Chồng tuyệt vọng chích điện vợ rồi tự sát vì nhà không còn tiền đóng viện phí

27/09/22, 10:51 Việt Nam

Tuyệt vọng vì không còn tiền điều trị cho vợ bị bại liệt gần 15 năm, ông Đạt (56 tuổi) quyết định sát hại vợ rồi tự tử nhưng bất thành.

Theo báo Tuổi Trẻ, TAND TP.HCM ngày 26/9 đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt ông Huỳnh Quang Đạt mức án 7 năm tù về tội ‘Giết người’.

Theo nội dung bản án, ông Đạt và bà Ngọc là vợ chồng. Bà Ngọc bị bệnh nặng phải điều trị tại một bệnh viện ở quận 8, TP.HCM, nên ông Đạt phải trông nom, chăm sóc.

Do không có khả năng chi trả viện phí, bà Ngọc bị bệnh nan y nằm viện nhiều năm và nhiều lần đòi chết, ông Đạt nảy sinh ý định sát hại vợ rồi tự tử.

Bị cáo Huỳnh Quang Đạt tại tòa. (Ảnh: Thanh Niên)

Sáng ngày 4/11/2021, ông Đạt mua một đoạn dây điện và phích cắm điện. Ông Đạt đưa đầu dây điện (đã tháo vỏ nhựa) cho bà Ngọc cầm rồi ông lấy phích cắm vào ổ điện. Sau đó, bà Ngọc tử vong.

Sau khi vợ chết, ông Đạt cũng cột đầu dây điện vào cổ tay rồi lấy phích cắm vào ổ điện khoảng 5 phút để tự tử và lặp đi lặp lại 5 lần. Lúc này, có người phát hiện sự việc nên tri hô, ngắt cầu dao, cứu ông Đạt.

Theo báo Vnexpress, tại tòa, ông Đạt cho biết sau lần bị Covid-19 hồi năm ngoái, sức khỏe của vợ càng suy yếu, tay chân không thể cử động nên ông phải đưa đi phục hồi chức năng. Do hoàn cảnh khó khăn, không có tiền đóng viện phí, vợ nhiều lần đòi tự tử nên cả 2 quyết định chết cùng nhau.

“Bị cáo làm vậy là theo ý của vợ. Những ngày tháng trong trại giam bị cáo đã nhận ra lỗi lầm. Mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời, phụng dưỡng bố vợ”, ông Đạt trình bày.

Đến dự tòa với tư cách là đại diện bị hại, người con trai duy nhất của ông Đạt và bà Ngọc cho biết, gần 15 năm kể từ ngày mẹ bị tai biến, đi lại khó khăn, bố anh là người chăm sóc cho mẹ. Năm 2021, sau khi mắc Covid-19, sức khỏe của mẹ càng yếu, để có tiền chi trả viện phí, bố đã phải vay mượn người thân cả 100 triệu đồng.

“Hoàn cảnh quá khó khăn, không có sự lựa chọn nào khác nên bố mẹ tôi mới nghĩ quẩn muốn chết cùng nhau. Mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bố tôi”, người con nói.

Tại tòa, luật sư bào chữa cho ông Đạt cho rằng bị cáo rất thương vợ, đã đồng hành và chăm sóc bà suốt 15 năm qua, ngay cả khi bà không còn khả năng tự chăm sóc bản thân. Bị cáo cũng tìm mọi cách chữa trị cho vợ kể cả đưa đi trung tâm phục hồi chức năng, mỗi tháng đóng cả chục triệu đồng viện phí.

“Hành vi của bị cáo xuất phát từ sự bế tắc và muốn được chết cùng vợ. Sự việc quá đau lòng và đây cũng là bi kịch của gia đình, mong tòa xem xét cho bị cáo mức án thấp nhất có thể”, luật sư nói.

Sau khi nghị án, hội đồng xét xử xác định cáo trạng truy tố bị cáo Đạt là đúng người, đúng tội. Hội đồng xét xử cho rằng, gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn nhưng không đến mức rơi vào tình trạng bế tắc không còn sự lựa chọn khác. Bị cáo là người hoàn toàn khỏe mạnh, đáng lẽ phải minh mẫn khuyên can, động viên vợ nhưng lại thực hiện hành vi phạm tội. Tuy nhiên, tòa cũng xem xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên tuyên mức án 7 năm tù giam.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

Ad will display in 09 seconds

Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

Ad will display in 09 seconds

Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

Ad will display in 09 seconds

12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

Ad will display in 09 seconds

Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

    Giấy phép tu hành và những cuộc “thanh trừng” đức tin ở Trung Quốc

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

    Người ngoài hành tinh thời cổ đại: Kỹ thuật luyện kim đáng kinh ngạc của người Ai Cập cổ

  • Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

    Cái cân và câu chuyện thành tiên của ông lão bán gạo

  • Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

    Bức thư của Diêm Vương gửi 2 người đàn ông có gì?

  • 12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

    12 năm lưu lạc hồng trần của chiếc thiền trượng

  • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

    Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  • 5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

    5 bằng chứng khảo cổ phủ định thuyết Tiến hóa

  • Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

    Ma quỷ cũng biết lừa người, bạn tin không?

x