Đại sứ Mỹ Mark Lippert tại Hàn Quốc xuất viện sau vụ rạch mặt

11/03/15, 09:04 Thế giới

Ông Mark Lippert là Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, bị một người đàn ông rạch mặt và cắt vào cổ tay tại Seoul ngày 5/3, đã xuất viện hôm Thứ Ba (10/5).

Ông Mark Lippert khi xuất viện hôm Thứ Ba (10/3). (Ảnh AP)

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc hôm Thứ Ba (10/3) đã xuất viện, 5 ngày sau khi bị một người đàn ông rạch mặt và cắt vào cổ tay trong một sự kiện tại Seoul.

Các bác sĩ cho hay, 80 mũi khâu trên má ông Mark Lippert đã ổn và cơn đau ở cổ tay cũng đã giảm. Các vết dao rạch chỉ cần sâu hơn một chút là có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của ông.

Vị đại sứ 42 tuổi cho biết, ông hy vọng sẽ hồi phục hoàn toàn và sớm quay lại làm việc.

“Tôi cảm thấy khá khỏe, mọi việc đang được xem xét. Đó rõ ràng là một sự cố đáng sợ”, BBC dẫn lời ông nói tại buổi họp báo ở bệnh viện với lực lượng an ninh được bố trí dày đặc. “Nhưng tôi đang đi bộ, trò chuyện, bế con tôi, ôm vợ tôi, vì thế tôi thực sự cảm thấy ổn”.

Sau khi trở thành đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc hồi tháng 11, ông Lippert nhanh chóng nổi tiếng bởi phong cách thân thiện. Người ta thường nhìn thấy ông đi dạo cùng cún cưng của mình ở Seoul, chia sẻ về các hoạt động trên Twitter bằng hai thứ tiếng và nói với mọi người đừng ngần ngại gọi ông nếu thấy ông trên đường.

Tuy nhiên, sau vụ tấn công vừa qua, nhiều câu hỏi đã được đặt ra về việc đảm bảo an ninh cho nhà ngoại giao này. Khi bị rạch mặt bằng dao trong bữa sáng ở đối diện sứ quán Mỹ ngày 5/3, ông Lipper đang đi cùng vệ sĩ của mình.

Theo Reuters, ông Lippert chỉ được một cảnh sát Hàn Quốc không vũ trang, mặc thường phục, bảo vệ. Vai trò của người này là đồng hành cùng ông đến các sự kiện và phối hợp với các hoạt động an ninh của sứ quán.

“Khi ông ấy ra ngoài sứ quán, ông ấy không thông báo với chúng tôi”, một cảnh sát thạo tin nói.

Ông là quan chức duy nhất đứng đầu một phái đoàn ngoại giao ở Seoul được bảo vệ như trên. Sau vụ tấn công, Seoul đã ra lệnh tăng cường an ninh cho các cơ quan ngoại giao, trong đó có sứ quán Mỹ.

“Phong cách của đoàn ngoại giao chúng tôi là cởi mở và thân thiện, và điều đó sẽ không thay đổi”, ông nói và từ chối bình luận về khả năng thay đổi các bố trí an ninh. “Nhìn chung, tôi cảm thấy rất rất an toàn ở Seoul”.

Thủ phạm là Kim Ki-jong, 55 tuổi, đã bị bắt và có thể bị buộc tội mưu sát. Người này từng nhận án treo năm 2010 vì ném một mảnh bê tông vào đại sứ Nhật Bản. Kim khai tấn công ông Lippert để phản đối cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn.

Mỹ là đồng minh thân cận nhất của Hàn Quốc và có 28.500 binh sĩ đóng quân ở đây. Sự hiện diện của các binh sĩ Mỹ từng vấp phải sự phản đối của một số người dân Hàn Quốc nhưng đã lắng dịu trong những năm gần đây.

Theo VN Express

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x