Bác sĩ dùng miệng hút nước tiểu, cứu bệnh nhân 70 tuổi đang nguy kịch

23/11/19, 10:26 Cuộc sống

Hôm 19/11, trên chuyến bay của Hãng China Southern Airlines từ Quảng Châu (Trung Quốc) tới New York (Mỹ), một hành khách là bác sĩ đã dùng miệng hút hơn 800ml nước tiểu cho cụ ông đi cùng chuyến bay đang suýt thiệt mạng vì bị bí tiểu.

Vào khoảng 22h, trên đường chuyến bay đang cất cánh, một hành khách giấu tên khoảng 70 tuổi có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe như toát mồ hôi lạnh và không thể đi tiểu được khiến bụng ông bị căng tức khó chịu. Tình huống khi ấy buộc người đàn ông phải nhập viện, trong khi chuyến bay phải mất 6 tiếng nữa mới hạ cánh.

Các phi hành đoàn chỉ còn cách phải phát loa thông báo khẩn xem có vị khách nào là bác sĩ có thể đến hỗ trợ không.

May mắn thay trong chuyến bay hôm ấy có hai vị bác sĩ là ông Trương Hồng – một bác sĩ phẫu thuật đến từ Bệnh viện liên kết Đại học Tế Nam, Quảng Châu và bác sĩ Tiêu Chiêm Tường từ Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hải Nam. Cả hai liền vội vã tìm đến chỗ ông cụ và tiến hành kiểm tra tổng quát cho người đàn ông này.

Bác sĩ dùng miệng hút nước tiểu, cứu bệnh nhân 70 tuổi đang nguy kịch
May mắn là cả hai vị bác sĩ đã nhanh chóng có mặt để cứu giúp bệnh nhân. (Ảnh qua China Daily)

Sau khi kiểm tra, vị bác sĩ phát hiện, bàng quang của người đàn ông đang chứa khoảng 1 lít nước tiểu ứ đọng lại, nếu không được thoát ra sớm, bàng quang có thể sẽ bị vỡ, và điều này sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

“Lúc đó bụng bệnh nhân bị phình lên, khiến ông ấy không thể ngồi yên và đổ mồ hôi rất nhiều. Ông ấy có thể sẽ bị sốc và nguy hiểm tính mạng nếu chúng tôi không làm gì khẩn cấp để cứu. Gia đình ông ta có tiền sử bệnh phì đại tuyến tiền liệt, vì vậy chúng tôi nghi đây là nguyên nhân khiến bệnh nhân bị bí tiểu”, bác sĩ Trương đánh giá tình hình. 

Đồng thời lúc đó, vị bác sĩ Tiêu đã nhanh tay chế tạo ra một thiết bị với các vật liệu có sẵn trên máy bay để cố gắng giúp cụ ông đi tiểu. Ông đã chọc thủng bàng quang của bệnh nhân, rồi đặt vào một ống thông tạm thời bằng cách sử dụng ống nhựa từ bình oxy cầm tay, ống tiêm từ bộ sơ cứu của máy bay, ống hút nhựa từ hộp sữa và một số băng keo. Tuy nhiên, do ống tiêm kim quá nhỏ nên ông cụ vẫn không thể thông tiểu được. 

Trong tình thế cấp bách, bác sĩ Trương hỗ trợ kế bên bỗng nghĩ ra một cách sẽ dùng miệng của mình để trực tiếp hút nước tiểu ra ngoài. Khi đó có khoảng 700-800 ml nước tiểu đã được hút ra bằng miệng. 

Bác sĩ dùng miệng hút nước tiểu, cứu bệnh nhân 70 tuổi đang nguy kịch
Bác sĩ Trương trực tiếp dùng miệng để hút nước tiểu ra giúp bệnh nhân. (Ảnh qua China Daily)

Vị bác sĩ còn cẩn thận dặn các phi hành đoàn giúp ông đổ nước tiểu vào chai vì ông cần biết lượng nước tiểu chính xác được thoát ra bao nhiêu mới có thể kiểm soát được tình hình của bệnh nhân này. 

“Đó là một tình huống khẩn cấp. Tôi không thể tìm ra cách khác và không nghĩ được nhiều khi ấy. Điều duy nhất tôi quan tâm lúc đó là làm sao rút được nước tiểu ra, nhanh và nhiều nhất có thể”, bác sĩ Trương nói.

Không chỉ dừng lại ở đó, trong 37 phút tiếp theo, bác sĩ Trương vẫn tiếp tục hút nước tiểu ra một lần nữa và nhổ vào cốc để đảm bảo rằng bàng quang của ông cụ đã được trống rỗng. 

Chính nhờ được xả nước tiểu kịp thời nên tính mạng của vị hành khách lớn tuổi đã không còn gặp nguy hiểm. Ông đã hạ cánh an toàn xuống Sân bay New York cùng với vợ của mình.

Sau đó đoạn video về hai vị bác sĩ tốt bụng này đã được những nhân chứng trên chuyến bay ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Sự việc này nhanh chóng được lan truyền trên các trang tin tức và mạng truyền thông xã hội Trung Quốc. 

Rất nhiều người bày tỏ sự cảm phục, xúc động trước phản ứng nhanh của vị bác sĩ này. “Thật may mắn! Đó thực sự là thiên thần áo trắng”. “Khi thần chết đã nắm tay bạn, nhưng thiên thần áo trắng xuất hiện và bạn được ở lại trần gian”.

“Kể cả con của người đàn ông kia chưa chắc dám làm thế, nhưng bác sĩ Trương đã làm. Hành động ấy quá đáng ngưỡng mộ. Chúng ta cần học hỏi từ ông ấy”, một thành viên khác bình luận. 

Mặc dù đứng trước nhiều lời khen ngợi như vậy nhưng vị bác sĩ Trương này chỉ từ tốn giải thích rằng: 

“Tôi biết đó là nước tiểu và có thể sẽ có mùi khai và hôi thối. Nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác. Tôi không nghĩ quá nhiều. Cứu sống bệnh nhân là bản năng của người làm bác sĩ như tôi, đó là trách nhiệm của tôi”. 

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x