Bệnh viện Vũ Hán quá tải, có người nghi nhiễm virus corona chết tại nhà

05/02/20, 09:35 Trung Quốc

Tờ New York Times hôm 2/2 cho biết, nhiều người dân Vũ Hán có triệu chứng ho, sốt nhưng không được xét nghiệm, chữa trị virus corona do các bệnh viện đã quá tải. Nhiều người chỉ còn cách tự cách ly và đã có trường hợp người bị nghi nhiễm bệnh chết tại nhà.

Người dân Vũ Hán chen chúc nhau và phải đợi hơn 7 tiếng đồng hồ để được xét nghiệm virus corona. (Ảnh qua AFP)

Dù đang bị sốt cao nhưng An Jianhua, 67 tuổi, đã phải xếp hàng tới 7 tiếng đồng hồ bên ngoài bệnh viện trong thời tiết giá rét để được xét nghiệm xem bà có mắc virus corona mới hay không, các bác sĩ nghi ngờ là đã nhiễm bệnh.

Bà cần kết quả chẩn đoán chính thức từ một bệnh viện để đạt đủ điều kiện được điều trị. Cuối tuần trước bà và con trai đã đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác ở Vũ Hán nhưng không được tiếp nhận, thậm chí còn không được kiểm tra vì các bệnh viện đều đã quá tải. Cuối cùng bà chỉ được truyền dịch hạ sốt, và đó là tất cả những gì họ nhận được.

Kể từ đó, bà An chỉ còn biết tự cách ly tại nhà. Hai mẹ con ăn riêng, đeo khẩu trang và khử trùng căn hộ. Sức khỏe của bà suy giảm nhanh chóng. “Tôi không thể để mẹ chết ngay tại nhà, ngày nào tôi cũng khóc, đến nỗi cũng chẳng còn nước mắt nữa. Chúng tôi đã hết hy vọng,” người con trai He Jun của bà nói với New York Times.

Long Jian, 32 tuổi, cũng cho biết hai cha con anh đã phải tới 6 bệnh viện, đợi 7 ngày chỉ để được xét nghiệm virus corona. Trong bệnh viện nơi cha anh đang điều trị, những chiếc giường xếp dọc hàng lang chật hẹp bên ngoài phòng cấp cứu. Một người đàn ông thậm chí đang được truyền dịch ngay trong xe ô tô của mình.

Tình hình mà chúng tôi chứng kiến còn tệ hơn nhiều so với những thống kê chính thức. Những người được chẩn đoán và điều trị tại bệnh viện là những người may mắn. Ở quanh khu tôi, nhiều người không thể đi khám và cuối cùng đã chết ở nhà”, Long nói với New York Times ở ngoài một bệnh viện nơi cha anh đang điều trị. 

Người dân ngồi đợi xét nghiệm virus corona tại một bệnh viện ỡ Vũ Hán . (Ảnh qua AFP)

Theo New York Times, từ khi Vũ Hán bị phong tỏa trước Tết Nguyên đán, hầu như toàn bộ phương tiện công cộng và phương tiện cá nhân ra vào thành phố đều bị cấm. Người dân thành phố tiết lộ, giờ đây  đi bệnh viện khám bệnh còn “khó hơn lên trời”, dù đã có biểu hiện nhiễm virus corona. Lệnh cấm đi lại buộc nhiều người Vũ Hán phải đi bộ nhiều giờ để đến bệnh viện, với điều kiện họ còn đủ sức đi. 

Khi đến nơi, người dân còn phải trải qua tầng tầng lớp lớp các thủ tục, ban bệ đứng giữa người dân và bệnh viện. Hàng dài người đứng đợi để chẩn đoán, điều trị bên ngoài bệnh viện cho thấy số người mắc bệnh có thể đang vượt xa con số thống kê chính thức, theo New York Times.

Theo hướng dẫn chính thức từ chính phủ, các bệnh nhân được khuyến cáo hãy tới bệnh viện địa phương trước để đánh giá ban đầu. Sau đó kết quả được chuyển cho một ủy ban của địa phương, có nhiệm vụ liên hệ với bệnh viện và điều phối việc điều trị các hộ dân trong khu vực của họ.

Các bệnh nhân có triệu chứng nhẹ được yêu cầu ở nhà, tự cách ly, theo thông báo ngày 24/1 của thành phố. Nếu triệu chứng nặng hơn, các ủy ban sẽ gọi xe cứu thương đưa tới một trong hơn 20 bệnh viện được chỉ định để điều trị bệnh nhân virus corona.

Bệnh nhân chờ đợi được kê đơn tại một bệnh viện ở Vũ Hán. (Ảnh qua New York Times)

Nhưng trên thực thế, các bệnh nhân và người nhà cho biết quá trình này thường quá lâu, và tiêu chuẩn “triệu chứng nặng” được đưa đi viện thường quá cao. Lý do nữa là không có đủ trang thiết bị xét nghiệm để xác nhận ca nhiễm và bệnh nhân không thể nhập viện nếu chưa có xác nhận nhiễm virus corona.

Tôi rất thất vọng với chính quyền. Như thể là chỉ khi gần chết thì người bệnh mới được nhập viện,” Amy Hu, một người dân Vũ Hán nói với New York Times. Hu đưa mẹ của cô, 64 tuổi đi khám sau khi bà có triệu chứng sốt, ho, khó thở và tiêu chảy trong khoảng 10 ngày. Qua đánh giá ban đầu, bác sĩ cho biết mẹ của cô bị nhiễm virus corona. Tuy nhiên, họ phải về nhà và đợi bệnh viện thông báo thời gian bà cụ có thể tới xét nghiệm.

Tong Yixuan, 31 tuổi, cho biết anh đã phát hoảng vào tuần trước khi nhận ra cơn cảm lạnh của cha anh trong vài ngày đã chuyển thành cơn ốm nặng, mà bác sĩ tin chắc là virus corona.

Nhưng cả cha anh, đang sốt 40 độ và liên tục bất tỉnh, hay mẹ anh, bắt đầu có triệu chứng tương tự, đều không thể xét nghiệm. Bệnh viện nói không có chỗ, và cho rằng triệu chứng của họ chưa đủ nặng, Tong kể lại với New York Times. Cha mẹ của anh được yêu cầu về nhà tự cách ly.

Video: Bệnh viện ở thành phố Vũ Hán quá tải

Tong không giúp được gì, vì anh ở tận Huangshi, cách cha mẹ 60 km, nơi cũng đã bị phong tỏa cùng với hàng loạt thành phố khác ở tỉnh Hồ Bắc. Đường ra khỏi Huangshi và đi vào Vũ Hán đều đã bị chặn, và Tong đã bị mắc kẹt trong nhiều ngày. 

Chỉ sau rất nhiều giờ thương lượng với các quan chức địa phương, Tong mới có thể về thăm cha mẹ. Kể từ đó, cha mẹ anh đã được xét nghiệm virus corona, và cha anh được nhập viện. Quá trình đó mất tận 10 ngày.

Tất cả những gì tôi muốn làm là chăm sóc cho cha mẹ. Bị nhiễm bệnh tôi cũng không quan tâm”, Tong chia sẻ

Được biết, sau hơn một tuần chính quyền Bắc Kinh phong tỏa thành phố Vũ Hán bị phong tỏa, nhiều người dân tin rằng virus corona đã lây lan rộng hơn nhiều so với con số báo cáo chính thức. Trong khi thống kê vừa công bố cho biết, số người nhiễm virus corona hiện tại là 23.982 người và số người thiệt mạng là 492 người. Tuy nhiên, đó có thể chỉ là “phần nổi của tản băng chìm“. Nghiên cứu của các chuyên gia thuộc Đại học Hong Kong đăng trên tạp chí The Lancet ước tính, cho tới ngày 25/1, chỉ riêng trong thành phố Vũ Hán đã có 75.815 người nhiễm virus corona, cao gấp nhiều lần so với con số được Bắc Kinh công bố tại thời điểm đó.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x