Cuộc đảo chính thứ 2 trong năm: Tổng thống Burkina Faso từ chức, chạy trốn

03/10/22, 13:47 Thế giới

Để tránh thêm bạo lực sau khi quân đội của quốc gia Tây Phi Burkina Faso tổ chức cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Damiba vào ngày 30/9, các nhà lãnh đạo tôn giáo và truyền thống địa phương hôm 2/10 cho biết Đại úy Lục quân Traore, người tự nhận là lãnh đạo quân đội, đã chấp nhận đơn từ chức có điều kiện của Damiba.

Ibrahim Traore (giữa) – thủ lĩnh quân đội tự xưng, tham dự một cuộc họp ở Ouagadougou vào ngày 2/10/2022. (Ảnh: AFP)

Tờ ‘Agence France- Presse’ và Reuters đưa tin: Các nhà lãnh đạo tôn giáo và bộ lạc cho biết trong một tuyên bố rằng tổng thống Paul-Henri Sandaogo Damiba “tự nguyện từ chức để tránh đụng độ với các nhân vật quan trọng có thể dẫn đến hậu quả đáng kể”, đồng thời kêu gọi tất cả các bên giữ bình tĩnh.

Theo thỏa thuận được công bố trong một cuộc họp báo, Đại úy Ibrahim Traore, 34 tuổi, đồng ý với 7 điều kiện, trong đó có việc đảm bảo an toàn cho Damiba và các sĩ quan, binh sĩ đã hỗ trợ Damiba.

Tờ Reuters không thể nhận được phản hồi từ Damiba. Một người thân của Damiba nói với Reuters rằng Damiba đã rời Burkina Faso vào ngày 2.

Những người biểu tình đứng trên đầu một chiếc xe bọc thép. (Ảnh AFP)

Các nguồn tin ngoại giao khu vực cho biết: Sau cuộc đảo chính thứ hai trong năm ở đất nước Tây Phi bất ổn và nghèo khó, Damiba – người nắm quyền trong một cuộc đảo chính vào tháng Giêng, đã chạy trốn đến thủ đô Lome của Togolese vào ngày 2/10.

Những người biểu tình ủng hộ đảo chính đã tập trung trước đại sứ quán Pháp ở Burkina Faso vào ngày 1 sau khi quân đảo chính lật đổ chính phủ Damiba, Traore trước đó nói rằng trật tự xã hội đang được khôi phục.

Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) cho biết trong một tuyên bố vào ngày 2 rằng: ECOWAS rất vui khi thấy tất cả các bên ở Burkina Faso chấp nhận một “giải pháp hòa bình để giải quyết những khác biệt”. Thông cáo cũng cho biết, phái đoàn ECOWAS sẽ tới Ouagadougou, thủ đô của  Burkina Faso, vào ngày 3/10.

Tử Vi (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Tà đạo?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

    Thế lực nào đã thao túng 2 cuộc chiến tranh thế giới

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

    Bộ tộc Kogi bí ẩn và những lời cảnh báo cho con người hiện đại

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

    Người đàn ông và Vụ tai nạn giao thông chấn động nước Mỹ

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Thế nào là Tà đạo?

    Thế nào là Tà đạo?

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

x