Bác gái được người dân vỗ tay khen ngợi vì mắng cảnh sát HK lạm dụng bạo lực

02/01/20, 08:04 Trung Quốc

Ngày 27/12, cư dân mạng phát động phong trào “Thượng Thủy mua sắm cùng bạn”. Trong lúc diễu hành xuất hiện một bác gái mắng chửi cảnh sát Hồng Kông lạm dụng bạo lực, người dân xung quanh đã vỗ tay khen ngợi, khoảnh khắc này đã nhanh chóng được lan truyền rộng ở trên mạng.

Bác gái được vỗ tay khen ngợi vì mắng cảnh sát Hồng Kông lạm dụng bạo lực (ảnh 1)
Bác gái mắng cảnh sát Hồng Kông: ”Đây không phải là ĐCSTQ, ở đây là Hồng Kông”. (Ảnh chụp video)

Theo tờ “Apple Daily” Hồng Kông, hoạt động này bắt đầu từ khoảng 3 giờ chiều, người biểu tình không ngừng hô khẩu hiệu và phát tờ rơi. Những hành động này bị cảnh sát mặc thường phục đeo mặt nạ đứng tại trung tâm thương mại coi như cái gai trong mắt.

Khoảng 4 giờ chiều, ở Quảng trường Thượng Thủy đột nhiên xuất hiện cảnh tượng bắt người và đánh đập người dân một cách trắng trợn, kèm theo đó là một lượng lớn cảnh sát Hồng Kông đến hiện trường chi viện, khiến cho tình hình ở trung tâm thương mại lập tức trở nên căng thẳng.

Sau một buổi truy bắt, cảnh sát Hồng Kông thiết lập phong tỏa cây cầu vượt nối quảng trường Thượng Thủy với nhà ga tàu điện ngầm, trong lúc đó một lá cờ vàng được giương lên cảnh báo người dân ở đó không được đến gần. Hành động của cảnh sát Hồng Kông khiến người dân cảm thấy vô cùng tức giận, bọn họ tập trung lại trung tâm và hô to khẩu hiệu “giải tán lực lượng cảnh sát ngay lập tức”.

Có một nhóm người không sợ dùi cui và bình xịt nước tiêu của cảnh sát, tự mình đi đến phòng tuyến quở trách cảnh sát lạm dụng bạo lực. Trong đó, có một bác gái mặc áo màu nâu tâm trạng hơi kích động, dùng cả tiếng phổ thông và tiếng Quảng Đông để mắng cảnh sát: “Người làm trời nhìn”, ”Đây không phải là ĐCSTQ, ở đây là Hồng Kông”, “Tôi có quyền được nói, tôi là người có nhân quyền” v..v..

Bác gái khi nói ra nhận được rất nhiều sự tán thưởng từ những người dân xung quanh, đồng thời có một bộ phận những người dân khuyên bác không nên lại quá gần, tránh bị cảnh sát Hồng Kông tấn công, tuy nhiên bác gái không hề kinh sợ, càng cứng rắn nói: “Có gan thì đi đánh Trump đi! Đánh tổng thống Mỹ ấy”.

Video: Bác gái mắng cảnh sát Hồng Kông là tay sai của ĐCSTQ

Về phía cảnh sát, đối mặt với sự chỉ trích của bác gái, vẫn cứ đứng bất động trước phòng tuyến, thỉnh thoảng khẽ giơ ngón cái hướng về phía bác gái và những người dân nói “được thôi”, thái độ không nghiêm túc. Đến 5 giờ chiều, cảnh sát Hồng Kông dần dần sơ tán khỏi trung tâm, nhưng trung tâm vẫn có một số người dân tụ tập, sự việc chưa có dấu hiệu nguôi ngoai.

Đến tối, bác gái lại xuất hiện lần nữa tại Telford Plaza, Cửu Long (Kowloon) tham gia hoạt động “Cùng bạn mua sắm”. Bác gái tự xưng mình từ Trung Quốc đến Hồng Kông, cũng đã ở Hồng Kông được vài tháng, bác miêu tả hành vi của cảnh sát Hồng Kông mấy tháng gần đây đều là “thẳng tính mà nói thì quá đáng, cảnh sát của Đại lục thật quá đáng, bạn có biết không!”.

Bác gái còn mắng cảnh sát đang chấp pháp rằng “tôi đang giảng đạo lý đấy”, “đánh đi!”, bản thân nhìn không vừa mắt nên bây giờ mỗi ngày có hoạt động là bác gái sẽ lại xuất hiện, tuy nhiên bác nói rằng bản thân không phải đến để cỗ vũ những người biểu tình, “tôi ở đâu cũng giúp, tôi trung lập, các bạn nhỏ phạm tội thì anh có thể bắt nhưng anh không được đánh!”.

Bác gái nói rằng, bảo vệ người dân là trách nhiệm của cảnh sát, nhưng cảnh sát thực thi pháp luật đang phá hoại pháp trị, đối mặt với sự bạo lực của cảnh sát, bác gái nói mình trung lập, nhưng thực tế thì bác ấy đứng bên phe lương thiện và có tri thức.

Mắng cảnh sát từ Thượng Thủy cho đến Cửu Long (Kowloon), tận mắt nhìn thấy cảnh sát bắt người dân vô tội vạ hai lần, bác gái tức giận mắng cảnh sát “không có tình người”, còn nói “ĐCSTQ lợi dụng đám cảnh sát hắc bang các người”.

Bác gái ba lần nhấn mạnh cảnh sát đã sa ngã và trở thành một công cụ bị lợi dụng, bác gái cũng vất vả nói với cảnh sát nhiều lần rằng, “Sếp à, tôi không phải đang cản trở các người làm việc, nhưng lời tôi nói các người phải nghe, ĐCSTQ đang lợi dụng mọi người đó, mọi người tỉnh táo lại đi”, tuy nhiên phía cảnh sát vẫn bất động với lời khuyên của bác gái.

Trước đó vào tháng 8, bác gái cũng từng xuất hiện ở Vượng Giác (Mong Kok) phẫn nộ la lớn với nhóm cảnh sát cách đó không xa, “ĐCSTQ đang lợi dụng các người. Nếu như dự luật dẫn độ được thông qua, cảnh sát các người đều không được lợi ích gì cả. ĐCSTQ đều sẽ đem các người đi xử bắn”.

大陸大媽仲醒撚過你班狗 //…這是我們大陸共產黨的作風。我們大陸共產黨在利用你們。如果逃犯條例通過,你們警察都沒有好處。共產黨一樣把你們槍斃…//

Posted by 林鄭媽媽後援會 on Monday, 5 August 2019

Không ít cư dân mạng sau khi xem xong đều tán dương rằng: “Người phụ nữ này quả là có cao kiến, rất khó gặp được một người như vậy, đáng để tán dương”. “Phải nhấn 10.000 like cho bác gái Trung Quốc tỉnh táo này”. “Ai nói Trung Quốc không có người tỉnh táo?”, “1,4 tỷ người Trung Quốc sẽ có vài người như bác gái này”.

Ngoài ra, gần đây có một người Trung Quốc tự xưng mình là bác sĩ có viết trên mạng xã hội Weibo rằng: “Không có tự do ngôn luận thật là đáng sợ!”, rất nhanh chóng nhận được hơn 22.000 lượt thích. Tuy nhiên, Weibo cũng lập tức xóa ngay bài viết, cấm truyền thông đưa những tin tức có liên quan.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x