Bài diễn thuyết của thủ tướng Bhutan và giấc mơ về một hành tinh xanh

26/04/16, 16:50 Thế giới

Bài diễn thuyết của vị thủ tướng đáng kính đến từ “quốc gia hạnh phúc nhất thế giới” đã khiến cả thế giới lặng người trước câu chuyện về “quốc gia đáng sống nhất” này.

(Ảnh: Inhternet)

Trong một bài diễn thuyết gần đây tại TED – cộng đồng học thuật, thủ tướng Bhutan Tshering Tobgay đã khiến cả thế giới lặng người trước câu chuyện về con người và những nỗ lực của đất nước Bhutan nhỏ bé để trở thành quốc gia không phát thải khí nhà kính. Thủ tướng Tshering Tobgay, sinh năm 1965 là chính trị gia Bhutan, giữ chức Thủ tướng của “quốc gia hạnh phúc nhất thế giới” từ năm 2013. Ông là nhà lãnh đạo của Đảng Dân chủ Nhân dân.

Bài chia sẻ của vị thủ tướng đáng kính và thân thiện này đã trở thành tâm điểm cho rất nhiều trang báo khi đất nước Bhutan được cho là hình mẫu lý tưởng về một “quốc gia đáng sống nhất” cho cả thế giới.

Lẩn khuất trong những đỉnh núi quanh năm mây phủ của dãy Himalaya tồn tại một quốc gia nhỏ bé, chỉ vọn vẹn hơn 700.000 dân và bị “kìm kẹp” giữa những đất nước to lớn, phát triển như Trung Quốc và Ấn Độ. Bhutan, cái tên còn xa lạ với rất nhiều người nhưng chỉ cần tìm trên các trang mạng xã hội cụm từ khóa “quốc gia hạnh phúc nhất thế giới”, bạn sẽ phải ngạc nhiên trước lượng kết quả tìm được.

Bhutan – Đất nước của những nụ cười

Bhutan là quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới. (Ảnh: Internet)

Thủ tướng Bhutan Tshering đã mở đầu bài diễn thuyết của mình bằng việc giới thiệu những nét đặc trưng nhất về con người và đất nước Bhutan. Sự hóm hỉnh của ông đã khiến không khí căng thẳng trong căn phòng với những người đàn ông mặc vest và nhóm phụ nữ trí thức trở nên thoải mái hơn nhiều. Ông đã thu hút toàn thể khán giả bằng phong cách gần gũi, chân thật nhưng cũng không kém phần chuyên nghiệp của mình.

Nhà sư và tu viện là một trong những điểm nổi bật của Bhutan. (Ảnh: Internet)

Trong những năm qua, Bhutan được nhắc đến nhiều với tên gọi “quốc gia hạnh phúc nhất thế giới”. Ở đất nước nghèo mà nền kinh tế còn kém phát triển này, người ta không đo chỉ số giàu có hay sản xuất quốc nội, chính phủ dùng chỉ số hạnh phúc để định hướng phát triển đất nước.

Có lẽ chưa có quốc gia nào trên thế giới mà niềm hạnh phúc của người dân lại được quan tâm hơn thu nhập của cả đất nước. Tuy không có cơ sở hạ tầng phát triển nhưng ở đây, người dân được hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe y tế và giáo dục hoàn toàn miễn phí.

Đất nước quanh năm mây phủ kia đã làm được điều mà cả thế giới phải nghiêng mình thán phục.

Với đất nước Bhutan, niềm hạnh phúc của người dân quan trọng hơn tổng sản lượng quốc nội. (Ảnh: Internet)

Bhutan – Quốc gia không phát thải khí nhà kính

Xuyên suốt và cũng là điểm nhấn trong bài phát biểu của ông là câu chuyện biến đổi khí hậu và những nỗ lực của đất nước Bhutan nhằm phòng chống và giải quyết những hậu quả của việc ấm lên toàn cầu. Bài phát biểu gây chấn động của thủ tướng Tshering kể câu chuyện của Bhutan như để gióng lên hồi chuông cảnh báo cho cả thế giới.

Đằng sau con người nhỏ bé là những nỗ lực phi thường và định hướng lâu dài cho cả dân tộc. Nằm cách biệt với thế giới nhưng Bhutan lại là quốc gia đang có những bước đi vững chắc trong việc ngăn chặn biến đổi khí hậu toàn cầu. Quốc gia này không những được coi là quốc gia không phát thải mà chính xác hơn, Bhutan là nước phát thải âm.

Rừng nguyên sinh che phủ hơn 70% diện tích của đất nước Bhutan. (Ảnh: Internet)

Khi mà lượng phát thải của Bhutan chỉ vào khoảng 2,2 triệu tấn CO2 mỗi năm, những cánh rừng nguyên sinh che phủ phần lớn dịch tích quốc gia hấp thụ hơn 4 triệu tấn CO2 mỗi năm, vượt qua con số mà nhiều người có thể tưởng tượng. Chính phủ quốc gia đang lên kế hoạch “phủ xanh” đất nước khi sử dụng nguồn năng lượng sạch, hệ thống nhiên liệu sinh học và rất nhiều các phương pháp khác nhằm xây dựng một đất nước bền vững.

Vị thủ tướng đáng mến này đã khiến nhiều quốc gia phải một lần nữa giật mình vì sự thờ ơ của mình: “Các chính phủ quá bận cãi nhau và đổ lỗi cho nhau về biển đối khí hậu”. Trong hội nghị về biến đổi khí hậu tại Copenhagen vào năm 2009, không một ai nghe lời tuyên bố hùng hồn từ một quốc gia nhỏ bé “Chúng tôi hứa sẽ luôn là quốc gia không phát thải”. Họ cam kết cắt giảm sản lượng khí thải công nghiệp dù nền kinh tế vẫn chưa khởi sắc, trong khi các quốc gia G7, G20 quá thờ ơ với vấn đề chung của nhân loại.

Tshering Tobgay đã khiến cả khán phòng lặng đi khi vẽ lên thực trạng mà Bhutan đang phải gánh chịu. Cũng như nhiều nước nghèo khác, nơi những cánh rừng vẫn che phủ, người dân Bhutan đang phải chịu những hậu quả thiên nhiên như lở đất, lũ lụt, băng tan, trong khi lỗi thuộc về những nước công nghiệp ngày ngày đang “nấu sôi” bầu khí quyển bằng lượng khí thải vượt qua mức cho phép nhiều lần.

Ông mong muốn có thể chia sẻ giấc mơ của mình cho toàn thể các quốc gia trên thế giới. (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên, tại COP21 diễn ra vào năm 2015 tại Paris, tiếng nói của họ đã được lắng nghe, được nhiều nước ủng hộ và cùng cam kết với một tuyên bố chung để bảo vệ hành tinh xanh. Trong những phút cuối của bài phát biểu, thủ tướng Tobgay đã chia sẻ giấc mơ của ông cho cả khán phòng, giấc mơ về một hành tinh xanh nơi tất cả các quốc gia cùng nhau phấn đấu vì mục tiêu chung nhằm đem lại hành phúc cho con người và sự sống cho trái đất.

Người dân Bhutan sống hòa hợp với thiên nhiên nhằm phát triển một xã hội bền vững. (Ảnh: Internet)

Một quốc gia nhỏ với những con người nhỏ bé nhưng họ có quyền nghĩ lớn, mơ lớn và biến nó thành hiện thực. Bài học của Bhutan là bài học cho tất cả các nước trên thế giới noi theo và cùng mơ giấc mơ “Trái Đất vì cuộc sống”.

Video bài diễn thuyết của Thủ tướng Bhutan. (Nguồn: youtube)

Theo kenh14.vn

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x