bà Cao cảm thấy cuộc đời này vô cùng viên mãn vì đã gặp được tri kỷ của mình.

Năm 2010, ông Cốc bước sang tuổi 64 tuổi, vụ tai nạn lật xe ở Tây Tạng khiến vợ chồng ông bị thương nặng, riêng ông bị gãy xương sống, phải nằm viện thời gian dài, không thể cử động. 

Khi dần bình phục, bà Cao an ủi chồng: “Mọi chuyện qua rồi, không có gì phải sợ nữa, chúng ta tiếp tục lên đường chứ”. Thấy sự quyết tâm của vợ, ông Cốc nói: “Chỉ cần bà dám ngồi, tôi sẽ dám lái”.

Họ ở bên nhau đã hơn 40 năm, nắm tay cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. (Ảnh: QQ)

Với số tiền hưu trí 8.000 tệ mỗi tháng (khoảng 30 triệu đồng), hai vợ chồng thường ăn ngủ trong ôtô, đi theo các tỉnh lộ, quốc lộ để giảm chi phí cầu đường, tự nấu ăn cho nhau. “Tốn nhất là tiền xăng, nhưng nếu chi tiêu hợp lý, hai vợ chồng vẫn sống đủ”, ông Cốc nói.

Hơn 20 năm rong ruổi trên nhiều cung đường, ông Cốc đã viết được 1 cuốn sách về hành trình ngao du của hai vợ chồng. Trong sách, ông nói hiện hai vợ chồng đang cùng nhau trải qua cuộc sống rất lãng mạn: “Hôm nay là núi, ngày mai gặp hồ, ngày kia ngắm biển cả”.

“Chỉ cần tôi vẫn đủ sức lái xe, vợ vẫn còn có thể ngồi xe, chúng tôi sẽ luôn ở trên đường và luôn bên nhau”, người chồng khẳng định.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x