Bangladesh: 50 người thiệt mạng vì đợt rét đậm càn quét

31/12/19, 11:56 Thế giới

Các quan chức y tế Bangladesh cho biết, ít nhất 50 người đã thiệt mạng khi thời tiết lạnh giá tiếp tục bao phủ đất nước này, theo Reuters.

 Baghladesh đang phải hứng chịu đợt rét đậm nhất trong năm. (Ảnh qua parstoday.com)

Theo văn phòng dự báo thời tiết Bangladesh, nhiệt độ thấp nhất của đất nước năm nay được ghi nhận ở mức 4,5 độ C, vào lúc rạng sáng 29/12, tại Tetulia, thị trấn biên giới phía bắc của Bangladesh.

Bà Ayesha Akhter, một quan chức cấp cao từ ban chỉ đạo y tế của chính phủ cho biết, các bệnh viện đã quá tải bệnh nhân mắc các chứng liên quan đến lạnh như: cúm, mất nước và viêm phổi. Có ít nhất 17 người đã chết do nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính và 33 người chết do tiêu chảy từ ngày 1/11 đến ngày 28/12.

Cũng theo bà Akhter, những người có thu nhập thấp, đặc biệt là người lao động tay chân, bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thời tiết lạnh giá vì thiếu quần áo giữ ấm, trong khi nhiều người khác, đặc biệt là trẻ em và người già, dễ mắc các bệnh như viêm phổi, suy hô hấp.

Cư dân thủ đô Dhaka đốt lửa sưởi ấm. (Ảnh qua Getty)

Tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi phải làm việc bất chấp thời tiết khắc nghiệt để nuôi sống gia đình. Số lượng hành khách đã giảm mạnh, mọi người càng ít ra ngoài hơn. Việc kéo xe cũng trở nên khó khăn vì tôi cảm thấy cơ thể mình như bị đóng băng,”  Abdur Rahim, một người kéo xe ở thủ đô Dhaka, cho biết.

Giới chức hàng không Bangladesh cho hay tình trạng sương mù dày đặc buộc các nhà chức trách phải chuyển hướng một số chuyến bay và trì hoãn các chuyến khác.

Văn phòng thời tiết Bangladesh dự báo các đợt rét đậm, kèm theo gió lạnh và sương mù dày đặc, có khả năng sẽ tiếp tục kéo dài thêm vài ngày nữa.

Trong khi đó, quốc gia láng giềng Ấn Độ cũng đang phát tính hiệu cảnh báo đỏ, mức cao nhất liên quan đến thời tiết, tại New Delhi. Nhiệt độ tại thủ đô nước này cuối tuần qua có lúc xuống 2,8 độ C và nhiều khả năng sẽ còn xuống thấp hơn nữa, đánh dấu tháng 12 lạnh thứ hai trong vòng 100 năm tại nước Nam Á này.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x